1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 365 ngày đã qua

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lonesome, 26/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Mỗi năm viết có 1 bài thôi, coi như tổng kết năm cũ ấy mà ... năm mới thì viết vào đâu chẳng được ...
    Nếu sang năm còn ttvnol thì mới viết tiếp bài khác vào đây...
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chỉ còn 6 tiếng nữa là 1 năm Dương Lịch đi qua. Chủ đề còm cõi, 2 năm chỉ với vài bài viết, thế cũng coi như là không tệ.
    Năm 2005 rất dài và rất ngắn, dài với những chuyến đi để đến, những chuyến đi tìm để thấy, rất ngắn với những bữa cơm không thành bữa vì công việc, những buổi lễ lạc hội nghị giống nhau không thể tả ...
    Một năm với nhiều niềm vui và nỗi buồn đã qua. 1 phút trôi qua là quá khứ, có muốn làm lại cũng không được ...
    Mừng là vẫn còn cái topic này để vào bi bô vài chữ với đời...
    Năm sau nếu TTVNOL chưa chết thì sẽ có thêm 1 bài nữa ...
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    365 ngày qua, mình tất bật đến nỗi quên mất thời gian. Cũng quên mất ngày mai là 1-1 nếu như không có kỷ niệm ngày cưới của bà chị họ.
    1 năm rồi đó. Nhanh kinh khủng. Càng nhanh hơn khi sống giữa Sài Gòn. 1 ngày ở SG dường như trôi qua nhanh hơn 1 ngày ở những nơi khác. Thời gian. Như một mủi tên bay không có tấm bia làm đích để dừng lại.
    1 năm. Cũng không đến nỗi. Thành công với những chuyến đi xa. Thành công với công việc. Và thực hiện được dự định đã lâu của mình.
    Năm sau, hy vọng lại được như thế. Chầm chậm mà bước đi. Từ từ mà tiến tới.
    Tếu lâm 1 chút , nói như 1 nhân vật trong phim Mộng phù du : " Từ từ. Cái gì cũng phải từ từ "
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 31/12/2005
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Còn 24 ngày nữa mới hết năm, mới đến hạn viết bài trong topic này ... đúng là năm nào cũng thế, cứ đến những ngày này lại phải buột miệng 1 câu: "Nhanh thật, lại hết 1 năm"...
    Năm nay viết sớm hơn chỉ vì chợt nhớ hôm nay là kỷ niệm 365*31 ngày cưới của các Cụ. Năm nay nhìn các Cụ tươi trẻ hơn năm ngoái 1 chút vì có đứa cháu để làm niềm vui lúc tuổi già. Năm ngoái cậu về chơi đúng dịp 30 năm, tưởng chừng không thể nào thấy các cụ vui hơn thế ...
    Năm 2006, con các cụ bắt đầu bị Băm... ít phải đi công tác và trở thành 1 cây cổ thụ trong cơ qua (hic)
    Năm 2006, con các cụ phải đối diện rất nhiều bước ngoặt trong đời nhưng đều vượt qua được.
    Năm 2006 sẽ là 1 năm đáng nhớ nhất đối với mình ...
  5. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nếu như trong những ngày cuối năm anh lừa được 1 cô nào đó, mặc kệ trong hay ngoài 7x, mặc kệ trong hay ngoài trại sấu. Hehehe

  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đáng nhớ vì những chuyện buồn, em ạ. Chuyện đã qua lâu và nỗi đau vẫn còn mãi.
  7. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cho em được chia sẻ cùng anh. Mong năm mới những chuyện buồn cũ sẽ qua đi!
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    2006 - bắt đầu bằng niềm vui còn sót lại từ 2005 và kết thúc bằng tàn hương của nỗi buồn tháng 11...
    2006 - năm của những hối tiếc: tiếc vì đã tin lầm một người quá lâu, tiếc vì ham chơi mà bỏ lỡ cơ hội không bao giờ có lại, tiếc vì đã quyết định ra đi nhưng sẽ ko bao giờ quay đầu lại...
    2006 - mừng vì thấy mình vẫn còn ham chơi -> nghĩa là mình vẫn còn trẻ; mừng vì đã biết nghĩ suy những điều "người lớn"...
    2006 - năm chăm chỉ hơn mọi năm trước. Cố gắng lấp đầy thời gian của mình để làm j ko biết -> stress...
