1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    UH, thì có yêu thì mới có ghen, có yêu mới sợ đánh mất anh nhỉ ?
    Nhưng vô tình người ta cứ làm nhau đau ........

    Ngốc nghếch đến dại khờ !


    Xa HN 2 tuần, không còn thấy nó thân thiết đến thế nữa, giờ đây, em thèm đến kinh khủng những phút bình yên thảnh thơi, thèm những trong lành đến tậm tâm hồn mình !
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Kí ức mong manh như khói, những giấc mơ mang màu của hoài niệm đôi lúc em vẫn thấy ...

    Không buồn , không vui, không gì cả, với em, giờ chỉ thèm lạnh, thèm mùa đông thật lạnh, vùi mình trong chăn ấm, nghe những nốt nhạc buồn, chỉ là thế thôi .......!

    Nhanh thật! Sắp cuối năm rồi, lại sắp noel và năm mới, em thèm đến cháy lòng cái lạnh lẽo cô độc của Sapa ,
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !

    Lạnh,lạnh thật rồi, vậy là mùa đông cũng đã ùa về trong gió, bước chân ra khỏi nhà, co mình trong gió , nghe cái lạnh trên da thịt thật là thick thú,

    Tháng 12 đến rồi, 1 năm nữa lại sắp qua đi , từ ngày quen anh đã bao nhiêu tháng 12 trôi đi rồi anh ??? Tất cả đã khác thật khác rồi, nhưng sao đôi lúc hoài niệm đến đắng lòng

    Em đâu còn là con nhóc nữa, em 24 tuổi rồi, thế nên em cũng ko tranh cãi, cũng ko thể hiện mình đến thế, chỉ có ai đó, tự cho mình là hơn , tự cho mình là có cái đặc quyền làm điều đó nên cứ ngỡ mình là ngôi sao, để nta theo :)),
    Nhạt nhẽo,

    Em rất ổn và chỉ thấy buồn cười mà thôi.

  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh à , em mệt quá !
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tháng 12,
    Gió vờn tóc rồi
    Tháng 12
    Chênh vênh những kí ức, hoài niệm
    Tháng 12
    Cái lạnh tê tái heo may

    ...........
    Những ngày ngủ vùi qua đi, rồi lại bận rộn với những điều ko đầu không cuối, chỉ để hok hoàiniệm nữa..
    Sắp 5 năm rồi, nhanh thật nhanh!


  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Anh !
    Lại 1 ngày 19/12 đầy gió,
    5 năm qua đi nhanh như một giấc mơ không trọn vẹn , em vẫn nhớ ngày này 5 năm về trước, ngày một nụ cười ấm thật ấm đã đi vào trái tim em trong một ngày mùa đông lạnh buốt… Nụ cười mà em vẫn mơ trong những giấc mơ vội vã với những giọt nước mắt băng qua sống mũi.

    Em đã yêu, yêu anh thật nhiều, yêu anh với tất cả niềm tin của tuổi 18 mộng mơ, và em đã khóc khóc như chưa bao giờ được khóc với nỗi đau đến tận sâu đáy tim



    Kí ức qua đi không bao giờ lấy lại được phải không anh, em biết biết điều đấy. Em bình yên với hiện tại, với anh là một gia đình hạnh phúc ấm êm, với em là một thế giới thật khác với một người con trai yêu em hơn tất cả ,

    Một ngày tháng 12 đầy gió , 1 ngày sau 1826 ngày gặp anh, em vẫn nhớ nụ cười ấm áp ấy, vẫn nhớ anh, người em đã rất yêu

    Anh à! Em luôn mong anh thật thật hạnh phúc !
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    [​IMG]

    Lại một mùa Giáng sinh nữa về rồi anh !
    Em không nói nữa về những nhanh chậm của thời gian

    Chỉ cầu chúc cho anh chị, một giáng sinh an lành, ấm áp và hạnh phúc :)
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh!

