1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viet cho 1 nguoi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thienha719, 28/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienha719

    thienha719 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu !không một luc nào anh nguoi đuợc nỗi nhớ em.Không một công việc,một trò chơi hay một thời khắc rảnh dỗi nào anh không liên tưởng về em.Như luc này đây !ngồi trong quán net đông đặc người ma anh cảm thấy chống trãi vô cùng vì vắng em mây ngày .Em a` dù cho những dòng tin này cua anh co'' khô khan ,dù cho tình yêu mà anh danh cho em chi tầm thường như em nghĩ ,nhưng từ tận trong sâu tẳm trái tim tới nhip thở anh luc này chi co'' tình yêu dành cho em là trên hết .
    Những tháng ngày qua anh băt đầu phải suy nghĩ thật nhiều.Anh nghĩ về bản thân anh,về em nghĩ về những người xung quanh và tình yêu cua chúng mình .Anh nghĩ về những điều mà từ xa xưa anh chưa từng nghĩ .Em à!anh tự hào và hãnh diện vô cùng khi bao kẻ phai cất công bao thời gian tìm kếm muôn nơi thì tình yêu lại bất ngờ đến với anh ,đến với chúng ta .Vậy thì chẳng co'' lí do gì để anh không chân trọng và gìn gữ nó chọn đời để quên đi những mối tình vụn vặt của một thời trẻ dại .Em biết không?kể từ khi biết mình yêu em anh chưa bao giờ một giây hết yêu em,thậm chí là giân em trong nửa ngày .anh cũng biết tình yêu mà em dành cho anh chưa thể đong bằng nhịp thở con tim em dc.Tự bao sự làm ngơ hay một lời đề nghị khiến anh buồn đối với em nó còn dễ dàng hơn những lời yêu thương ngọt ngào mà em có thể dành cho anh .Không sao cả đâu em !!!dù sao những ngày tháng qua anh cũng đã cảm nhận dc tình cam mà em dành cho anh.Anh hạnh phúc vô cùng những giờ phút bên em .Một ngày không có em trong vòng tay,không được hôn lên trán em anh cảm thấy ngày đó kéo dài tẻ nhạt vô cùng .Điều đó làm động lực cho anh trong những việc bộn bề ,nó cho anh có những mường tượng về một ngày mai hạnh phuc bên em .anh có thể là một người chồng tốt vì anh yêu em nhất trên đời,là một người cha tôt vì con anh co'' người mẹ tuyệt vời là em...
    Sau một ngày bộn bề xa rời những tham vọng,công việc mình lai trở về với khoảng trời bình iên cua mái gia đình bình dị .....hình ảnh đó băt đầu hiện hữu trong anh như một giấc mơ ,như một cuộc đời em ạ ......em hãy vui lên và quên đi mọi phiền lo .đừng vì những ý nghĩ vẩn vơ làm ảnh hưởng đến công viêc em nhé. anh biết rằng vì qua yêu em có đôi lúc anh đã đua mình trở thành một con người ích kỉ(điều mà anh chẳng bao giờ cho phep mình như vậy)anh đã làm em buồn thật nhièu .nhưng em ạ !mõi lúc nhìn em buồn phiền như vậy lòng anh cảm thấy day dứt vô cùng mà chẳng biết mình đã làm đièu gì có lỗi (có bao jờ em nói với anh đau) chuyện cua tụi mình anh muốn nói với em nhiều thật nhiều và được nghe em nói những lời trong ý nghĩ .Sự im lăng làm ngơ của em trong từng lời anh nói khiến anh cam thay long xe lai .mọi viêc chúng mình còn phai nghe nhau that nhieu va thông cảm với nhau thật nhiều thì mới không làm buồn lòng nhau dc.em hay suy nghĩ thât kĩ vì quyét định của em luc này là quyêt định của cuộc đời cả hạnh phúc cua anh và cả em .Anh cũng biet và anh hiẻu những gì đang đan chòng trong ý nghĩ em và anh luôn dằn lòng chờ đợi những điều em nói dù cho câu chuyện đó có ra sao. hãy mở rộng lòng mình với anh va mọi người em nhé.!!!

    anh luôn bên em, mãi bên em và yêu em ca nghia đen vànghia bóng khi em muốn
  2. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    ....Love u and love me , ..... I miss u now, where re u going .........
    Chà, 1 ty lãng mạn , đúng là thứ ngọt ngào đáng ngưỡng mộ trong cuộc sống này 2 bạn yêu nhau lâu chưa ? chúc happy nha

Chia sẻ trang này