1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho 1 người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi coldcool, 16/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    khi đau ốm sẽ có người đưa từng viên thuốc tới cho mình
    khi mệt mỏi có người sẵ sàng nghe mình trút giận , là bờ vai cho mình tựa
    khi hạnh phúc sẽ có người vui với niềm vui của mình
    ....
    who are u? where are u?
  2. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    1 câu hỏi lớn, chưa lời đáp
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    khó có câu trả lời thich đáng
  4. ngockiemhv

    ngockiemhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    >:Pbạn a hãy cố gamgs vượt qua chính mình vì bạn hãy nhớ anh ta kaf nguwoif yêu bạn sẽ luon luôn là mãi mại chúc cho bạn quên anh ta ơ
    ^:)^ hãy đi tìm một chân trời mới mà đó bạn là người hạnh phúc hãy có ngớ anh ta vì cố quên là sẽ nhớ
    hãy cố khaocs vì nước mạt cạn sẽ không còn phải khóc

    ngockiemtimem:-c
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay tìm, ở kế bên ko hay biết..
    Đỗ lỗi tại a chưa đến.. a đến lâu rồi mà, khi nào e mới nhận ra?
    Trách tại a ko làm cho e yêu đc, ai ngờ vì e nên a ko thể nói yêu..

    p/s: đề nghị rose23 nhập viện thay tim
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    yêu cũng khổ , không yêu cũng chết . yêu đơn phương cũng chẳng xong .
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống bạn gái tui vậy..tui đã làm tất cả những điều như bạn đã nói, nhưng vẫn như bài tui đã post.. Lòng tham đúng là vô bờ bến..
    Có khi là tình cảm quá đủ thì lại lăn tăn làm chuyện vớ vẩn, tào lao chăng?
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có lòng tham cả mà rất khó để nói thế nào mới là đủ . hãy cứ mơ những gì mình chưa có được nhưng cũng hãy tỉnh táo biết khi nào nên dừng lại .
    Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói 2 từ hối tiếc
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    một chút nữa thôi, một chút nữa thôi
    một chút thời gian trôi đi thầm lặng
    một chút đắm say hơi hơi lãng mạn
    một chút lớn khôn 18 tuổi tròn
    1 khổ thơ trong 1 bài thơ dài đọc được trên báo .Mơ mộng quá , đáng yêu quá thủa đó . Thủa đó kiếm tìm , mơ ước 1 anh đẹp như anh mình , thông minh , ga lăng ... Giờ tìm ai hơn 1 cái đầu như lời 1 người đã từng nói ...
    ................
    mấy hôm nay sài gòn mưa nắng thất thường , con người cũng ẩm ương , nhớ lại cái thủa có người đứng chờ mình trước nhà chỉ để đi cùng mình tới lớp hoc thêm ... nhớ quá

Chia sẻ trang này