1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi I_mis_you, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_mis_you

    I_mis_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Viết cho 1 người

    Em à, sao ko E-Mail cho anh ? Có biết là anh mong đến thế nào ko ? Mail cho anh di chứ.... ? Anh đã biết lỗi rồi mà.
    Không biết giờ này em đã di ngủ chưa ? Em hay thức khuya lắm, chẳng chịu giữ sức khoẻ, mà có học hành gì cho cam, toàn buôn chuyện với bạn thôi. Cố mà thi cho tốt đi em, rồi về với anh nhé. Anh mong em nhiều lắm, em có biết ko ???
  2. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Anh oi, sao ma nhung loi anh viet giong anh ay cua em the nhi ? Cung cai giong dieu an can ay, su quan tam diu dang ay....lam cho tim em bong nhoi dau vi nho den anh ay...the ma luc em xem lai cai ly lich trch ngang cua anh thi lai khong phai, vi anh ay khong phai la ky su tin hoc ma......
  3. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Lời tâm sự của bạn làm liklak nhớ đến anh nhiều quá! Giống anh quá đi thôi nhưng ...
    Con trai bây giờ sống dường như không chân thật cho lắm thì phải!
    Xin lỗi nếu vô tình mạo phạm ai đó, chỉ là nhận xét của riêng mình thôi
    Liklak
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chà ,toàn các em gái xinh xắn nhớ người yêu nhờ ,làm anh chạnh cái bộ lòng quá ,chẳng có ai nhớ một chàng trai có bộ lòng chân thật khao khát yêu đương như cá ươn yêu muối như mình nhờ .
    Nhận xét của em Liklak đúng đấy chứ ,anh thấy con trai 99.9% là bọn đểu cáng , còn 0.01% nhỏ nhoi còn lại thì có ......xu hướng đểu cáng ,có cơ hội là chúng hành động liền
    Anh kiralyfi --hoàng tử chuối --không chân thật ,tất nhiên ,anh chỉ có chân giả thôi .
    kiralyfi năn nỉ với bố của người yêu
    ---Thưa bác ,cháu yêu em ấy chân thật mà ,xin bác
    ---Thôi thôi ,nội mấy cái chân giả của mày cũng làm con gái tao chết đứng chết ngồi rồi ...,chứ còn bày đặt chân thật
    Your name is kiralyfi
  5. I_mis_you

    I_mis_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em à ! Anh nhớ em quá, hôm nay quả là 1 ngày bận rộn, có 1 vài nụ cười, 1 vài niềm vui, nhưng ko trọn vẹn. Vì anh nhớ em đấy em biết ko ? Hôm nay anh ko được gặp em. Hình như hôm nay em thi đúng ko nhỉ ? ( mà bây giờ thì đã là hôm qua rồi ) Không biết em thi có tốt ko ? Mong rằng sẽ nhận được nụ cười của em. Em cười trông đẹp lắm, em biết ko ? Chắc chắn là đẹp hơn mẹ em - người mà em vẫn luôn tự hào là có nụ cười đẹp đấy ! Sắp được gặp em rồi, mong quá mất thôi !

    Hôm nay, à, là hôm qua chứ, em nhỉ ? Ừ, hôm qua ngủ có ngon ko ? Thi xong môn đầu tiên rồi, bao giờ thì thi tiếp hả em ? Cố lên nhé, cố lên, anh luôn ở bên em ! Đêm nay thì phải đi ngủ sớm chứ, em nhỉ ? Rồi nhớ là ra ăn hộ anh mấy xiên đồ nướng nhé ! Tuân lệnh chưa hả binh bét của anh ? Yêu em lắm đấy !

