1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 ngưòi Lạng Sơn nào đó mà bạn quí mến!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi andythao24, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Viết cho 1 ngưòi Lạng Sơn nào đó mà bạn quí mến!

    ai có ấn tượng về một nguời nào đó ở xứ lạng thì cùng post vào đây nhé? tớ xin mở hàng
    ĐÓ LÀ NGƯỜI YÊU TỚ? NHÀ Ở HỮU LŨNG HI`
    VÀ LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CHỊ NGA GỌI DT? HỎI EM ĐANG Ở LS HAY HN? VUI WÁ, CHỊ NGA NHIỆT TÌNH WÁ, MEM LS Ở LS SƯỚNG THẬT
  2. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng à,người mà tớ ấn tượng nhất chính là Người Yêu Tớ.Nuhôncủa_ngọngióđêm .
    To AndyThao Cám ơn đã bầu cho nick bạn tớ nhá !
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    tớ mới wen được một người bạn ở lạng sơn? tớ thấy bạn nói chuyện làm cho tớ cảm thấy rât thân thiện, và dưòng như tớ cảm thấy vui hơn khi vào box lạng sơn
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Quý mến à? Tôi quý mến tất cả những người bạn của mình, những người bạn thực sự. Là CHị, người chia sẻ với mình tất cả, kể cả những chuyện đôi khi mình không thể nói. Có khi nghĩ, hình như chỉ nhìn vào mắt nhau là chị hiểu mình. Là BẠN, bạn gần gũi và thân thiện ngay từ lần đầu gặp. Là TẤT CẢ...
  5. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Người Lạng Sơn đầu tiên mà mình quen là một người bạn học cùng lớp ĐH Luật của mình. Trịnh Tiến Duy là tên của cậu ấy. Quê thị trấn Mẹt -Hữu Lũng...một người con trai trông hiền lành và khoẻ mạnh...và đúng như mình nhìn nhận, suốt 4 năm học cậu ấy luôn là CỤC ĐẤT của lớp.
    Ngay từ những năm học đầu tiên, chúng mình đã là những người bạn thân thiết dù mỗi đứa một phương về Hn học hành và lo toan cuộc sống. Nhóm 6 người trong đó có Duy là nhóm đầu tiên của lớp và cũng là nhóm thân tình nhất.
    Sau 4 năm, mỗi người lại một phương để tiếp tục con đường tìm kiếm tương lai của mình. 2 cô gái đã đi lấy chồng, còn Duy đã về Lạng Sơn-quê hương của cậu ấy lập nghiệp. Thấm thoát mấy năm rồi không còn được gặp nữa...nhưng những gì đẹp nhất của tuổi sinh viên nhiệt tình và gần gũi vẫn còn được mỗi người giữ mãi...Cảm ơn các bạn đã cho tôi những tình cảm ấy, cảm ơn Duy...Duy luôn là người bạn mà bọn tớ mong đợi và nhớ nhât !
    Bây giờ đã ra trường và công tác tại HN. Có rất nhiều lần mình được đến với quê hương Lạng Sơn...những con người mà mình gặp bao giờ cũng để lại những ấn tượng rất đẹp...có nhiều lúc mình phải thốt lên rằng sao con người ở đây gần gũi và thân thiện thế ! Có thể do cuộc sống bon chen và đầy rắc rối chốn đô thị này đã khiến cho nhiều suy nghĩ của mình thay đổi và đến khi gặp các bạn...mình lại thấy lạ lẫm vô cùng. Cảm ơn những ai đã từng dẫn tớ đi ăn ốc, uống mấy bát rượu quê tuy khê mà ngọt giọng lắm...ai đã từng dẫn tớ đi nghe tiếng nhạc của núi rừng, của những dòng suối nhỏ...của hang đầy gió....
    Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến tên một người bạn...mà ở đây các bạn ai cũng biết...Tớ chẳng hiểu sao tớ lại gọi người ấy là ngố bởi vì ngoài đợi họ là một cô giáo, là một người bạn thông minh và hóm hỉnh...Bao giờ online YM cũng để Invisible Mode...thế mà cứ online là phải click vào nick của ngố dù chỉ để chat mỗi một câu. Cũng chẳng phải là những người bạn hợp nhau vì mới quen ngố, không hợp nhau lắm thì phải, chỉ biết rằng mỗi khi click chuột vào nick là có cảm giác mình thoải mái và vui vẻ...và mỗi lần không chat được một câu thì thấy hình như mình online ko đúng lúc, thấy thiếu vắng một cái gì đó thật khó tả. Ngay như thời điểm này chẳng hạn, vì viết bài này mà không chat được với ngố thêm mấy câu là thấy tiếc lắm vì ngố cũng đang online...hôm nay mẹ ra thăm không thể online lâu được cũng thấy tiếc hùi hụi. NGỐ ơi, lúc nãy bảo rằng tớ chưa có gì để quý mến ngố để mà viết vào topic này nhưng giờ thì mình biết...mình quý mến ngố thật đó...dù mới chỉ là những ấn tượng ban đầu nhưng có khi nó còn hơn cả quý mến nữa. Nhờ ngố mà tớ được tìm hiểu về con người xứ Lạng, những người Lạng Sơn thật dễ mến...Chính vì NGỐ mà tớ thay đổi chữ kí...khi thấy các bạn Lạng Sơn...những con người dễ mến !
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Người đó là ai vậy hả andythao24 ??? Ko nhầm thì tui iết người đó đó .Còn tui thì thích và quý mến tất cả mọi người .Đặc biệt đó ko phải là một người LS ,đó là tia_mo2002 một người bạn trong box Nghệ An ,người đã đưa tôi đến với http://ttvnol.com/langson.ttvn .
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay mình lại nghĩ sẽ viết cho em trong Topic này. Thực sự em là người làm bất cứ người nào khi tiếp xúc đều quý mến. Hiền lành, thật thà và tốt bụng. Tìm một người như vậy sau bao va chạm với cuộc sống đâu dễ gì, mình chợt nghĩ như thế.
    Em có thể là một người bạn, là một người em của mình. Một người để mình có thể tin cậy khi gặp khó khăn...
    Nếu một lúc nào đó em biết những dòng này mình viết cho em, hãy hiểu và tin rằng, mình thực lòng quý mến em, quý như quý một người em thực sự...
  8. Gia_Thanh

    Gia_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn hay bắt gặp người ấy ngồi ở góc quán, có khi một mình, có khi với người bạn thân , có khi là cả đám bạn đông đông. Thỉnh thoảng lại gửi lên mình một tờ giấy , nét chữ mảnh mảnh: Hát Tình yêu lung linh đi!
    Mình biết người ấy chỉ là qua những người bạn. Dường chị rất lạnh lùng, rất khó gần. Nhưng sau 2 lần gặp, mình biết ko phải...
    Sao đôi mắt ấy hay buồn? Hết giờ làm mình ra ngồi chị cũng chỉ lặng thinh ko nói? Em biết chị ở dây rồi. Đừng ngại ngần bởi chúng ta là bạn, phải ko chị?

Chia sẻ trang này