1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho anh (anh chàng nhà quê)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi con_khi_kho, 12/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_khi_kho

    con_khi_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    viết cho anh (anh chàng nhà quê)

    đây là lần thứ 2 em lập topic để viết cho anh,em không biết lần này có thể viết tất cả những gì em muốn nói với anh không,nhưng em vẩn luôn hi vọng rằng sẽ có một ngày anh đọc được nó và anh hiểu em..........cho em xin lổi.......

    Em biết anh rất yêu em và rất tin vào tình yêu em dành cho anh,anh chưa bao giờ nghi ngờ em gì bất cứ điều gì cả,gì khi quen anh em quá chân thành,nhưng anh có biết đâu đằng sau cái chân thành đó là những lời nói dói mà anh không thể ngờ được.ngày chấp nhận quen anh em biết mình chỉ còn đúng 27 ngày nửa là ra đi,em quen anh ko phải có tình cảm với anh mà em muốn cho người yêu em thấy em ko chỉ có mình ảnh và muốn ảnh biết rằng ko có ảnh em vẩn rất hạnh phúc...... (em thật ít kỉ khi lấy anh ra để làm cái điều ngu ngốc đó đúng ko?).27 ngày, 6lần gặp mặt và em ra đi.có lẻ sai lầm lớn nhất của em là dt về cho anh (khi bước chân lên máy bay là em quyết định chấm dứt cái trò chơi ấy),nhưng..làm sao dc khi tình yêu của anh quá chân thành,khi em đi cứ mõi ngày 1 lá mail,đúng 2 tuần em sang đến bên đây lại nhận dc lá thư viết tay của anh,em đã suy nghĩ rất nhiều,và cuối cùng là:_mình ở đây,ảnh ở VN có gì mà sợ,lâu ngày rồi sẽ chán và ảnh sẽ có 1 người con gái khác.là người yêu của anh mà anh có biết đâu điều em mong anh nói với em không phải là những lời yêu thương mà là 1 ngày nào đó anh sẽ noi_khỉ ơi ! mình chia tay nhé,anh không thể đợi em về và anh đã phát hiện ra anh không yêu khỉ,anh đã tìm thấy 1 nửa của mình rồi.mấy đứa bạn em đứa nào cũng hiểu em,nhưng ko đứa nào dám nói với anh,chỉ có V nó rất quý anh và lúc nào cũng bảo với em _trên đời này Khỉ sẽ không tìm được một người thứ 2 yêu khỉ như anh T đâu.
    em ko có nhiều thời gian để viết thật nhiều ,mõi ngày em sẽ lên viết những gì em nghĩ,những gì em muốn nói với anh,bây giờ anh đang nằm viện,em chỉ mong anh sớm bình phục và khi em viết dc tất cả những gì em muốn nói với anh em sẽ gởi cho anh,nhưng là ngày anh thật sự bình phục ko phải lúc này.

    @ các bạn: mình ko học nhiều nên khi mình viết chấm phẩy lộn xộn,chính tả thì...khỏi nói rồi....các bạn có đọc xin đưng phê bình gì cả,mình chỉ muốn người đã hết lòng yêu thương mình biết mình xấu xa đến thế nào thôi,khi người ấy đọc rồi thì mình sẽ ko vào đây viết thêm gì nửa....cảm ơn rrất nhiều........
  2. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ai mà phê bình tình cảm của bạn...áo ko mail cho anh ấy để anh ấy đọc, làm chi mà phải khố thía. Hp nó như mũi tên ấy, ko nắm được nó bay mất thôi
  3. con_khi_kho

    con_khi_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    cám ơn bạn,mình cũng muốn viết mail lắm,nhưng mình sợ ảnh đọc vào lúc không thich hợp,và mình cũng ko có nhiều thời gian để viết 1 lúc,mình chỉ dành những lúc rảnh như thế này để viết thôi.
  4. con_khi_kho

    con_khi_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    sau 2 năm anh chờ đợi và em đã về,em không làm anh thất vọng và em vẫn là em,tình yêu ngày nào vẫn nguyên vẹn trong anh và anh nghĩ em cũng thế, mõi lần gặp anh em định nói nói thật với anh tất cả,nhưng phải bất đầu từ đâu đây,bất đầu như thế nào đây.anh còn nhớ M mà đúng ko?(cái thằng bạn thân chơi với em từ nhỏ,nó học bên ngành du lich,có lần đọc mail nó anh đã ghen đó).em đã kể nó nghe và hỏi ý nó em phải làm thế nào mới phải,_nếu thật sự khỉ ko yêu thì đừng nên tiếp tục,sẽ khổ cho cả 2 thôi,nhưng........(vẫn câu nói của V) trên đời này kiếm dc người yêu mình thật sự khó lắm khỉ à.em lại suy nghĩ và tiếp tục nói dói anh.........