    Mà sao em vẫn ko mail cho anh thế ? Coi như chưa có câu nói đó rồi cơ mà ? Sao vẫn còn dỗi anh à ? Có biết là anh mong em đến thế nào ko hả em ? Chờ mail của em đấy !
    Nhớ và yêu, rất rất nhiều !
    Được I_mis_you sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 08/01/2003
  6. I_mis_you

    I_mis_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng thì cũng có điện. Thực ra thì có điện từ lúc 1h30, nhưng mà rét, thế là chịu ko chui ra khỏi chăn được. Hôm qua đúng là đen đủi, mất điện suốt từ tối. Nhưng mà nhờ thế phát hiện ra em vẫn chưa đi ngủ. Hư quá, gọi điện sang muộn thế mà vẫn thấy giọng tỉnh như sáo mới chết chứ, lại còn khoe là em đang buôn chuyện. Nói mãi ko chừa cái tật nhá ! Tuần sau mới thi thì tuần này học đi chứ, lười là anh phạt đấy. Tội kia vẫn còn chưa đủ to hay sao ?
    Mà sáng hôm nay cũng thật là đen đủi, vừa thức giấc thì vào đọc được 1 cái bài trong box nhà mình, thật chán hết chỗ nói. Em nói cho anh nghe được ko hả em ?
  7. I_mis_you

    I_mis_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em à, anh nhớ em quá !
    Đến hôm nay, anh vẫn còn chưa hiểu, tại sao lại nghĩ về anh như thế hả em ? Có lẽ anh vẫn chưa hiểu hết em. Chuyện này làm anh đau đầu và khó xử quá, nhiều lúc muốn đi thật xa, sang đó cùng em để làm lại, từ đầu cho cả 2 đứa. Nhưng cuộc sống đâu có đơn giản thế, phải ko em ?

    Em có nhớ khi em nói với anh ko ? Câu "Có ạ" của em đã làm anh vui sướng biết bao, đã làm anh hạnh phúc biết mấy. Anh ko biết cảm giác của em lúc đó thế nào cả, anh ko thể cảm nhận được nó chỉ qua cái màn hình máy tính. Nhưng chắc hẳn em cũng đã mơ về nó, như anh đã mơ, phải ko em ? Anh thương và yêu em nhiều lắm, nhưng chỉ thương và yêu không thôi thì anh có thể làm được gì cho em đây ? Làm gì hả em ? Chỉ mong em cho anh thêm thời gian, sắp tới rồi, phải ko em ? Sắp tới rồi mà, anh biết, và em cũng biết, sẽ chẳng còn xa nữa đâu em ạ ! Rồi sẽ tới em ạ !
    Giờ này, chắc em chưa đi ngủ đâu nhỉ ! Chắc còn cười toe toét với Th hoặc H nhỉ. Anh mong được thấy em cười quá, nhớ em quá em ơi !
    8 days left !
  8. I_mis_you

    I_mis_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    7 ngày nữa phải ko em ? ừ, vậy là còn 7 ngày nữa, để cho nhớ nhung, mong đợi được oà ra, anh nhớ lắm em ơi !
    "Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em. Tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh...." Vậy là sắp rồi, anh lại được nhìn thấy em cười, được nhìn ngắm đôi mắt nâu của em, được vuốt mái tóc của em, được nhìn thấy môi hồng thơm xinh của em ! Nhớ ........
    7 days left !
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Chào chú I_mis_you (mẹ kiế.p nick chú quái thế )
    Thấy chú là kẻ si tình ,anh vote chú cái 5 sao
    Chiến đấu mạnh vào nhé đặng cưa được em nó .
    Chú cần kinh nghiệm cưa không ,anh tặng bài thơ
    Bí quyết của tình yêu
    W.BLAKE
    (Anh)
    Ðừng bao giờ nên nói với người yêu
    Vì yêu là điều không nên nói
    Chỉ như cơn gió bay qua thổi nhẹ
    Im lặng... Vô hình...
    Tôi từng nói với người yêu nói mãi
    Bằng những lời của trái tim tê tái
    Và đôi khi chen cả lời sợ hãi
    Nàng vẫn bỏ đi không trở lại
    Một sớm kia, kẻ từ xa bước tới
    Im lặng... Vô hình...
    Chỉ như cơn gió bay qua nhẹ thổi
    Ðón lấy nàng và cướp mất của tôi.
    ------------------------------------------------------------
    Ta sẽ chào cõi đời hiu quạnh
    Chết gục bên mồ cỏ dại xanh
    ------------------------------------
    Như là đoá hồng
  10. I_mis_you

    I_mis_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    6 days left. Anh nhớ em nhiều, nhiều lắm !!!

Chia sẻ trang này