1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 7 năm đã qua và những ngày sắp tới

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Rose_Gun81, 12/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose_Gun81

    Rose_Gun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Viết cho 7 năm đã qua và những ngày sắp tới

    Thế là chúng ta đã trải qua 7 năm 1 tháng 13 ngày bên nhau rồi đấy. Thời gian trôi qua thật nhanh kể từ cái ngày đầu tiên ấy, trong suốt hơn 7 năm bên nhau ta đã cùng nhau phấn đấu vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để đưa con tầu tình yêu đi về bến sự ngăn cản của gia đình em rồi gia đình anh. Và đến giờ chỉ còn có vài năm nữa thôi là con tầu tình yêu của chúng ta cập bến thì hình như chúng ta lại đang không vượt qua được cơn sóng gió cuối cùng là chính những bất đồng đang nảy sinh giữa chúng ta vậy?????
    Khi yêu nhau anh luôn nói với em, khi lấy anh em sẽ khổ vì mọt người chồng luôn vắng nhà và lấy bàn nhậu làm nơi bàn công viêc vì anh đã chót chọn ngành Marketing làm công việc . Em cười và bảo anh khéo lo xa nhưng anh biết người phụ nũ nào cũng mong có được sự sẻ chia kề cận của người yêu nên anh luôn cố gắng thu xếp công việc và em và anh nghi mình đã thành công trong việc đó. Nhưng kể từ khi em tốt nghiệp ra đi làm thì mọi chuyện đã đổi khác. Em hình như chỉ có thời gian cho công việc và công việc mà chẳng còn có một chút thời gian cho anh nữa. Anh biết vì em là nhân viên mới nên cần phải nỗ lực nhiều hơn người khác và anh đã đợi nhưng đã bao lâu trôi qua mà tình hình vẫn vậy. Anh đã không còn nhận ra người con gái mà anh đã yêu khi xưa nữa. Khi xưa khi yêu nhau anh đã nói anh yêu em chỉ vì những cá tính của em chứ chẳng phải vì cái gì khác cả. Nhưng giờ đây anh giật mình thảng thốt khi nhận ra em và người con gái năm xưa đã trở thành hai thái cực. Anh thật sự cảm tháy khó khăn khi phải nói với em điều đó, em nói rằng cuộc sống làm con người ta thay đổi là đúng thôi. Anh đã cố hiểu điều đó nhưng không thể, đôi lúc anh tự hỏi lòng mình liệu em có còn yêu anh nữa không và tình yêu của chúng ta có còn như xưa nữa không???
    Thật khó trả lời câu hỏi đó! Nhưng hôm nay có lẽ là lần cuối cùng anh phải đưa ra quyết định cho bản thân mình thôi. CÓ LẼ CHIA TAY SẼ TỐT HƠN CHO CA HAI ĐỨA. Thâtk khó khăn khi phải nói ra điều đó nhưng anh hiểu tình yêu cũng cần phải luôn có ngọn lửa để sưởi ấm cho nó mà nếu chỉ có sự cố gắng của một mình anh thì không thể nào có thể thắp lên.
    Thôi tất cả những gì anh có thể làm là chúc em sẽ vững bước trên con dường mà em đã chọn, thật đáng tiếc khi anh đã không thể nào bước tiếp cùng em trên con đường đó. Hi vọng sau này khi gạp lại nhau em vẫn có thể coi anh như một người bạn tốt, một người anh trai như trước lúc yêu nhau. Hãy để cho tất cả những gì chúng ta đã có trong hơn 7 năm qua như những kỉ niêm đẹp trong cuộc đời của chúng ta
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hic, buồn thế Bác ơi! 0 có happy ending nèo tốt hơn seo ạ? 7 năm- 1 thời jan yêu nhau rất dài mà dễ dàng chia tay thế seo Bác?
    Hãy cùng Cô ấy nói chuyện thẳng thắn lại 1 lần xem sao ạ? Đã cùng vượt qua bi nhiu sóng jó, thế mờ bi h... Nhưng mờ... E là người ngoài cuộc, chắc 0 thể hỉu rõ = Bác, nhỉ?
  3. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta yêu bạn ko theo cách bạn muốn ko có nghĩa là họ ko yêu bạn như trước.
    Anh thử để cho chị ấy thoải mái 1 thời gian ngắn nữa đi. Em ko nghĩ là chị ấy hết yêu anh nhanh vậy đâu
    Trừ khi anh làm điều gì nên tội?
    Hãy bình tĩnh và ngồi nói với nhau những suy nghĩ từ đáy lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này