1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh.... cho những ngày cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tota_illusion, 03/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tota_illusion

    tota_illusion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh.... cho những ngày cô đơn

    Ui, trời đang mưa đó, bé đang nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không? Bé nhớ chiều hôm qua, ngồi trong quán cafe với anh. Bé cảm thấy bé có lỗi khi nhìn thấy anh phải chạy từ nhà ra chỗ uống cafe chỉ để gặp bé một thoáng để rồi trễ cả giờ hẹn gặp bạn. mà lỗi tại anh đó, bé đã nói là trời đang mưa nên để bữa khác đi uống cafe rồi vậy mà anh cứ 1-2 đòi đi gặp bé. Mà chiều hôm qua vui quá anh nhỉ
    Anh biết không, bé đang cố gắng để nói thật với anh về tất cả mọi chuyện. bé không thể cứ như thế này mãi. Công việc của bé không cho phép bé được quen anh,Bé đã cố gắng nói chuyện với gia đình để bé được thoải mái lựa chọn, vậy mà không được.Gia đình muốn bé làm nơi đây. Vậy thì bé không thể nào lựa chọn anh được. Bạn của bé bảo bé yếu đuối wá, bảo bé phải mạnh mẽ đấu tranh. Nhưng làm sao mà bé làm được đây, bé đã nói chuyện với gia đình rồi, bé đã cố gắng nói cho ba mẹ hiểu, nhưng ba mẹ cũng có lý do của ba mẹ khi muốn bé làm việc nơi đây. Nhưng bé chưa đủ mạnh mẽ để nói cho anh biết nữa. Mệt mỏi, chán nản cho chính bản thân mình. Bé đã sai khi im lặng, sai khi không phản đối với anh khi anh bảo rằng anh thích bé, sai khi không né tránh anh ngay từ đầu, sai khi không thể điều khiển nỗi con tim mình.
    Trời mưa rồi, bé đi tắm mưa đây, đi lang thang trên đường cho cơn mưa xoá hết ưu phiền và mang đi hình bóng của anh trong tim bé.
    Nhớ anh nhiều lắm, anh mập ngố của bé

Chia sẻ trang này