1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho anh hay viet cho chinh minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuandautien, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. February19

    February19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết ở biển [/size=4] Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn.
    Sóng không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả
    Vì em
    Hữu Thỉnh
  2. February19

    February19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết ở biển
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn.
    Sóng không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả
    Vì em
    Hữu Thỉnh
  3. February19

    February19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết ở biển
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn.
    Sóng không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả
    Vì em
    Hữu Thỉnh
  4. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Biển - Puskin
    Tôi chưa ra biển bao giờ
    Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
    Tôi chưa yêu bao giờ
    Ngỡ tình yêu là ảo mộng
    Ngày nay tôi đã ra biển rồi
    Biển nhiều sóng to, gió lớn
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
    Không gió lớn, sóng to không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng, chẳng là yêu...
  5. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Biển - Puskin
    Tôi chưa ra biển bao giờ
    Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
    Tôi chưa yêu bao giờ
    Ngỡ tình yêu là ảo mộng
    Ngày nay tôi đã ra biển rồi
    Biển nhiều sóng to, gió lớn
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
    Không gió lớn, sóng to không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng, chẳng là yêu...
  6. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Đã từ lâu anh muốn nói một câu gì đấy với em, chả biết để làm gì nữa vì em cũng chẳng cần nghe mà ! Em là một người sống quá nặng về tình cảm nhưng lại phải tiếp xúc với một cuộc sống qua đời thường mà nhiều khi chuyện cơm -áo-gạo-tiền làm người ta quên mất là còn phải quan tâm đến nhau ! Một người cô đơn đi giưa giòng đời ...cùng trăm ngàn người cô đơn khác !
  7. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Đã từ lâu anh muốn nói một câu gì đấy với em, chả biết để làm gì nữa vì em cũng chẳng cần nghe mà ! Em là một người sống quá nặng về tình cảm nhưng lại phải tiếp xúc với một cuộc sống qua đời thường mà nhiều khi chuyện cơm -áo-gạo-tiền làm người ta quên mất là còn phải quan tâm đến nhau ! Một người cô đơn đi giưa giòng đời ...cùng trăm ngàn người cô đơn khác !
  8. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại nghĩ là cô ấy không cần nghe? Đôi khi trong cuộc sống những động viên về tinh thần thật đáng quý. Chúng ta có thể đang sống trong một thế giới ảo nhưng cuộc sống thì rất thực.
    Chúc bạn một ngày mới, một tuần mới vui vẻ!
  9. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại nghĩ là cô ấy không cần nghe? Đôi khi trong cuộc sống những động viên về tinh thần thật đáng quý. Chúng ta có thể đang sống trong một thế giới ảo nhưng cuộc sống thì rất thực.
    Chúc bạn một ngày mới, một tuần mới vui vẻ!
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Ngỏ lời cho tình yêu
    Cuộc sống có những điều xảy ra mà chúng ta không hề biết trước, nó đến và đi một cách bất ngờ. Tình yêu cũng thế, nhiều khi mang đến cho con người ta hạnh phúc một đời nhưng cũng có khi nó làm tan nát, đổ vỡ bao trái tim.
    Tôi và bạn sống trên cõi đời này được bao lâu có thể 40 năm, 50 năm,60 năm...được hưởng một kiếp người, cũng có thể tối nay còn ngồi cạnh nhau vui vẻ nhưng sáng hôm sau đã cách biệt âm dương rồi...Thế thì tại sao khi ở bên nhau ta không biết quý trọng, không biết thành thật, không biết sống cho trọn cái tình người mà cứ phải dối lừa nhau. Thứ tình cảm nào cũng vậy, giữa gia đình, cha mẹ, anh chị em, giữa những người hàng xóm, những người bạn trong cuộc sống và đặc biệt là trong tình yêu đừng bao giờ phờ phỉnh nhau, đừng chơi trò trốn tìm đuổi bắt dể khi bạn đi ra khỏi cuộc đời ai đó một cách vô tâm nhẹ nhàng thì để lại trong lòng họ một nỗi đau, một vết thương mà suốt đời có thể chẳng bao giờ lành lặn được.
    Tôi bây giờ chưa đủ lớn, chưa đủ khôn để đối đầu với bao thử thách, cạm bẫy của cuộc đời nhưng không còn nhỏ để không biết nhận thức đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là giả, đâu là thật...có thể bạn đã từng yêu và được yêu có thật lòng hay không, điều đó lòng bạn tự biết. Song, nếu bạn có một trái tim biết yêu chân thành, biết vị tha, cao thượng thì không một hạnh phúc nào từ chối bạn cả. Ngày xưa, lúc cón là một cô bé chập chững tập yêu, tôi đã làm nhiều điều ngây ngô, dại khờ đến lạ nhưng bây giờ khi đã trở thành một thiếu nữ đủ tự tin đứng trước một ai đó thì tôi lại mang trong lòng nhiều hoài nghi về những gì tốt đẹp họ dành cho tôi. Có lẽ một lần trong đời, khi bị vấp ngã thì những vết thương ấy lúc chạm vào nó lại rỉ máu.
    Tôi bây giờ chưa có gì cả: nghề nghiệp, tương lai mịt mờ thì làm sao tôi dám ước mơ và nghĩ đến một điều gì đó xa xôi, vô vọng.
    Nếu bây giờ được yêu, tôi sẽ mở hết lòng mình, yêu chân thật, yêu nhiệt tình, bạn có tin không ????.....

Chia sẻ trang này