    trước khi về VN là em đã quyết định sẽ quây lại nơi đây,điều này anh ko hề biết,bao nhiêu dự định của anh sau ngày em về,mình sẽ cưới và sẽ sống ở đâu.........nhưng đến lúc anh bảo em về ra mắt gia đình thì.........em đã suy nghĩ rất nhiều là có nên đi hây ko? và cuối cùng là em đã ko đi dc,gì em phải lo lại tất cả gấy tờ để chuẩn bị qua đây,và anh đã biết,em biết anh rất buồn ,nhưng anh ko nói gì với em cả,anh vẫn giúp em hoàn thành tất cả những thủ tục và đưa em ra sân bay........những ngày ít ỏi ở bên anh em cũng đã cố gắn đễ thử yêu anh ,nhưng........tình yêu nó là 1 cái gì đó ko thể mình cố gắn là dc,những lúc bên anh em thấy lòng mình trống rổng,ko cảm giác ,ko gì cả,như đang ngồi bên 1 người xa lạ.đọc đến đây có lẻ anh đã ko ngờ em đóng kịch giỏi thế đúng ko,hây hơn cả 1 diển viên kịch,anh ko hề phát hiện ra ở em dù 1 chút gì đó giả dói......và đến bây giờ........
    Được con_khi_kho sửa chữa / chuyển vào 05:44 ngày 12/11/2006
  5. con_khi_kho

    con_khi_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hôm nay điện về cho anh,nghe anh nói đã khoẻ rồi và sắp ra viện em cũng mừng,em lúc nào cũng mong anh thật mạnh khoẻ và thật hạnh phúc.
    1 tuần đầu tiên trở lại nơi đây (chỉ có mình em)em suy nghĩ rất nhiều,gì em biết mình ko yêu anh và mãi mãi chắc cũng ko bao giờ biến cái tình bạn ấy thành tình yêu được,em định sẽ viết mail và nói với anh tất cả ngay lúc ấy,em chưa kịp viết thì Th sang,ko biết khi còn ở Vn Th gặp anh và anh nói những gì với Th mà Th nói với em anh tội nghiệp lắm,nếu Th mà là em Th sẽ ko trở lại nơi đây,em lại suy nghĩ và ko viết.
    "chị sui" cái con nhỏ này nó ít nói,nhưng.......nó đã chưởi em khi biết chuyện em ko yêu anh mà cứ kéo dài thời gian như thế này hoài._mầy cứ như thế thì mầy được gì,T nó được gì?_nhưng tao sợ nó buồn(nói chuyện với bạn em ,em kêu anh bằng nó wen rồi ko sửa dc),bây giờ tao nói chia tay với nó tao ko biết nó sẽ ra sao nửa,tao chỉ muốn tao với nó chia tay nhưng vẫn là những người bạn tốt của nhau(em lúc nào cũng mong muốn dc thế)_mầy sợ nó buồn,thà buồn 1 lần còn hơn là.....cứ kéo dài thế này.....mầy nghĩ đến lúc kết thúc nó sẽ vui hơn sao?bây giờ nó ngã nó có thể đứng lên dc...chứ đến lúc đợi mầy mòn mõi 3 năm nửa,khi mầy quây về mầy nói tiếng" ko "thì nó làm sao?_"thà đau 1 lần còn hơn" sui à(cái con sui nó lấy tựa đề của 1 bài hát nào đó dạy em thì phải).Em nằm 1 mình suy nghĩ rồi cứ khóc........em cũng ko biết mình khóc gì điều gì nửa.....khi tất cả là do em cơ mà..........một tin nhắn mơ hồ dc gởi cho anh......."mình chia tay anh nhé"
  6. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    có lẽ ty của bạn đã ko còn, tất cả chỉ là cảm xúc!!

Chia sẻ trang này