1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh..cho em ..và con của chúng ta

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi you_light_up_my_life, 24/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. you_light_up_my_life

    you_light_up_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh..cho em ..và con của chúng ta

    Lần đầu gặp anh tôi chỉ là một đứa con gái khờ khạo chưa biết đến tình yêu ,có lẽ vì thế mà tôi yêu anh ,một người đã từng trải .Dù biết anh đã có vợ hứa hôn tôi vẫn yêu anh , yêu đến mù quáng . Bao lần tôi bày tỏ tình cảm cùng anh ,anh đều từ chối một cách lạnh lùng và phũ phàng . Tôi cũng đâu thua ai về nhan sắc lẫn vật chất nhưng anh ko hề ngó ngàng đến tôi vi lẽ anh quá hoàn hảo... vì anh có quá nhiều người theo đuổi chăng?... Rồi tôi quyết định quên anh ,tôi quyết định đi du học .Ngày cuối cùng tôi tìm đến nhà anh và nói anh hãy yêu em đi một lần thôi rồi em sẽ quên anh ,em muốn lần đầu tiên của em là dành cho anh ....,anh từ chối nhưng cuối cùng nước mắt của tôi cũng chiến thắng ,tôi hạnh phúc trong vòng tay anh...Rồi tôi ra đi ngay sáng hôm sau khi anh chưa tỉnh giấc ...thời gian trôi tôi phát hiện mình đã có thai ,rất nhiều lần tôi định bỏ nó nhưng.... Hai năm đã trôi qua con trai tôi giờ đã gần 2 tuổi ,nhiều lần tôi muốn báo cho anh biết nhưng tôi nghe anh sắp lấy vợ rồi ,tôi có nên báo cho anh biết ko? Có nên đến đó phá hỏng hôn lễ của anh ko?? Tôi sợ khi về đó chỉ nhận sự lạnh lùng của anh thì tôi sẽ đau khổ hụt hẫng đền chừng nào ,nhưng khi đứa con tôi lớn lên nó hỏi về cha nó tôi biết phải trả lời thế nào đây,nhìn nó đang cười va vui đùa một cách vô tư bên cạnh bất giác tôi bật khóc.....
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Như tiểu thuyết Sài Gòn, loại...mắc tiền
  3. meteor_rain

    meteor_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện nì tui nghe wen wen hình như đọc ở đâu rùi thì phải???
  4. tranngan

    tranngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    con gái gì mà dốt thêhá em,anh thua em đấy.
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết câu chuyện của bạn là thật và có hư cấu lên tẹo nào không nữa nhưng cứ cho là câu chuyện thật của bạn đi nữa thì choupat nghĩ bạn nên im lặng thì đúng hơn vì mọi chuyện xảy ra là do lỗi của bạn, từ đầu đến cuối. Người đàn ông đó đã từ chối tình yêu của bạn ngay từ ban đâu rồi đã thế bạn còn năn nỉ người ta nữa, tội thứ 2 là khi quan hệ ******** với người đàn ông đó, sao bạn không dùng biện pháp gì tránh thai , không biết bao nhiêu tuổi rồi mà còn khờ dại đến mức đó. Bây giờ lại còn muốn phá hôn nhân người ta nữa, nếu anh ta vẫn còn một mình thì bạn nên nói đằng này thì người đàn ông đó sắp lấy vợ rồi bạn định phá người ta như vậy là tệ lắm, dùng đứa con để được người đàn ông mà không phải dùng tình yêu giữa 2 người để có anh ta thì choupat nói thật nhé, bạn đừng giận, thật đáng khinh không có gì để nói nữa. Mà khi bạn nói với người đàn ông đó, chắc gì anh ta yêu thương mà còn thất vọng và không tôn trọng bạn nữa.
    Còn đứa con của bạn khi nó lớn lên thì bạn tùy hoàn cảnh mà nói thôi, vì lỗi là do bạn chứ có phải người đàn ông kia đâu.
    Chỉ khổ thân người vợ sắp cưới và người đàn ông đó. Chỉ vì bị dụ dỗ mà đến nông nỗi này
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    I l"ight up" my life mới đúng
  7. you_light_up_my_life

