1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !

    HN đang giao mùa rồi đấy , cái nắng chói chang không còn gay gắt nữa , đêm trở nên dịu nhẹ hơn . 1 sáng nào đó tỉnh sớm chợt thấy se se với gió , cái cảm giác mùa đang dần về xâm lân dần trong tim ,

    Mùa thu , mùa lá rụng , mùa gió bay ,mùa xa mùa nhớ ....

    Vậy là em đã sang học kì mới rồi , 3 kì học nữa là sẽ xong thôi ^^, con đường ấy , càng đi càng thấy xa anh ạ. '' Quay đầu là bờ '' , nhưng hình như e ko có chốn để bước chân quay lại , chỉ có bước và bước đi thôi

    Dạo này em bị mệt nhiều , còn lại thì vẫn rất ổn ^^ , vẫn lượn phố phường ăn vặt nhiều , chơi game , đi off , ăn ngủ và cố gắng tăng kí

    ^^ cũng lâu lâu mới vào đây viết , dạo này cảm xúc mất dần đi nhiều , có chút ji đó mênh mông thoảng qua nhưng chẳng thốt được nên thành lời . Vẫn còn cái cảm giác muốn đi xa 1 chuyến anh à , em nhớ Sapa ghê gớm , vẫn thèm được 1 mình đặt chân lên mảnh đấy ấy, nghe gió hun hút thổi

  2. blackangel87

    blackangel87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    em viết cho anh ah...!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    anh cười hơi bị ấm (đầu) đấy [:P]
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Lâu rồi em không viết cho anh nhỉ ?
    Dạo này em mệt nhiều , cũng it ol , chẳng rảnh rỗi để viêt nhiều .

    Sắp trung thu rồi đấy anh , 5 năm rồi em chưa quay lại phố hàng Mã . Lâu quá rồi nhỉ ? Hà Nội cũng sắp chuyển muà rồi , mấy hôm nay mưa nhiều , gió mát và lạnh dần, tối ra đường đã thấy rùng mình se lạnh

    Em đang mog mùa đông từng ngày anh ạ , mong 1 mùa đông thật lạnh . Mùa đông năm nay , không còn mình em với cái lạnh nữa rồi !

    Anh dạo này khỏe không ? Mấy hôm nay rảnh rỗi em nghe blog radio nhiều , chăc anh không nghe blog radio khi nào , em nhớ blog radio 182 với cái tit hay lắm '' Em có hạnh phúc không ?''
    Em cũng muốn 1 lần anh hỏi em như thế , hỏi e rằng '' Em có hạnh phúc không ?'' sau khi anh quay lưng ra đi :) , nhưng hình như chưa 1 lần anh quay lưng nhìn lại đúng không anh ?

    Chỉ biết nói vs lòng mình vs trái tim rằng , giờ em hạnh phúc lắm anh ạ :)


  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    :) 15 phút đợi chờ trong tình yêu có là lâu quá không anh nhỉ ?

    ^^ em nhớ rằng em lúc nào cũng là người đứng chờ , em nghe ai đó đã từng nói '' Đợi chờ là hạnh phúc !'' .

    Nhưng có chút xíu time ấy thôi mà khi em hỏi người ấy '' Anh đợi em lâu chưa ?''

    '' Lâu rồi ''

    Câu trả lời làm tim e đau

    Chỉ trách mình quá nhạy cảm anh nhỉ ^^
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lại mưa, năm nay giao mùa mưa nhiều quá anh nhỉ ? Đêm mưa mùa thu, 1 chút nhạc Đàm vang lên , tự dưng thèm 1 tach nâu đá :)

    Lâu rồi , e ko lang thang cfe, những quán cfe cũ kĩ, xa tít, nhưng có những dư vị rất riêng, mà đến h e ko còn thấy nữa. Càng ngày càng thấu hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống muôn màu này, đủ lớn để biết có những điều qua đi chẳng bao h thấy lại được nữa.

