1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho anh hay viet cho chinh minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuandautien, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    "Enrich your life, your knowledge and enjoy your work "
    Đó là câu nói mà một người nước ngoài bằng tuổi bố em đã nói với chúng em. Còn nói cả về "Fish and Water, how the water can feel tears of the fish " Rất công việc và cũng rất cuộc sống. Hai ngày làm việc, nói chuyện, đôi khi jocking một chút. Hiểu ra nhiều điều.
    Nhưng từ suy nghĩ đến hành động lại la cả một khoảng cách. Làm thế nào để em lấy lại được tinh thần cũng như cảm hứng làm việc đây. Em thực sự yêu thích công việc này có phải không nhỉ?
  2. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em quyết định ra đi. Hai năm không phải là dài. TQ cũng không xa lắm chỉ vài giờ bay. Chị không biết nên khuyên em ra di hay ở lại. Có khi ra đi tốt hơn vì em đang tìm kiếm một sự thay đổi. Em hỏi nếu em đi chị có nhớ em không chị bảo "không". Cả hai chị em cùng cười. Lúc đó em nghĩ gì? Mấy hôm nay em ít viết hơn mọi hôm. Nỗi buồn có dịu đi chút nào không em. Hai chị em mình mỗi đứa giữ trong lòng một nỗi buồn. Nhưng nhờ em mà chị biết sống quan tâm đến mọi người nhiều hơn đấy. Mặc dù chị vẫn vô tâm lắm.
    Không biết khi sang đó em có cơ hội lên mạng thường xuyên không nhỉ. Bởi nếu không chị sẽ không biết là em đang thế nào.
  3. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em quyết định ra đi. Hai năm không phải là dài. TQ cũng không xa lắm chỉ vài giờ bay. Chị không biết nên khuyên em ra di hay ở lại. Có khi ra đi tốt hơn vì em đang tìm kiếm một sự thay đổi. Em hỏi nếu em đi chị có nhớ em không chị bảo "không". Cả hai chị em cùng cười. Lúc đó em nghĩ gì? Mấy hôm nay em ít viết hơn mọi hôm. Nỗi buồn có dịu đi chút nào không em. Hai chị em mình mỗi đứa giữ trong lòng một nỗi buồn. Nhưng nhờ em mà chị biết sống quan tâm đến mọi người nhiều hơn đấy. Mặc dù chị vẫn vô tâm lắm.
    Không biết khi sang đó em có cơ hội lên mạng thường xuyên không nhỉ. Bởi nếu không chị sẽ không biết là em đang thế nào.
  4. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mưa đã tạnh. Tất cả trở lại tĩnh mịch. Mọi người đi ngủ sau trận bóng đá.
    Một mình. Em bảo với anh em thích ở một mình. Từ bé vẫn thế. Bây giờ vẫn thích những lúc được ở một mình nhưng đôi khi lại thấy sợ. Phải chăng khi lớn lên người ta lại "nhút nhát" hơn nhỉ?
    Nhớ. Nỗi nhớ khiến người ta buồn, day dứt. Nhưng chợt thấy trống rỗng và buồn hơn rất nhiều khi không còn nhớ và không còn ai để nhớ.
  5. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mưa đã tạnh. Tất cả trở lại tĩnh mịch. Mọi người đi ngủ sau trận bóng đá.
    Một mình. Em bảo với anh em thích ở một mình. Từ bé vẫn thế. Bây giờ vẫn thích những lúc được ở một mình nhưng đôi khi lại thấy sợ. Phải chăng khi lớn lên người ta lại "nhút nhát" hơn nhỉ?
    Nhớ. Nỗi nhớ khiến người ta buồn, day dứt. Nhưng chợt thấy trống rỗng và buồn hơn rất nhiều khi không còn nhớ và không còn ai để nhớ.
  6. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    For get me not?
  7. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    For get me not?
  8. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vào mạng. Có nhiều điều muốn viết nhưng lại cũng không biết viết gì. Thật khó hiểu chính bản thân mình.
    Cảm thấy đơn độc quá!
  9. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vào mạng. Có nhiều điều muốn viết nhưng lại cũng không biết viết gì. Thật khó hiểu chính bản thân mình.
    Cảm thấy đơn độc quá!
  10. February19

    February19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết ở biển [/size=4] Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn.
    Sóng không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả
    Vì em
    Hữu Thỉnh

Chia sẻ trang này