1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho anh hay viet cho chinh minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuandautien, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lại mât mua hoa loa kOn nô. V hãy tưông tưđng là đang gôc đ?u vao vai anh mà khÊc, em sÏ thSy nh' lYng. Anh bao khi đÊ anh sÏ gh- ch?t em trong vYng tay và em sÏ cm thSy m-nh đưđc chô che. Nhưng tSt c ch~ là tưông tưđng.

    Đã bao l?n em khÊc mà không cÊ anh ô bên, mà thạc t. là sÏ không bao giê em khÊc mà cÊ anh ô bên c.

    Ngưêi ta bo ch~ mSt mât phót đ" yêu mât ngưêi nhưng mSt c đêi đ" quên. Em không bi.t nÊ cÊ đóng vưi trưêng hđp cña em không nhưng mât năm rƠi em v?n như anh mĐi khi rnh rĐi, mĐi khi buƠn, mĐi khi mât minh đăi di-n vưi chÝnh m-nh.
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    đây là kí tự gì thế nhỉ ????
    chữ kiểu nào thế nhỉ ????
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    đây là kí tự gì thế nhỉ ????
    chữ kiểu nào thế nhỉ ????
  4. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Đúng là dang mùa hoa loa kèn, đi đâu em cũng thấy hoa loa kèn. Văn phòng công ty em từ tầng 1 lên tầng 4, tầng nào cũng có một lọ. Nhưng lọ hoa cua phòng em là đẹp nhất, cái lọ em nhặt ở phòng mẫu về rất hợp để cắm hoa này. Sau một ngày CN, thứ hai đến cty tất cả 20 cái nụ xanh đã nở hoa trắng muốt. Một vài bông đã sắp tàn. Em cứ thắc mắc là tại sao trời không nắng lắm mà hoa lại nở nhanh thế, bây giờ mới nhớ ra là phòng mình gần mặt trời nhất công ty.
    Buổi tối em đi uống nuớc với H, cái quán cafê ấy cũng cắm một lọ loa kèn. Trên đường về đi qua một số cửa hàng cũng đều thấy hoa ấy
    Hôm nay buổi chiều em nhận dc tin nhắn của anh. Anh bảo em mùa hè rồi ăn uống cho tử tế. Em nhắn lại ngoan ngoan, "vâng". Không hiểu sao nhưng em có cảm tưởng giữa hai chúng ta có một sợi dây vô hình. Cứ lúc nào em nhớ anh nhất thì em nhận được tin nhắn hay điện thoại của anh. Hôm nay cũng vậy. Lâu lắm rồi em không liên lạc gì với anh, anh cũng vậy. Nhưng hôm qua tự nhiên em nhớ anh kinh khủng, nhớ đến phát khóc.
    Buổi tối anh trả lời cái tin nhắn mà em trả lời cái tin nhắn của anh lúc chiều. Anh bảo công việc của anh tốt chỉ có điều là mệt mỏi. Anh bảo em "chọn thằng đàn ông nào có ý chí, em mà vất vả anh không chịu được". Nhưng mà trước đây lúc mới biết em, anh bảo sống phải có ước mơ hoài bão, phải cố gắng mà. Em không có ước mơ hoài bão nào rõ ràng. Em chỉ cố gắng sống hết mình làm hết khẳ năng mình có. Em biết em là nguời không quá giỏi, năng lực của em có hạn. Đôi khi em thường bị đánh giá cao hơn so với năng lực thực tế của mình. Anh cũng là một trong những người đó. Em nhận được cái tin nhắn đó của anh lúc đang ngồi ăn ốc với H. Lúc đó e muốn khóc kinh khủng. Khổ thân cho H, vi hnay em ngồi nói chuyện mà mặt cứ buồn thiu. H tưởng là em mệt. Còn em thì phải cố gắng lắm mới không khóc. H nói đến câu nhạt như nước ốc khi hai đứa uống nước ốc làm em nghĩ đến cái cảnh em và H nói chuyện mà em thì nghĩ đến anh.
  5. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Đúng là dang mùa hoa loa kèn, đi đâu em cũng thấy hoa loa kèn. Văn phòng công ty em từ tầng 1 lên tầng 4, tầng nào cũng có một lọ. Nhưng lọ hoa cua phòng em là đẹp nhất, cái lọ em nhặt ở phòng mẫu về rất hợp để cắm hoa này. Sau một ngày CN, thứ hai đến cty tất cả 20 cái nụ xanh đã nở hoa trắng muốt. Một vài bông đã sắp tàn. Em cứ thắc mắc là tại sao trời không nắng lắm mà hoa lại nở nhanh thế, bây giờ mới nhớ ra là phòng mình gần mặt trời nhất công ty.
    Buổi tối em đi uống nuớc với H, cái quán cafê ấy cũng cắm một lọ loa kèn. Trên đường về đi qua một số cửa hàng cũng đều thấy hoa ấy
    Hôm nay buổi chiều em nhận dc tin nhắn của anh. Anh bảo em mùa hè rồi ăn uống cho tử tế. Em nhắn lại ngoan ngoan, "vâng". Không hiểu sao nhưng em có cảm tưởng giữa hai chúng ta có một sợi dây vô hình. Cứ lúc nào em nhớ anh nhất thì em nhận được tin nhắn hay điện thoại của anh. Hôm nay cũng vậy. Lâu lắm rồi em không liên lạc gì với anh, anh cũng vậy. Nhưng hôm qua tự nhiên em nhớ anh kinh khủng, nhớ đến phát khóc.
    Buổi tối anh trả lời cái tin nhắn mà em trả lời cái tin nhắn của anh lúc chiều. Anh bảo công việc của anh tốt chỉ có điều là mệt mỏi. Anh bảo em "chọn thằng đàn ông nào có ý chí, em mà vất vả anh không chịu được". Nhưng mà trước đây lúc mới biết em, anh bảo sống phải có ước mơ hoài bão, phải cố gắng mà. Em không có ước mơ hoài bão nào rõ ràng. Em chỉ cố gắng sống hết mình làm hết khẳ năng mình có. Em biết em là nguời không quá giỏi, năng lực của em có hạn. Đôi khi em thường bị đánh giá cao hơn so với năng lực thực tế của mình. Anh cũng là một trong những người đó. Em nhận được cái tin nhắn đó của anh lúc đang ngồi ăn ốc với H. Lúc đó e muốn khóc kinh khủng. Khổ thân cho H, vi hnay em ngồi nói chuyện mà mặt cứ buồn thiu. H tưởng là em mệt. Còn em thì phải cố gắng lắm mới không khóc. H nói đến câu nhạt như nước ốc khi hai đứa uống nước ốc làm em nghĩ đến cái cảnh em và H nói chuyện mà em thì nghĩ đến anh.
  6. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Em biết viết gì cho anh bây giờ nhỉ. Hnay 30/4 nhưng cuối giờ chiều em vẫn bị dựng đến công ty vì một việc của phòng khác. Làm xong cũng gần 7h, lại về nhà muộn như mọi hôm, lỡ mất cuộc hẹn với bạn buổi tối nên bây giờ ngồi viết những dòng này cho anh. Sẽ chẳng bao giờ anh được đọc đâu nhỉ. Hồi em với anh còn liên lạc với nhau bằng email đi làm về em thường nhảy ngay lên máy tính để xem anh có viết gì không. Chỉ để đọc thồi sau đó sẽ xuống nhà nấu cơm đến tối mới reply lại. Kể cũng buồn cười. Không biết anh có còn lưu những mail em gửi không nhỉ, cũng tương đối nhiều phải không anh? Còn em, em đã xoá hết, cả những tin nhắn của anh nữa. Thế mà em vẫn không quên được anh.
    Thường thì em tự bảo mình là tại em chưa tìm được ai đó cho mình nên mới vậy. Nếu tìm được người nào phù hợp chắc em sẽ không còn nhớ đến anh nữa.
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Anh có tổ chức cho nhân viên của cty đi đâu vào dịp này không?
  7. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Em biết viết gì cho anh bây giờ nhỉ. Hnay 30/4 nhưng cuối giờ chiều em vẫn bị dựng đến công ty vì một việc của phòng khác. Làm xong cũng gần 7h, lại về nhà muộn như mọi hôm, lỡ mất cuộc hẹn với bạn buổi tối nên bây giờ ngồi viết những dòng này cho anh. Sẽ chẳng bao giờ anh được đọc đâu nhỉ. Hồi em với anh còn liên lạc với nhau bằng email đi làm về em thường nhảy ngay lên máy tính để xem anh có viết gì không. Chỉ để đọc thồi sau đó sẽ xuống nhà nấu cơm đến tối mới reply lại. Kể cũng buồn cười. Không biết anh có còn lưu những mail em gửi không nhỉ, cũng tương đối nhiều phải không anh? Còn em, em đã xoá hết, cả những tin nhắn của anh nữa. Thế mà em vẫn không quên được anh.
    Thường thì em tự bảo mình là tại em chưa tìm được ai đó cho mình nên mới vậy. Nếu tìm được người nào phù hợp chắc em sẽ không còn nhớ đến anh nữa.
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Anh có tổ chức cho nhân viên của cty đi đâu vào dịp này không?
  8. pandainvn

    pandainvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường bảo cái gì đạt k được thì hay nhớ hoài, nhớ mãi, bứt rứt trong lòng, khiến mình cứ bận tâm về điều đó,về người đó....
    K biết pd nghĩ thế có đúng k hả muaxuandautien?
  9. pandainvn

    pandainvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường bảo cái gì đạt k được thì hay nhớ hoài, nhớ mãi, bứt rứt trong lòng, khiến mình cứ bận tâm về điều đó,về người đó....
    K biết pd nghĩ thế có đúng k hả muaxuandautien?
  10. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp hết những ngày nghỉ, một trong những đợt nghỉ dài nhất trong năm đối với những người không còn là học sinh, sinh viên và không bị thất nghiệp. Nếu em nhớ không nhầm thì vào dịp này năm ngoái anh tổ chức cho công ty anh đi hồ Núi Cốc. Khi anh nhắn tin báo cho em biết là anh đang ở đó thì em nhắn tin lại bảo anh có biết câu chuyện tình của Hồ Núi Cốc không. Anh bảo không biết, em bảo anh hỏi những người dân ở đó ấy. Rồi em cũng kể tóm tắt cho em nghe câu chuyện ấy. Giá mà anh biết khi kể cho anh câu chuyện ấy em đã nghĩ đến việc sẽ chia tay anh.
    Rồi em tặng anh bài hát Chuyện tình Hồ núi Cốc. Em không nhớ là anh đã nhắn lại điều gì khi nhận được bài hát ấy hình như là " họ không được ở bên nhau vì họ yêu nhau". Không rõ là em nói câu đó hay anh, lúc đó em thấy nó vô lý nhưng nghĩ lại thấy cung có lý
    "Ơi chàng trai ơi ngọn núi biếc
    Ơi cô gái ơi dòng sông sâu
    Mối tình thương đau hoá sông hoá núi"
    Nhưng cuối cùng họ được ở bên nhau mãi mãi đúng không anh.

Chia sẻ trang này