    you_light_up_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    có thể là các bạn ko tin câu chuyện của tôi nhưng nó có thật ,tôi muốn tham khảo ý kiến của các bạb vì tôi còn quá trẻ để quyết định việc này
  8. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    0,1% tin câu chuyện có thật.
    Bạn nên làm thế này: Đứa bé ra đời là lỗi tại bạn, phía bên kia hoàn toàn không có tội lỗi gì. Nếu bạn yêu người ta thì tránh ra để người ta hạnh phúc với người con gái mà người ta yêu thực sự, có những đứa con khác là kết quả của tình yêu thực sự. Bạn đừng có chìa cái đứa con của bạn ra vì bất cứ mục đích hay mục tiêu nào, chẳng được gì mà còn chuốc lấy tủi hổ, vì người ta có yêu bạn đâu. Cùng lắm người ta cho bạn hàng tháng một khoản tiền để nuôi con, mà người không thiếu cả nhan sắc lẫn vật chất như bạn chắc không thấy cần thiết lắm đâu nhỉ. Còn chuyện bạn phải nuôi con một mình thì đáng đời bạn, bạn nên lấy đấy làm tấm gương xấu tránh lặp lại sai lầm lần thứ hai, thứ ba, và thứ...N
    Tui nói thật, tui chúa ghét cái loại con gái như bạn. Cũng biết tình yêu là không có lỗi, không ép buộc, nhưng mà bạn mất cả liêm sỉ khi làm vậy rồi.
  9. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hi, You-light-up-my- life,
    Mình thông cảm với bạn, thực sự là rất thông cảm.
    Mình nghĩ bạn đáng thương hơn là đáng trách.
    Nhưng mình không nghĩ là bạn nên quay về bởi vì nếu bạn yêu anh ấy hãy nghĩ đến hạnh phúc của anh ấy. Anh ấy không yêu bạn, trước đây cũng vậy và bây giờ càng không. Chính vì vậy, nếu bạn về, mang theo đứa con, bạn có thể sẽ phá hỏng đám cưới của anh cũng như có thể sẽ phá hỏng hạnh phúc của anh ấy.
    Bạn nghĩ gì nếu như anh ấy phải hủy đám cưới vì bạn, phải suốt đời đau khổ và có thể sẽ luôn nguyền rủa cái giây phút yếu lòng ở bên bạn, cái giây phút mà với bạn có thể là tuyệt vời nhất. Bạn không chỉ làm cho anh ấy đau khổ mà cả vợ anh ấy và cả họ hàng hai bên đều khổ. Cuộc sống của bạn sau đó có tốt đẹp không khi mà anh ấy, gia đình và họ hàng anh ấy đều cho rằng bạn là người có lỗi, không yêu quý gì bạn. Sống trong môi trường thù địch như vậy, bạn có thấy hạnh phúc gì không?
    Vì vậy, hãy giữ lại trong anh ấy ấn tưọng tốt đẹp về bạn, hãy tự mình nuôi con như 2 năm trước đây bạn đã làm. Thà rằng con bạn sống trong tình yêu thương vô bờ của riêng mình bạn còn hơn để đứa trẻ phải sống trong sự hằn học của 2 người là cha, là mẹ nhưng không hề yêu thương nhau.
    Chúc bạn hạnh phúc và có quyết định đúng đắn nhất.
  10. MrTiger

    MrTiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [Ngày cuối cùng tôi tìm đến nhà anh và nói anh hãy yêu em đi một lần thôi rồi em sẽ quên anh ,em muốn lần đầu tiên của em là dành cho anh ....,anh từ chối nhưng cuối cùng nước mắt của tôi cũng chiến thắng ,tôi hạnh phúc trong vòng tay anh...]
    That buon khi doc dieu ban tho lo - toi co the hieu nhung dieu dang dien ra trong su day vo ma ban phai chiu ke tu gio phut biet minh co thai. Su yeu thuong va tinh cam manh liet ban danh cho nguoi cha cua con ban. Va nhung dieu ban dang trai qua khi nuoi nang dua con - mot loi lam ma le ra co the tranh duoc.
    Hoan canh cua nguoi ban yeu, nguoi cha cua con ban cung chinh la dieu toi dang gap phai. Cung vi mot chut yeu long. Toi tin nguoi dan ong do cung co su cam thong va tinh cam doi voi ban. Dieu do co phai la tinh yeu khong - toi khong dam chac. Nhung chac cahn day se la mot noi buon lon va su dan vat ma nguoi dan ong do da phai mang trong suot cuoc doi. Tuy vay, ban van nen thong bao dieu do cho nguoi ban yeu. Khong phai la su pha vo hanh phuc - cung khong nen noi chi do minh ma xay ra hau qua. Boi vi mot sinh linh ra doi - du bat ky cach nao - cung chang co loi gi khi bo me no lam dieu sai lam. Nguoi cha da de ra doi mot dua con thi cung can phai co trach nhiem - it nhat la mat tinh than cho dua be. Chuyen vat chat co the khong can. Neu doi xu kheo leo thi co the ban va nguoi do van giu nguyen duoc tinh trang bay gio. Nhung hay nghi den con cua ban va neu do la mot nguoi tot thi viec phai cham lo cho dua con cua chinh minh la dieu can phai lam. Chi co dieu hoan canh o day khong the ly giai nhu mot tinh huong thong thuong nao nen ban can rat kheo leo va chiu dung vi nhung cu soc se xay ra. Su tin tuong ve huyet thong, su doi hoi trach nhiem va nhieu dieu khac nua. Tat ca phu thuoc vao ban!
    Neu ban da cham lo cho con minh den luc nay thi vec quyet dinh hoan toan do ban!
    That long toi rat tiec khi lai gap dieu nay mot lan nua!

Chia sẻ trang này