1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho anh hay viet cho chinh minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuandautien, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. clara81

    clara81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội lại mưa. Mỗi lần mưa em lại thấy buồn, mỗi lần mưa em lại nhớ đến anh. Nhưng anh không biết điều đó. Từ trước tới nay chưa bao giờ anh biết vẫn có một người nhớ anh nhiều như thế, từ trước đến nay chưa bao giờ em nói điều đó với anh.
    Nhiều lúc thấy đời này thật lạ. Chuyện tình cảm nhiều khi không kiểm soát được. Nó tự nảy sinh khi chúng ta không muốn, mà có lúc chúng ta muốn thì nó lại không thể nảy sinh! Biết làm thế nào được.
    Đúng là trên đời này hạnh phúc nhất vẫn là yêu được người yêu mình.
    Em sẽ vẫn nhớ anh, anh ạ, cho đến khi nào em tìm được một nửa của trái tim mình.
  2. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua thật nhanh. Ngày nào cũng phải go after schedule.
    Khi một mình người ta mới cảm nhận được hết giá trị của những điều mà đôi khi người ta cho là bình thường
  3. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua thật nhanh. Ngày nào cũng phải go after schedule.
    Khi một mình người ta mới cảm nhận được hết giá trị của những điều mà đôi khi người ta cho là bình thường
  4. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tiếng vĩ cầm nhà hàng xóm thật buồn.
    Đôi khi cứ nhìn thấy những sự tương phản trong cuộc sống.
    Tự nhiên có người gây cho mình cảm giác bực mình và buồn
  5. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tiếng vĩ cầm nhà hàng xóm thật buồn.
    Đôi khi cứ nhìn thấy những sự tương phản trong cuộc sống.
    Tự nhiên có người gây cho mình cảm giác bực mình và buồn
  6. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu nữa em mới gặp anh nhỉ?Có lúc em chẳng muốn gặp sớm đâu,em và cả anh nữa mỗi người vẫn còn rất nhiều việc phải làm.Em cũng chưa đủ tự tin để là một ai đó quan trọng của anh nhưng lúc này,em thực sự cảm nhận rõ là em cần có anh.... cuộc sống .... em đang đi sai nhịp và chưa biết phải chọn cách nào để trở lại vòng quay của nó.Em cần ai đó giúp em nhanh chóng tìm ra nó,em ích kỷ quá phải không? Em kô thể gặp anh khi em chưa đủ tự tin ... nên chỉ mong rằng,anh sẽ nghĩ đến em và cầu chúc cho em,điều đó sẽ giúp em nhiều .... em chẳng có gì ngoài những gì em có và cả những điều em tưởng tượng ra để an ủi mình.
  7. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu nữa em mới gặp anh nhỉ?Có lúc em chẳng muốn gặp sớm đâu,em và cả anh nữa mỗi người vẫn còn rất nhiều việc phải làm.Em cũng chưa đủ tự tin để là một ai đó quan trọng của anh nhưng lúc này,em thực sự cảm nhận rõ là em cần có anh.... cuộc sống .... em đang đi sai nhịp và chưa biết phải chọn cách nào để trở lại vòng quay của nó.Em cần ai đó giúp em nhanh chóng tìm ra nó,em ích kỷ quá phải không? Em kô thể gặp anh khi em chưa đủ tự tin ... nên chỉ mong rằng,anh sẽ nghĩ đến em và cầu chúc cho em,điều đó sẽ giúp em nhiều .... em chẳng có gì ngoài những gì em có và cả những điều em tưởng tượng ra để an ủi mình.
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần hết TTVNOL rồi, thấy cuộc sống là bình yên nhất!!!
    Hôm nay nóng quá, ngồi trong nhà mà cứ như ngồi kế bên chảo dầu đang sôi...
    Mấy hôm nay bình tâm lại, siêng chat chit một chút, thấy tâm hồn thoải mái và nhẹ nhõm một phần nào.
    Không hiểu sao, mỗi lúc tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất lại là những lúc ta mạnh mẽ và cứng cỏi nhất. Cũng tốt đó chứ? Nhưng liệu rồi sẽ được bao lâu???
    Đôi khi, người ta vấp ngã rồi đứng dậy đi tiếp với tư thế mới, tinh thần minh mẫn và sảng khoái hơn. Ta ước gì cũng được một lần sụp đổ, một lần té ngã rồi đứng dậy đi tiếp. Vứt bỏ những điều suy tư, buồn bực để tiếp tục.
