1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh- Đại lộ lúc 0h

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi laladalat, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh- Đại lộ lúc 0h

    0h
    Trước mắt em là màn đêm yên tĩnh, những tiếng thở đều đều, giờ này không thể lướt web được... Một ngày trôi qua thật buồn...

    Ngày xưa còn bé ước mơ được làm người lớn. Đến khi lớn rồi, lại tiếc mãi ngày xưa bé thơ. Thấy cuộc đời mệt nhoài những toan tính, lo âu.

    Giờ này anh ở đâu......
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    11h43''
    người lớn không thể trở thành trẻ con bởi vì người lớn khôn lắm( muốn trở thành trẻ con ! ), nhiều toan tính lắm ! mà bản chất của trẻ con là ngây thơ và trong sáng !
    vì thế chẳng bao giờ người lớn trở thành trẻ con được đâu, người lớn à !
  3. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiiiiiiiiiiiiii, Công việc
    Sao lúc nào mình cũng bị cuốn theo công việc thế này nhỉ. Vui vì công việc, buồn cũng vì công việc
    Hôm nay, sếp nhỏ gọi mình vào phòng, phán: em lo cho chị lĩnh vực mỹ phẩm và thời trang, bắt đầu từ hôm nay
    ...............................................................................................................
    Em có gì muốn hỏi nữa không?
    Mình mệt mỏi: dạ không ạ
    Thời trang, mỹ phẩm, cũng hay đấy chứ, cái này thì mình thích từ lâu rồi...nhưng....
    Sao mà cuộc đời rắc rối vậy

  4. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Hichic, giao cho mình mảng quảng cáo, Mar mình còn lờ mờ chưa biết gì, giờ lại thêm lĩnh vực, thế có chết mình không

    Gọi điện cho anh, anh đi chơi chưa về. Mệt quá, chẳng muốn ăn nữa
    Bị ho suốt mấy hôm, vẫn chủ quan không uống thuốc, giờ bắt đầu thấy nóng và mệt. Anh gọi cho mình, bảo, nhắm mắt lại ngủ anh sẽ kể truyện cổ tích cho nghe, lại còn thòng thêm truyện không hay đâu, nhưng chắc là em sẽ ngủ được.
    Sáng, thức dậy muộn chẳng muốn đi làm, vừa mở máy đã nhận được tin nhắn của anh, hỏi em dạy rồi hả, đã mệt chưa
    Lão này hay thật, canh được cả lúc mình thức dậy nữa kia
    Xấu hổ quá, hôm qua mới nghe được 3 câu đã ngủ khò, anh hứa hôm nay sẽ kể tiếp cho mình nghe
  5. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Bệnh gần 1 tuần, mê man chẳng biết gì cả
    Mẹ gọi điện xuống bảo, dạo này mình yếu quá, ngày trước ở nhà có khi nào ốm nặng thế
    Nhưng mà ốm thế cũng thích, ngày nào anh cũng gọi điện mấy bận hỏi thăm, rồi kể chuyện cho ngủ. Anh bảo, mình không đi làm, chỉ ở nhà bỗng dịu dàng hẳn ra, không hay cau có gắt gỏng nữa
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Những khoảng trống, thiếu vắng, lạc lõng giữa vô vàn sự vật và lạc mất cả chính mình. Những cảm giác, không biết làm sao lấp đầy nổi trong suy nghĩ, trái tim........muốn đập một cái gì đó, muốn tan ra, muốn quên hết. Muốn biết đâu là thật - giả , đâu là vui đâu là buồn, khi nào nên cười, lúc nào có thể khóc.....
    Trống trải, bùng nổ, yên ắng mà nổi loạn........thấy cần biết bao và cũng xa biết bao.
  7. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Yêu là mệt lắm đấy
  8. giotlebuon

    giotlebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Anh đã xa thật rôi!Mơ mơ màng màng, như vưa trải qua giấc chiêm bao!Chúc anh luôn may mắn và hạnh phúc anh nhé!Em sẽ vẫn yêu anh như em đã yêu anh như ngày nào!
  9. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy rạn vỡ niềm tin, không hiểu điều gì đang xảy ra, không rõ thời gian còn bao nhiêu, không biết đường nào đi được, không hiểu chính mình và càng không thể hiểu nổi anh. Xin đừng là hư ảo , vô nghĩa.
  10. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối tuần, tiếng ve vang lên râm ran khắp khu vực nhà thờ Đức bà. Dễ đến gần 10 năm rồi chưa nghe Ve kêu lại. Saigon mùa chớm mưa thật đẹp với lá me non, ve kêu râm ran phố và gió chiều ***g lộng...bỗng chợt nhớ tới một người....Hôm trước viết cho anh mấy dòng, bảo mùa này SG đã có lá me non ngập phố...

    Chính mình cũng không hiểu nổi tình yêu là gì nữa, nhưng thấy yên ổn khi ở cạnh anh ấy của mình. Tối qua anh nhắn tin, bảo nói chuyện với người cho mình cảm giác yên tâm thì mình sẽ ngủ rất ngon. Từ ngày quen anh, mình chẳng còn mất ngủ triền miên nữa. Anh chủ tiệm tóc gần nhà, tình cờ gặp lúc đi ăn sáng, nói, tóc em giờ dày, đen và mượt ra đấy, chắc hết stress rồi hả?
    Mình quen anh thế mà đã gần 3 năm rồi

Chia sẻ trang này