1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 365 ngày đã qua

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lonesome, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Viết cho 365 ngày đã qua

    Chỉ còn 4-5 ngày nữa là năm 2003 sẽ đi qua, thử nhìn lại xem trong 365 ngày vừa qua chúng ta đã làm được gì nào bà con nhà 7XSG?
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    365 ngày dài thế mà cũng ngắn thế... lúc nó mới bắt đầu thì nghĩ là mình sẽ làm được nhiều lắm, để đến giờ nhận ra là mình chẳng làm được gì cả
    365 ngày. Buồn: có - vui: có - khóc: có - cười: có... có lẽ là có đủ cả... như ai đó nói rằng, đó là dư vị của cuộc sống mà tất cả chúng ta đều có và cần phải có
    365 ngày vừa qua mang dư vị của những chuyến đi, ấm áp tình bạn từ những nơi xa lắm, mà trước đó chưa biết là ai. Bây giờ thì dù ở cách xa cả ngàn km, vẫn thấy thật gần,thật thân thiết bạn bè ơi...
    365 ngày và nhiều điều chưa kịp nói, chưa kịp làm hay chưa làm được... liệu có lại để dành cho 365 ngày tiếp theo??
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    365 ngày dài thế mà cũng ngắn thế... lúc nó mới bắt đầu thì nghĩ là mình sẽ làm được nhiều lắm, để đến giờ nhận ra là mình chẳng làm được gì cả
    365 ngày. Buồn: có - vui: có - khóc: có - cười: có... có lẽ là có đủ cả... như ai đó nói rằng, đó là dư vị của cuộc sống mà tất cả chúng ta đều có và cần phải có
    365 ngày vừa qua mang dư vị của những chuyến đi, ấm áp tình bạn từ những nơi xa lắm, mà trước đó chưa biết là ai. Bây giờ thì dù ở cách xa cả ngàn km, vẫn thấy thật gần,thật thân thiết bạn bè ơi...
    365 ngày và nhiều điều chưa kịp nói, chưa kịp làm hay chưa làm được... liệu có lại để dành cho 365 ngày tiếp theo??
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  4. batisxu

    batisxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, ăn ,uống ,ngủ ,nghỉ ,buồn có, vui có, đi nhiều ,học hỏi cũng được nhiều nhưng 1 điều mà bản thân cảm thấy rõ ràng nhất đó là : tôi cách đây 365 ngày là 1 người khác,bây giờ là 1 người khác,được sống thật với bản chất của chính mình. Thế thôi .
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao...
  5. batisxu

    batisxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, ăn ,uống ,ngủ ,nghỉ ,buồn có, vui có, đi nhiều ,học hỏi cũng được nhiều nhưng 1 điều mà bản thân cảm thấy rõ ràng nhất đó là : tôi cách đây 365 ngày là 1 người khác,bây giờ là 1 người khác,được sống thật với bản chất của chính mình. Thế thôi .
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao...
  6. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    tớ thì chả thấy khác nhau ở chỗ nào cả, 365 ngày qua vẫn chưa làm được việc gì, còn niềm hăng hái thì ngày càng vơi đi
    Được hcmt sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 28/12/2003
  7. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    tớ thì chả thấy khác nhau ở chỗ nào cả, 365 ngày qua vẫn chưa làm được việc gì, còn niềm hăng hái thì ngày càng vơi đi
    Được hcmt sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 28/12/2003
  8. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    365 ngày qua, hình như có quá nhiều ngày bỏ phí? Làm việc chưa hết mình cũng là một điều khiến ta phải bực bội. Quá trình tự mình điều khiển được mình sao mà khó quá!
    Có một điều khiến ta thật vui và cảm ơn cuộc đời: ta rất giàu có. Người ta nói giàu vì bạn sang vì vợ. Đích thị là ta giàu có! Những người bạn của ta, thật giản dị, nhưng họ làm ta hạnh phúc biết bao!
    Phải cố hơn nữa, ta quyết không để phí phạm năm mới này. Nhất định nó phải ngập tràn trong những việc có ý nghĩa!
    ------------------
    Bưng bát trăng sứt mẻ, lang thang qua chùa Trần...
  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    365 ngày qua, hình như có quá nhiều ngày bỏ phí? Làm việc chưa hết mình cũng là một điều khiến ta phải bực bội. Quá trình tự mình điều khiển được mình sao mà khó quá!
    Có một điều khiến ta thật vui và cảm ơn cuộc đời: ta rất giàu có. Người ta nói giàu vì bạn sang vì vợ. Đích thị là ta giàu có! Những người bạn của ta, thật giản dị, nhưng họ làm ta hạnh phúc biết bao!
    Phải cố hơn nữa, ta quyết không để phí phạm năm mới này. Nhất định nó phải ngập tràn trong những việc có ý nghĩa!
    ------------------
    Bưng bát trăng sứt mẻ, lang thang qua chùa Trần...
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ngày cuối cùng của năm con Khỉ, ngồi lục lại cái chủ đề ngắn ngủi này bi bô mấy câu ...
    Năm Thân là năm hợp -Thân Tý Thìn - thế mà sao chẩng thấy gì hơn các năm khác: cũng làm lụng đàu tắt mặt tối, cũng vui vẻ bực bội, cũng thành công thất bại như mọi năm ... chẳng lẽ không có gì "hên" hơn sao ...
    À có ... ít nhất thì cũng được 1 lần tự quyết định cuộc sống của mình, được đi trên con đường mình chọn dù cái giá cũng không phải thấp ... Kệ ... "Cờ bạc ăn nhau về sáng" mà... Túm lại là cũng có 1 sự kiện đánh dấu cái năm Thân ...
    Năm Thân - năm của những chuyến đi dài và ngắn, xa và gần, công và tư, nên và không nên ... nhưng nhìn lại thì có nhiều chuyến đi đúng hơn là sai, vậy là OK rồi ...
    Năm Thân - năm của những "Phiếu báo điện nước" - hì hì - thế là năm Dậu này cái hội độc thân chỉ còn có 3 người ... bạn bè đã "lên gò" hết rồi ... cũng vui ...
    Năm Thân - học được mấy câu của anh em bạn bè: - Trải qua một cuộc bể dâu ... - Gọi là triển lãm cho hay ... - Nhìn quanh thế sự đảo điên ..... - Có lẽ nào hờ hững để ngày trôi .... và tự ngẫm được 1 câu: Chỉ những điều đã qua là có thật...
    Năm Thân, năm của 1 scandal online: IHL ... mà thôi, "Buông xả đi"...
    Năm Dậu, không biết có những gì để nhớ đây ...

Chia sẻ trang này