    Hoa sữa nở rồi đấy anh, lác đác mùi hương len lỏi trong gió, vẫn là mùi hương làm e thấy ngạt thở và ghét vô cùng, vì anh mà em thật ghét mùa thu, vì anh mà e chẳng bao giờ yêu hoa sữa :)






  6. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em không biết có vì mọi chuyện mà phát điên hay không
    Không phải, là vì anh
    Em không biết sẽ phát điên hay không
    Em không biết có chôn vùi mọi thứ được hay không
    Khi mà giờ đây không còn có anh
    Em không biết liệu mình có thể vượt qua được không
    Khi T/Y không còn tồn tại trên thế gian này nữa
    Một người mà giờ đây em tuyệt đối không thể yêu
    Anh càng quay lưng với em
    Em lại càng thấy nhớ anh hơn
    Em luôn sợ hãi T/Y đáng sợ này
    Dù người em nhớ thương giờ đây chỉ còn là hình bóng
    Hãy cho em biết phải làm sao
    Khi phải đối mặt với số phận
    Em có thể thoát ra được không?
    Em yêu anh, yêu anh
    Yêu anh đến tận giây phút cuối
    Trái tim em đau nhói dường như muốn phát điên
    Nước mắt em không ngừng rơi vì nhớ anh
    Dù giờ đây không thể yêu, em vẫn yêu anh...
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Đã nghe rét mướt luồn trong gió
    Đã vắng người sang những chuyến đò
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    HN mấy hôm nay lạnh quá anh nhỉ , mưa bão ùa về , mang theo gió lạnh hun hút !

    Hôm trước , em giận nhau với người ấy , 1 mình lang thang trên miền gió , vẫn cái lạnh mơn man ùa vào tim , lâu lắm mới chạy xe 1 mình , cảm nhận rõ sự cô độc ...

    :)
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Dòng tâm sự trước mùa đông


    Rồi một ngày đá cũng biết niềm đau

    Những nỗi đau rất đời và rất thực

    Hạnh phúc như thủy tinh, tình yêu là gió thoảng
    Đá chợt buồn... đứng lặng ngàn năm

    Rồi một ngày anh cũng xa em
    Như cơn mưa vội vàng mùa hạ
    Tàu lắm sân ga, đâu là bến đỗ?
    Anh đi rồi... xa một tầm tay

    Rồi một ngày... em ru giấc nồng say
    Trong nuớc mắt, trong nhạt nhòa quên rồi nhớ
    Anh đứng đó, lặng nhìn em bỡ ngỡ
    Chiều mưa buồn, mình em bước bơ vơ... !

    Xa nhau rồi có buồn lắm không anh?
    Thu lại tàn cho mua đông lại tới
    Em quay lưng mà lòng thì bối rối
    Rồi chạnh lòng em chợt hỏi tại sao

    Đông về rồi không có nắng lên cao
    Ta đã xa nhau hai mùa lá rụng
    Em không hiểu mình sai hay đúng
    Chỉ biết rằng vẫn khắc khoải mùa đông

    Xa nhau rồi em có buồn lắm không?
    Có trăn trở khi heo may lại tới
    Em bảo rằng mùa đông thay áo mới
    Nghe xôn xao đến cả một góc trời

    Đông về rồi em lại nhớ chơi vơi
    Tìm chút bình yên trong chiều tím biếc
    Thao thức hoài một nỗi niềm nuối tiếc
    Anh có nghe lời tâm sự trước mùa đông?

    Anh !

    Lâu rồi e không nhiều thời gian rảnh rỗi nên ko viết nhiều , hôm nay , lại muốn tâm sự 1 chút với anh , tâm sự trước mùa đông !
    Cuối thu rồi đó anh , những con đường ngập tràn trong hoa sữa , mùi hoa nồng nàn đến ngạt thở , lại 1 mùa đông sắp sang.
    Hôm nay 1 ngày đẹp trời, đi sửa tóc, đi mua săm, đi ăn uống :), lâu rồi trong những câu truyện của em ko còn xuất hiện nhiều những lời nhắc về anh, có lẽ quá khứ cũng đang chìm dần vào kí ức :), trái tim em đã thật sự bình yên khi anh hạnh phúc, và em đã có mảnh trời riêng của mình ,
    Có đôi lúc, gió vẫn ùa qua trái tim , nhưng tất cả chỉ là thoảng qua , ko còn gợn lên những vết thương nữa , '' Khi dừng lại để 1 người khác nắm tay , ta mới hiểu hết ý nghĩa của hai từ xum vầy '' dừng lại trên con đường ko lối ấy , em đã có nhiều hơn thế ^^

    Mùa về , mùa đông lạnh lùng buốt giá mà em vẫn từng yêu, mong anh 1 mùa đông ấm áp yêu thương !

  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mưa gần 1 tuần rôi anh , mưa dai dẳng, day dứt , tý tách làm em muốn phát điên lên ,
    Cảm giác bẩn thỉu , ướt át , thật là khó chịu

    Năm nay giao mùa mưa nhiều quá , mùa về cũng nhanh và vội nữa , dư âm của mùa thu cũ vẫn đâu đó quanh đây , mà mùa thu nay thì vội vã qua đi :)

Chia sẻ trang này