    Nhiều khi đầu óc muốn nổ tung vì công việc, học hành, gia đình, tình cảm. Vậy mà vẫn trơ trơ ra đó mới lạ, thấy mình trâu bò quá!!!
    Ngày qua ngày, cứ thế trôi qua...
    Ta hiểu vì sao hoa buồn úa màu...
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần hết TTVNOL rồi, thấy cuộc sống là bình yên nhất!!!
    Hôm nay nóng quá, ngồi trong nhà mà cứ như ngồi kế bên chảo dầu đang sôi...
    Mấy hôm nay bình tâm lại, siêng chat chit một chút, thấy tâm hồn thoải mái và nhẹ nhõm một phần nào.
    Không hiểu sao, mỗi lúc tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất lại là những lúc ta mạnh mẽ và cứng cỏi nhất. Cũng tốt đó chứ? Nhưng liệu rồi sẽ được bao lâu???
    Đôi khi, người ta vấp ngã rồi đứng dậy đi tiếp với tư thế mới, tinh thần minh mẫn và sảng khoái hơn. Ta ước gì cũng được một lần sụp đổ, một lần té ngã rồi đứng dậy đi tiếp. Vứt bỏ những điều suy tư, buồn bực để tiếp tục.
    Nhiều khi đầu óc muốn nổ tung vì công việc, học hành, gia đình, tình cảm. Vậy mà vẫn trơ trơ ra đó mới lạ, thấy mình trâu bò quá!!!
    Ngày qua ngày, cứ thế trôi qua...
    Ta hiểu vì sao hoa buồn úa màu...
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu,nói cho em nghe,sông sẽ trôi ra biển, đời người sẽ trở về cát bụi,nhưng những tình khúc này sẽ mãi mãi ấm trên môi anh,như những lời yêu thương chúng ta đã gửi trao nhau hôm nào,?
    Sến nhỉ,anh yêu dấu,vậy mà muốn quá,gửi tới anh dòng nhạc êm đềm này,cảm giác nhẹ nhõm tươi mát trong buổi sớm này.Chắc ít người muốn nghe nhạc buồn thế này vào một sớm mai.Một ngày mới đang tới, đang trôi qua tay.Một tình yêu mới. Dàn máy không loa,mở volume hết cỡ,nghe tiếng hát ri rỉ từ headphone,như vọng lên từ đất.Căn phòng bề bộn,phòng làm việc chưa tới giờ làm việc.Chút lười biếng cố kéo dài.Tiếng ầm ì của cuộc sống đang dần vọng tới,tiếng thầm thì yêu thương của giấc mơ về người yêu dấu trogn đêm đang mờ dần,tan dần như sương trong nắng mai. Cảm giác phấn khích kỳ lạ xâm chiếm vào mỗi sớm mai khi nghĩ về người yêu đang làm em chới với,chông chênh.Khi này lời nói thật vô nghĩa,thật nhạt nhẽo,chỉ muốn có anh ở bên,cảm nhận anh bằng tất cả giác quan sống.
    Chiều SG,mưa trắng trời,ngập lòng là nỗi nhớ thương .Ngoài ấy giờ là thu,bạn em nói có gió heo may rồi,năm nay mùa cốm đến muộn,nhưng là vừa lúc với anh ,em có dặn cô em mua cốm cho anh.Khi anh về,hôn bàn tay anh,chắc sẽ còn chút hương thu.Ngoài ấy giờ là mướt xanh đầy hơi ẩm,quấn quýt bước chân anh là nỗi buồn.Có ai nắm tay anh không?Tự nhiên nghĩ đến một bàn tay nhỏ trong tay anh, thu chắc sẽ vương vấn nhiều hơn.Tự nhiên nghĩ đến một mái tóc mang dầy hơi nước thả từng sợi buồn lên mắt anh,thu chắc sẽ nhiều âu yếm.Em đang ngồi trong phòng làm việc nóng lên vì hơi thuốc ngột ngạt,mà vẫn thấy lạnh thấu xương.Em đang ngồi trong phòng làm việc ồn ào với tiếng nhạc sôi động,mà thấy lòng mình lắng yên như ở nơi nào xa lắm.Em ngồi trong phòng,mắt mờ đi sau một ngày làm việc mệt mỏi,hay vì những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn,những ký ức và tương lai đan xen,những thương yêu và xót xa cuồn cuộn.Tại chiều nay mưa buồn quá đó anh.Còn một đêm thật dài trước mặt.

Chia sẻ trang này