1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho anh hay viet cho chinh minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuandautien, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp hết những ngày nghỉ, một trong những đợt nghỉ dài nhất trong năm đối với những người không còn là học sinh, sinh viên và không bị thất nghiệp. Nếu em nhớ không nhầm thì vào dịp này năm ngoái anh tổ chức cho công ty anh đi hồ Núi Cốc. Khi anh nhắn tin báo cho em biết là anh đang ở đó thì em nhắn tin lại bảo anh có biết câu chuyện tình của Hồ Núi Cốc không. Anh bảo không biết, em bảo anh hỏi những người dân ở đó ấy. Rồi em cũng kể tóm tắt cho em nghe câu chuyện ấy. Giá mà anh biết khi kể cho anh câu chuyện ấy em đã nghĩ đến việc sẽ chia tay anh.
    Rồi em tặng anh bài hát Chuyện tình Hồ núi Cốc. Em không nhớ là anh đã nhắn lại điều gì khi nhận được bài hát ấy hình như là " họ không được ở bên nhau vì họ yêu nhau". Không rõ là em nói câu đó hay anh, lúc đó em thấy nó vô lý nhưng nghĩ lại thấy cung có lý
    "Ơi chàng trai ơi ngọn núi biếc
    Ơi cô gái ơi dòng sông sâu
    Mối tình thương đau hoá sông hoá núi"
    Nhưng cuối cùng họ được ở bên nhau mãi mãi đúng không anh.
  2. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
  3. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
  4. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hội ngộ và chia ly cuộc đời vẫn thế
  5. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hội ngộ và chia ly cuộc đời vẫn thế
  6. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Và em biết một điều thật giản dị
    Càng xa anh em càng thấy yêu hơn
    Hội ngộ và chia ly cuộc đời vẫn thế
  7. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Và em biết một điều thật giản dị
    Càng xa anh em càng thấy yêu hơn
    Hội ngộ và chia ly cuộc đời vẫn thế
  8. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hnay a nhắn tin bảo "anh nhớ em". E khong hieu minh co cam giac vui hay buon khi nhan dc tin nhan do. Thuong thi khi co chuyen gi do buon, hoac khi minh qua ranh roi hoac giua cac cuộc vui em thường nhớ anh. Có những lúc em cầm điện thoại muốn nhắn cho anh một câu nhu vậy hoặc đơn giản chỉ để hỏi anh dạo này thế nào cuộc sống và công việc ra sao. Nhưng em đã không làm thế. Vì em tự nhủ là mình phải giúp anh quên. Em là một người can đảm và cứng rắn đúng không anh?
    Cũng có đôi lần em nhấc điện thoại gọi đến công ty anh chỉ để nghe chị trực điện thoại chào hỏi còn em thì im lặng và cúp máy, thậm chí có hôm ngày nghỉ em gọi điện tới công ty anh chỉ để nghe điện thoại đổ chuông. Thật buồn cười và ngốc nghếch hay là dở hơi ko biêt.
    Đôi khi em nói "cuộc sống là thế" để giải thích cho những khó khăn rắc rối và dở hơi mà mình găp phải hoặc chứng kiến.
  9. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hnay a nhắn tin bảo "anh nhớ em". E khong hieu minh co cam giac vui hay buon khi nhan dc tin nhan do. Thuong thi khi co chuyen gi do buon, hoac khi minh qua ranh roi hoac giua cac cuộc vui em thường nhớ anh. Có những lúc em cầm điện thoại muốn nhắn cho anh một câu nhu vậy hoặc đơn giản chỉ để hỏi anh dạo này thế nào cuộc sống và công việc ra sao. Nhưng em đã không làm thế. Vì em tự nhủ là mình phải giúp anh quên. Em là một người can đảm và cứng rắn đúng không anh?
    Cũng có đôi lần em nhấc điện thoại gọi đến công ty anh chỉ để nghe chị trực điện thoại chào hỏi còn em thì im lặng và cúp máy, thậm chí có hôm ngày nghỉ em gọi điện tới công ty anh chỉ để nghe điện thoại đổ chuông. Thật buồn cười và ngốc nghếch hay là dở hơi ko biêt.
    Đôi khi em nói "cuộc sống là thế" để giải thích cho những khó khăn rắc rối và dở hơi mà mình găp phải hoặc chứng kiến.
  10. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    8h30 rời khỏi công ty. Đói, mệt. Đi bộ 10 phút mới ra tới bến xe buyt. Em thuc sự mệt mỏi với công việc. Em đang không biết manage công việc của mình nên phải làm hùng hục từ 8h sáng đến 8h tối mà lúc ra về vẫn còn bao nhiêu việc chưa làm xong

Chia sẻ trang này