1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    1 buôi tối thảnh thơi , hok game , ko face, ko wed , ngồi nghe nhac Phú Quang :) ,
    Tháng 8 rồi , thời gian lại vụt qua như cái chớp mắt, sắp mùa thu rồi nhỉ , mùa hanh heo về , tự dưng thấy hẫng hẫng , vẫn biết đi qua mùa thu mới đến được mùa đông lạnh buốt mà em vẫn ấp ủ , nhưng em sợ và ghét , ghét mùa thu ghê gớm ,

    Cảm xúc của em ngày càng mất dần đi anh ạ , những rung động trong cuộc sống , những cảm nhận trong tâm hồn càng ngày càng nhạt dần , chai sạn và không thể thốt được thành lời , muốn viết một cái j đó mà sao thấy nghẹn lại ,

    Anh dạo này vẫn khỏe chứ , mấy năm rồi không nghe giọng anh nói , hình như em quên giọng nói ấy rồi , đọng lại trong kí ức chỉ còn lại hình ảnh của 1 nụ cười ấm thôi :)

    ^^ có những tranh cãi , có những cảm nhận , dù chỉ là thoáng qua , nhưng vẫn gợn lên nghĩ suy ... cuộc sống phức tạp quá anh nhỉ
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Yêu làm gì để rồi buồn đến vậy...
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Đọc được bài thơ này, tự nhiên nghĩ đến bạn:
    Don’t Dwell
    Don’t dwell on what might have been or the chances you have missed.
    Or the lonely nights that lie between the last time lovers kissed.
    Don’t grasp too hard the memory of the things that never came.
    The door that did not open or the wind that killed the flame.
    There is still time enough to live… And time enough to try again.
    Be Happy.
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    [​IMG]

    Em đã từng nghĩ anh là người duy nhất.Nhưng em nhận ra cuộc đời đâu phải cổ tích.Cuộc đời như những bản tình ca dịu dàng,thiết tha,say mê như chưa hề cũ nhưng chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại-Như chính anh không phải điệp khúc của đời em.

    Rồi sẽ có một chàng trai yêu em nhất bước vào và đủ sức làm ấm cả con tim lạnh giá của em,đủ sức thắp sáng lên ngọn lửa niềm tin trong trái tim em.

    Và lúc đó,em sẽ nói cảm ơn anh vì đã đánh mất em để chàng trai khác nhận ra em là tình yêu.Để em biết được thế nào là ấm áp,là tình yêu cuộc đời mình và xiết chặt của vòng tay

    Và anh sẽ nhẹ nhàng bước ra góc khuất nơi trái tim em,và ra khỏi con tim em.Anh sẽ như cơn gió vô tình đến và làm mát cuộc đời em trong thoáng giây...Tạm biệt nhé người em đã từng yêu
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !

    Lâu quá nhỉ , tròn trĩnh 10 ngày e không viết , là tại vì em mệt lắm , ốm đau, mệt mỏi dồn dập , em mệt và ốm đến mức không thể viết được nữa

    Thất tịch mưa ngâu , gần 1 tuần lễ HN chìm trong màn mưa trong veo mùa , xen lẫn là chút nắng nhàn nhạt cuối mùa chói chang , cảm giác như giao mùa đang dần về , lại sắp sang thu rồi anh nhỉ , mùa lại sắp về ...



  6. sonnenschein

    sonnenschein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Dù không biết bé Sữa là ai, nhưng đọc tâm sự bé Sữa viết cảm thấy gần gũi. Be happy, bé Sữa nhé :)
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cũng trường kỳ nhỉ, từ 2007 tới giờ vẫn tiếp tục viết
  8. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Thời gian chắc chắn sẽ chiến thắng,người ta không bao giờ sống kiểu này mãi được,cố gắng viết 20 năm nữa đi!!
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Đời là bể khổ , làm người khó quá anh nhỉ ?

    Em thấy mệt quá anh à , dồn dập những mệt mỏi ùa đến , cái cảm giác chân không vững bước , chênh vênh ghê gớm ,

    Nắng tháng 8 , nắng gi mà nắng thế, oi ả một cách kinh khủng , nếu được chọn , em muốn được sinh ra ở Nam cực cơ , quanh năm tuyết trắng , lạnh lùng buốt giá ...

  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Yên Bái những ngày mưa , lạnh tê tái , nghe kì quá phải không anh , nhưng mà lạnh thật về nhà vùi mình trong lớp chăn ấm , vùi mình vào những giấc ngủ thật sâu , dạo này em gầy và sức khỏe yếu đi nhiều lắm , hở chút là ốm đau bệnh tật , :) có lẽ từ ngày xa anh , em bắt đầu ốm nhiều ^^

    Trời có vẻ như đang chuyển mùa dần anh ạ , đêm về mát dần hơn , ngày gió cũng sắp tới rồi....

Chia sẻ trang này