    2006 - năm của chia ly và hội ngộ...
    2006 - 21 tuổi. Người khác đã trưởng thành còn mình thì "mới lớn"...
    2006 - còn gì trong 21 ngày sắp tới???
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
     



    Thế là cái ngày cuối cùng của năm cũng đã đến, nhanh quá đi thời gian ơi, đã lại 365 ngày qua nữa rồi, lại đến lúc người người nghe ABBA, nhà nhà ngân nga Happy new year ...(mà bài hát này buồn chứ có vui gì đâu?). Biết rằng thời gian qua đi không thể kéo lại nhưng vào mỗi dịp thế này, mình và mọi người ai cũng muốn điểm lại coi 12 tháng - 365 ngày qua mình sống thế nào. Nhìn lại những niềm vui và nỗi buồn đã qua chỉ để mình thêm kinh nghiệm sống mà vững bước đi tiếp những 12 tháng sắp tới.
    Tháng 1:
    - Công việc: những dấu hiệu đầu tiên của một sự thay đổi trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Tiếc là lúc đó dù đã nhận ra nhưng không đủ quyết đoán để mạnh dạn ra đi. Nhưng dù sao cái quyết định ở lại cũng có những giá trị riêng của nó. Không thể nói là không tiếc nhưng cân đo đong đếm lại thì vẫn có hời.
    - Cuộc sống riêng: Tháng 1 gắn với những sự kiện liên quan tới 1 người mà chỉ có ai đấy mới biết là ai đấy. Một sự khởi đầu khá suôn sẻ và có thể nói là đầy triển vọng nhưng mà những ngày Tết thì buồn vì những tàn tích của 1 sự thay đổi khác. Bây giờ nhìn lại vẫn thấy buồn.
    Tháng 2: Thằng Cu Gà đã biết lẫy và ngóc đầu vào đúng ngày tròn 3 tháng tuổi (31/1/2006) nhưng sang tháng 2 thì mới thường xuyên hơn. Những ngày ở lại làm thêm giờ tới tối mịt cũng có 1 tác dụng nào đó. Tự dưng mang tiếng là con của giám đốc Petrolimex [​IMG]. Trong lòng vẫn cảm thấy day dứt cho 1 bài thơ không viết trọn. Ở 1 góc nào đó lại cảm thấy bâng khuâng vì những hình ảnh "ngày xuân tươi trẻ trên con đường đến Bát Tràng" và cái viễn cảnh được "lang thang tay đút túi quần, ăn mỳ Ý và uống trà đen" cùng 1 người. Ôi cuộc đời...
    Tháng 3: chuyến công tác xuất ngọai đầu tiên và cho tới nay thì là chuyến công tác cuối cùng. Một chuyến đi với nhiều chuyện thật khó quên, những món quà, những e-mail cũng thật khó quên. Sau chuyến đi đó, những trở ngại đầu tiên bắt đầu xuất hiện nhưng mình đã không dám vượt qua. Sai lầm ư? Chả biết.
    Ở góc kín của tâm hồn, vấn vương mãi lời nhắn nhủ "Sau này (nếu) đã lập gia đình, có lẽ em hay anh sẽ chỉ kể cho chồng/vợ mình những câu chuyện tình yêu ngày xưa thôi nhỉ ? Những câu chuyện buồn và đầy ngộ nhận. Nhưng có sao đâu nếu chúng ta đã yêu thật lòng, yêu chân thành, và đã từng biết hy vọng một điểm cuối cùng hạnh phúc. Ôi, điều hoang đường nhất"
    Tháng 4: bắt đầu bước vào 1 cuộc đấu tranh ngầm mà các bên tham gia đều biết trước kết quả "Chúng ta phải luôn đứng trước những ngã ba đường hoặc những ngả cụt để chợt nhận ra là mình không biết nên đi về hướng nào ..."
    Tháng 4, một chuyến đi chơi làm thay đổi mọi thứ, cơn say nắng đã đến lúc phải chọn hoặc là chữa trị hoặc là sẽ trở thành bệnh nan y. May là tự mình đã biết cách tự chữa cho mình. Cuộc đời là thế. Đôi khi chúng ta chỉ có thể chiêm ngưỡi cái đẹp chứ không nên chạm tay vào nó.
