1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi I_mis_you, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallisti

    metallisti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    con trai thế này bây giờ kể cũng hiếm
    www.club81.com/forum
  2. sisi

    sisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái bài này dễ làm người ta nhớ đến người yêu mình quá, không thì ít nhất cũng mong được yêu được nhớ như thế. Nhưng mà phải là mãi mãi cơ, chứ con trai lúc mới đang "cưa cẩm" chưa được chắc chắn 100% là thành công thì miss nhiều như thế thôi.
    Anh yêu ơi, anh cũng vậy. Liệu bây giờ anh còn mong mong nhớ nhớ đếm từng ngày để được gặp em như hồi đầu năm nay không? Chờ lâu quá có làm nỗi nhớ của anh nó mòn mỏi đi không nhi? hay là càng nhớ dữ ? Có bao nhiêu kỉ niệm của chúng mình, có bao nhiêu ước mơ vào tương lai của anh ở bên cạnh em, anh hãy mang ra gặm nhấm nó đi, hi`, hi vọng nó đủ làm lương khô cho anh cho tới khi gặp e, để anh không đói khát đi tìm món ăn nơi ấy. Còn 1 tháng nữa thôi anh ơi.
    Em lo lắm, con trai thì chỉ hay gào to là "Nhớ, nhớ, nhớ quá,...," nhưng vẫn để em phải băn khoăn vào những tối thứ 7 xa xôi như thế này. Hôm nay anh biến đi đâu với ai mà không vào gặp em ? Lúc trước thì a đâu có thế? Tình cảm như trò đuổi bắt ấy nhỉ.
    Em gui den cho anh
    Trai tim Em thuong nho
    No khong chon nuong than
    Lam gi - tuy Anh do
  3. I_mis_you

    I_mis_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi nhỉ. cũng khá lâu rồi, tự nhiên thấy cái topic tưởng đã chìm vào lãng quên lại được kéo lên. Vẫn nhớ em, rất nhiều....
    Hôm nay buổi tối nhìn thấy hàng ngô nướng tự dưng nhớ hôm Tết, 2 đứa lên tận Yên Phụ ngồi ăn... nhớ quá. Anh vẫn thường bảo em rằng, đầu đường đê Yên Phụ có 1 hàng cây chẳng biết là cây gì, mùa lạnh đến là ngả vàng rất đẹp, ko biết em còn nhớ ko... rồi hoa sữa nữa chứ, nhưng mà anh với em thì ít khi được ở bên nhau vào mùa thu, nhỉ ?
  4. hyvong02vn

    hyvong02vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    So do I
    hyvong
  5. I_mis_you

    I_mis_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá .....
    Không hiểu em giờ này thế nào ! Trời lạnh phải ko em ? Chân còn đau ko ? Giờ này chắc em đang nhớ nhà lắm .... Cố gắng nhé, sắp thi rồi
    ... bao giờ mới được gặp em đây ??? Miss u !
  6. I_mis_you

    I_mis_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hix, xa quá ...
    Tết này em ko về, anh cũng ko thể sang đó vào Noel được.... nhớ em nhiều lắm ...
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
  8. I_mis_you

    I_mis_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 1 tuần rồi.... :(
    tối nay lại cafe, lại thuốc.... nhớ em nhiều quá
    anh biết làm gì đây ???

Chia sẻ trang này