1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh, em và...........

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi love_for_sale_and_buy, 18/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love_for_sale_and_buy

    love_for_sale_and_buy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh, em và...........

    Vậy là sắp Noel. Một chiếc khăn len liệu có đủ ấm cho anh. Chỉ mong một chút ấm áp có thể giúp anh nhớ em thật nhiều.
    Nhưng rồi em lại tự hỏi liệu món quà của em có vô duyên không, liệu nó có thể làm cho trái tim lạnh giá của anh ấm lại? Em cảm thấy mình không đủ tự tin lắm. Vì sao thì chắc là anh rõ hơn em.
    Chỉ mong anh sẽ đọc được những dòng này. Người trong Forum ạ
    Hứa thật nhiều, quên thật nhiều.
    Đôi khi trách nhau có được đâu


    <MARQUEE behavior=ALTERNATE>Ta quen nhau gian di den la ki</MARQUEE>
  2. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Người trong Forum? Vậy thì phải viết ở box tâm sự chứ sao lại ở đây
    Chúc mọi người một giáng sinh thật vui vẻ và có được nhiều điều ước
  3. love_for_sale_and_buy

    love_for_sale_and_buy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Uh
    Chỉ muốn người đó cảm thấy ấm áp một chút thôi
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuuong chièu xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Đường như mùa đông đã về
    <MARQUEE behavior=ALTERNATE>Ta quen nhau gian di den la ki</MARQUEE>
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp ! Mấy bác này buồn cười nhảy ! Hết chỗ "tỉnh tò" há ?
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  5. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Tớ cảm nhận được ở love for sale and bye một nỗi buồn mênh mông, mà chỉ có người đó mới có thể giải toả được hết nỗi buồn đó.
    Cầu mong cho love foe sale tìm được người như ý, theo tớ thì không nên chôn chặt mối tinh dang dở, hãy mở rộng lòng mình ra, và đón nhận những điều thật mới, cho cuộc sống của mình sôi động và thú vị hơn.
    Happy to you !

    YRML - hehe
  6. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    to:vuathuoclao
    Anh đã yêu ai đâu mà nhiều kinh nghiệm thế tinh vi quá .Hay là là người trong cuộc vậy anh
    to live is to fight

Chia sẻ trang này