    Tháng 5: Câu chuyện "Cây, Lá và Gió" và những chuyện linh tinh khác giống như 1 Final cut để chấm dứt những sự day dứt. Một con đường mới tình cờ được mở ra giống như là số phận vậy.
    Tháng 6: Căng thẳng trong công việc lên tới mức cao nhất "Follow me or Against me?". Bắt đầu những ngày cùng Dân Hà Nội ở Sài Gòn! (Trang trại Sấu) thành lập cái hội "Thiên hạ vô địch 8". Nhờ đó mà phần nào làm giảm áp lực công việc và thấy cuộc sống này cũng có 1 cái gì đó hay hay: quen thêm nhiều người bạn mới cùng hoàn cảnh, biết thêm được nhiều thứ ...
    Tháng 7: bắt đầu bước hẳn sang địa hạt mới - 1 bước lùi và là bước lùi tệ hại nhất. Chuyến đi biển ngắn ngủ, viết blog, bắt đầu xây dựng 1 thế giới mới chứa 1 hình ảnh cũ. Chuyến đi Phan Thiết cùng 7XSG thật vui như chưa bao giờ vui như thế. Cuộc sống chuyển sang 1 giai đọan mới (bây giờ thì nhiều người biết đó là gì rồi)
    Tháng 8: kỳ nghỉ hè ngắn ngủi trôi qua quá nhanh, một căn bệnh cũ quay lại làm mọi dự định trở nên vô nghĩa. Những niềm vui nho nhỏ của cái hội DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN! ( Trang trại Sấu) Lầu II mang lại cũng phần nào đủ để khỏa lấp những căng thẳng trong công việc.
    Tháng 9: chuyến đi Tây Ninh với nhiều sự kiện, ngày sinh nhật với những niềm vui bất ngờ, những món quà ngộ nghĩnh cũng không đủ để xóa đi những sự bực mình do 1 người mình tin tưởng gây ra (những 2 lần cơ). Tháng 9, Viết cho em cũng như là tự viết cho mình. Không đề thứ n+1 là bài thơ tình gần đây nhất mà không bị ai phát hiện là viết cho ai
    Tháng 10: Mệt mỏi vì công việc bao nhiêu thì lại thấy vui vì cái sự tung hỏa mù bấy nhiêu. Cu Gà và mẹ đi chơi, lại 1 sự tình cờ khiến cho các Cụ lại đụng tới vôi vữa khiến cho dư luận có 1 chút xôn xao.
    Tháng 11: dồn dập bao nhiêu chuyện đến cùng lúc khiến cho cuộc sống cá nhân bị thay đổi nhanh tới mức không ngờ. Những chuyện mà người khác phải làm trong 6 tháng tới 1 năm thì mình chỉ phải làm trong vòng thời gian có 10 ngày.
    Tháng 12: bỏ qua những vấn đề về công việc, việc bật mí bí mật và những việc xảy ra quanh nó khiến cho cuộc sống tẻ nhạt này vui vẻ hơn biết bao.
    Ở cái khoảng riêng của tâm hồn, những chuyện xảy ra giống như những dấu lặng. Thương em lắm nhưng lúc này thì không thể làm gì. Chỉ mong là em sẽ không phạm thêm 1 sai lầm nào nữa dù chỉ 1 lần.
    Tháng 12 cũng là kỷ niệm những gì viết ra từ tình cảm của con người Dấu yêu trong tôi và Hãy cười lên em. Và hôm nay, 31/12/2006 là sinh nhật lần thứ 3 của Người yêu dấu ơi?,
    Chúc mọi người năm mới Hạnh Phúc và bình yên hơn. Chúc cho mọi người không bao giờ còn phải thốt lên câu Điều ta tin không có thật trên đời.
    Source: Blog
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 31/12/2006
  10. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    365 ngày trước mình hoàn tất cho việc chuẩn bị ra đi, không ồn ào nhưng cũng đủ bí hiểm ... chuyến ra đi đấy đến nay đã và đang gặt hái được những thành công nhất định nhưng con đường phía trước vẫn còn chông gai lắm ...khó mấy cũng phải qua vì bây giờ bên cạnh Vợ hiền, mình dã có thêm Con nogan ...
    Hy vọng giờ này năm sau TTVNOL vẫn chưa ngỏm ...

Chia sẻ trang này