    Hà Nội hôm nay lạnh nhỉ, uh, mùa đông mà, lạnh là đúng rồi, và lòng người, cũng lạnh ngắt như tờ...
    Em ko buồn, em chẳng sao cả, chỉ cảm nhận chút đắng, đắng lòng...
    Em vốn là đứa ko thick giải thick trình bày nhiều, càng giận e càng chẳng muốn nói. 1 ngày lặng đến đắng lòng

    T.y và niềm tin họ dành cho em cũng chỉ đến thế thôi ư ?
    Cay đắng nhận ra, tất cả ko như những gì em đã nghĩ
    Yêu thương đến đâu mà chỉ vì một sms chưa rõ đầu đuôi đã cư xử như thế ...

    Yêu con trai bằng tuổi là thấy suy nghĩ của họ ko chín chắn bằng mình :) . Giờ em đã nhận ra it nhiều

    Chênh vênh !
    Mệt mỏi :)
    Yêu mà cư fai khổ thê sao, thà, cứ 1 đời lang thang, còn hơn anh nhỉ ?




  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Những ngày lạnh thật lạnh, cảm giác thật thick thú, thick đi nhiều hơn, lượn lờ phố xá ăn kem, thick nghe những bài nhạc da diết của Phú Quang và đôi khi lại để mình rơi vào trạng thái vô định

    Em vừa có 1 chuyến đi thật thick thú, trở lại Sapa, đón năm mới trên độ cao 2200m và chạm tay lên Fan , ước mơ em hằng ấp ủ

    Rồi bỗng dưng thấy mình lớn thêm 1 chút, thấy tâm hồn thênh thang lạ kì, ko muốn bó hẹp trong những khoảng góc nhỏ nhoi, và muốn vút bay thật xa với gió


  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    HTML:
    Lam Hàng!
     Khi mở lá thư này, chắc chắn em vẫn còn ở bên anh, chưa từng rời xa.
     Nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng, em rất yêu anh, rất yêu! Rất yêu!
     Đối với anh, em không còn mong muốn gì hơn, chỉ mong anh cho em thêm chút thời gian, để em có thể yêu anh nhiều hơn!
     Hãy để mỗi buổi sáng em thức dậy trước anh ba mươi phút, làm bữa sáng cho anh và chờ anh thức dậy.
     Hãy để cho em ngày nào cũng được ngủ trong vòng tay của anh, để khi em  thức giấc lúc nửa đêm, em được lặng lẽ ngắm khuôn mặt anh, tìm xem có sự  thay đổi nào, dù là nhỏ nhất trên đó hay không...
     Hãy để cho em được giặt là quần áo cho anh, và để lại hơi thở của em trên đó.
     Hãy để em được cùng anh trong công việc, giúp anh chuẩn bị tài liệu, sắp xếp các số liệu thí nghiệm.
     Hãy để em được già đi cùng anh theo năm tháng...
     Lăng Lăng của anh!
    
    
        "Trao lầm tình yêu cho anh"
    Vừa đọc được mẩu trich dẫn thật đáng yêu, chợt thấy đâu đó chút mình của tuổi 18, tuổi 18 em cũng muốn viết cho anh như thế ^^
    Anh khỏe không?
    Lâu rồi em không vào đây viết nhiều, nhiều lúc cũng thấy bức bối khó chịu, muốn viết, nhưng từ khi khoảng trời này không còn là của mình em nữa thì em ko muốn viết nhiều nữa.
    Lại sắp tết rồi đấy anh, nhanh quá, mấy hôm nay em bận rộn, dọn nhà, gói bánh, đưa mẹ đi chợ mua sắm, linh tinh cả lên. Mệt ơi là mệt !
    Đã đến cái tuổi không còn thick tết nữa rồi, chỉ thấy mệt thôi !
    Lâu lắm rồi em không còn mơ thấy anh nữa, cũng ít xem ảnh. Chỉ đôi chút ngó face của chị, thấy anh chị vẫn bình yên và hạnh phúc, em ấm áp lắm.
    Rồi cũng đến lúc ấy anh nhỉ, lúc mà không còn nhớ, không còn chênh vênh, không còn chút duyên nào nữa... nhưng là khi nào anh ?

Chia sẻ trang này