1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho anh hay viet cho chinh minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuandautien, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. February19

    February19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi thì cũng nhận được reply của anh nhưng chẳng biết diễn tả cảm giác của mình thế nào lúc đó. Chỉ cảm thấy muốn khóc mà không khóc được. Không nhắn tin trả lời, tắt điện thoại đi ngủ dù lúc đó vẫn còn sớm lắm.
    Tại sao?
    Tại sao anh không gọi điện. Nếu vì cái lý do mà anh nói thì bây giờ có lẽ đó không còn phải là lý do nưa. Tại sao anh không bao giờ nhắn tin trước mà chỉ trả lời những tin nhắn của em? E cũng có thể tự đưa ra cái lý do mà anh sẽ dùng để trả lời.
    Gió mùa đông bắc. Đợt gió lạnh thứ hai của mùa nên không còn gọi là gió lạnh đầu mùa nữa nhưng vẫn khiến em nhớ đến miêu tả của Thạch Lam về cái buổi sáng đầu tiên của mùa đông. Ra đường, khí lạnh làm người ta thấy dễ chịu. Chưa phải là cái lạnh buốt thấu xương giữa mùa đông làm người ta khó chịu. Có cảm giác như ai cũng hớn hở vì đợt gió lạnh này.
    Có bao giờ anh nhận ra em không nhỉ
    [blue]"Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về..."[/blue]
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là 26 tháng 11 rồi anh ạ. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà mùa Giáng Sinh lại sắp về nữa . Vào khoảng thời gian này , em lại có cảm giác nôn nao dù với em Giáng Sinh năm nào cũng chỉ có thế. Bao nhiêu suy nghĩ và cảm xúc cứ dồn về, mỗi năm lại tăng thêm một ít.
    Năm nay em cảm nhận được cái lạnh của mùa đông sớm hơn những năm trước. Không biết có phải năm nay mùa đông len lỏi vào từng góc góc phòng hay vì em hay chạy ra ngoài vào mỗi buổi tối hơn. Chẳng có năm nào như năm nay, ra đường em cứ phải khoác lên người chiếc áo gió...mà vẫn thấy lành lạnh đâu đó. Em cũng chẳng biết vì sao nhưng em lại thích cái cảm giác chạy ngoài đường và để sương va trên mặt. Thấy mình bụi đời và mạnh mẽ hơn.
    Thế mà cũng đã 2 năm rồi...thời gian qua và mọi việc cũng có thay đổi. Hôm qua em lại gặp người xưa của anh và cũng từng một thời là bạn thân của em. Em lại thấy trong mình một chút gì xấu hổ khi cũng một thời em có những tị hiềm và ghen tuông. Dẫu sao thì cũng đã qua, chẳng ai nghĩ rằng em lại có những suy nghĩ và tình cảm ấy. Anh và nó cũng đã kết thúc nhưng em thì vẫn thế...nặng nề hơn và khó dứt bỏ hơn.
    Dạo này công việc cuốn trôi, em và anh cũng ít chạm mặt hằng ngày. Đã lâu lắm rồi em không còn được ngồi sau xe anh, sau đôi vai rộng thơm mùi mồ hôi. Không còn dó được cảm giác nôn nao mỗi lần em hít một hơi thật sâu cái mùi ấy nữa. Em nhớ lắm anh ạ...
    Tối nay em lại một mình làm việc. Anh mới đến rồi anh lại đi, chẳng biết có quay trở lại. Cái thói quen ngóng ra cửa muốn bỏ mà không bỏ được, mà nhìn ra cũng chỉ thấy một bầu trời đen nghịt cùng những ngọn đèn cao áp vàng vọt. Chút xíu nữa đây một bên đèn sẽ tắt, bóng đêm mờ ảo như trùm lên khu phố nhỏ, mơ hồ tiếng gà gáy...đêm yên tĩnh và em lại đi về một mình trên con đường hun hút gió. Chắc có lẽ cuộc đời đã đặt cho em một kiếp độc hành nên làm gì, đi đâu cũng chỉ một mình mà thôi.
    Bây giờ thì em cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thời gian trước. Nỗi nhớ và sự khắc khoải chỉ là những sâu lắng bên trong. Trước bao nhiêu con người và số phận, em vẫn cảm thấy mình bé nhỏ và tầm thường. Em muốn lấy tình yêu dành cho anh làm sức mạnh để bờ vai em là nơi yên bình cho những ai cần điểm dựa. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là nhớ, là mong, là trông ngóng. Từ nay, mỗi khi ra đường em sẽ tranh thủ gởi nỗi buồn vào những cơn gió và gởi nỗi nhớ anh theo từng vòng xe quay.
    Đêm nay em lại có giấc ngủ ngon vì nhận được những lời chúc của mọi người. Và em muốn chia sẻ một chút cho anh nhé! Hãy cất nhọc nhằn của những ngày vất vả và ngủ ngon.
    Chúc anh ngủ ngon!
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là 26 tháng 11 rồi anh ạ. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà mùa Giáng Sinh lại sắp về nữa . Vào khoảng thời gian này , em lại có cảm giác nôn nao dù với em Giáng Sinh năm nào cũng chỉ có thế. Bao nhiêu suy nghĩ và cảm xúc cứ dồn về, mỗi năm lại tăng thêm một ít.
    Năm nay em cảm nhận được cái lạnh của mùa đông sớm hơn những năm trước. Không biết có phải năm nay mùa đông len lỏi vào từng góc góc phòng hay vì em hay chạy ra ngoài vào mỗi buổi tối hơn. Chẳng có năm nào như năm nay, ra đường em cứ phải khoác lên người chiếc áo gió...mà vẫn thấy lành lạnh đâu đó. Em cũng chẳng biết vì sao nhưng em lại thích cái cảm giác chạy ngoài đường và để sương va trên mặt. Thấy mình bụi đời và mạnh mẽ hơn.
    Thế mà cũng đã 2 năm rồi...thời gian qua và mọi việc cũng có thay đổi. Hôm qua em lại gặp người xưa của anh và cũng từng một thời là bạn thân của em. Em lại thấy trong mình một chút gì xấu hổ khi cũng một thời em có những tị hiềm và ghen tuông. Dẫu sao thì cũng đã qua, chẳng ai nghĩ rằng em lại có những suy nghĩ và tình cảm ấy. Anh và nó cũng đã kết thúc nhưng em thì vẫn thế...nặng nề hơn và khó dứt bỏ hơn.
    Dạo này công việc cuốn trôi, em và anh cũng ít chạm mặt hằng ngày. Đã lâu lắm rồi em không còn được ngồi sau xe anh, sau đôi vai rộng thơm mùi mồ hôi. Không còn dó được cảm giác nôn nao mỗi lần em hít một hơi thật sâu cái mùi ấy nữa. Em nhớ lắm anh ạ...
    Tối nay em lại một mình làm việc. Anh mới đến rồi anh lại đi, chẳng biết có quay trở lại. Cái thói quen ngóng ra cửa muốn bỏ mà không bỏ được, mà nhìn ra cũng chỉ thấy một bầu trời đen nghịt cùng những ngọn đèn cao áp vàng vọt. Chút xíu nữa đây một bên đèn sẽ tắt, bóng đêm mờ ảo như trùm lên khu phố nhỏ, mơ hồ tiếng gà gáy...đêm yên tĩnh và em lại đi về một mình trên con đường hun hút gió. Chắc có lẽ cuộc đời đã đặt cho em một kiếp độc hành nên làm gì, đi đâu cũng chỉ một mình mà thôi.
    Bây giờ thì em cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thời gian trước. Nỗi nhớ và sự khắc khoải chỉ là những sâu lắng bên trong. Trước bao nhiêu con người và số phận, em vẫn cảm thấy mình bé nhỏ và tầm thường. Em muốn lấy tình yêu dành cho anh làm sức mạnh để bờ vai em là nơi yên bình cho những ai cần điểm dựa. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là nhớ, là mong, là trông ngóng. Từ nay, mỗi khi ra đường em sẽ tranh thủ gởi nỗi buồn vào những cơn gió và gởi nỗi nhớ anh theo từng vòng xe quay.
    Đêm nay em lại có giấc ngủ ngon vì nhận được những lời chúc của mọi người. Và em muốn chia sẻ một chút cho anh nhé! Hãy cất nhọc nhằn của những ngày vất vả và ngủ ngon.
    Chúc anh ngủ ngon!
  4. Thelittlenemo

    Thelittlenemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Mới đó đã gần 1 năm rồi anh ạ! Cái ngày mà em căm ghét lại sắp đến!
    Sáng nay thấy một tờ lịch bị xé trước ngày, chắc Mẹ đã bỏ đi để em không phải nhìn thấy nó.
    Em không còn ngồi khóc một mình trong cái gốc quen thuộc của bọn mình nữa. Em đã thôi không còn gởi mail vào hộp thư của Anh nữa vì biết chắc Anh chẳng thể đọc được. Nhưng em vẫn không thể nào không nghĩ về Anh.
    Em đã tìm thấy lại ánh mắt biết cười của Anh. Người ấy cũng thường nhìn em bằng đôi mắt biết nói. Hình như em lại yêu rồi Anh ạ! Cũng chẳng rõ em yêu người ấy vì em tìm thấy hình bóng của Anh hay chỉ đơn giản là em yêu người ấy.
    Nhưng em bắt đầu thấy sợ. Em cứ mơ hồ lo sợ. Em không thể chịu đựng sự mất mát tương tự một lần nữa.
    Em phải làm gì đây hả Anh?


  5. Thelittlenemo

    Thelittlenemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Mới đó đã gần 1 năm rồi anh ạ! Cái ngày mà em căm ghét lại sắp đến!
    Sáng nay thấy một tờ lịch bị xé trước ngày, chắc Mẹ đã bỏ đi để em không phải nhìn thấy nó.
    Em không còn ngồi khóc một mình trong cái gốc quen thuộc của bọn mình nữa. Em đã thôi không còn gởi mail vào hộp thư của Anh nữa vì biết chắc Anh chẳng thể đọc được. Nhưng em vẫn không thể nào không nghĩ về Anh.
    Em đã tìm thấy lại ánh mắt biết cười của Anh. Người ấy cũng thường nhìn em bằng đôi mắt biết nói. Hình như em lại yêu rồi Anh ạ! Cũng chẳng rõ em yêu người ấy vì em tìm thấy hình bóng của Anh hay chỉ đơn giản là em yêu người ấy.
    Nhưng em bắt đầu thấy sợ. Em cứ mơ hồ lo sợ. Em không thể chịu đựng sự mất mát tương tự một lần nữa.
    Em phải làm gì đây hả Anh?


  6. February19

    February19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức dậy nghĩ đến a, quờ lấy cái điện thoại vi nhớ là hôm qua đã ngủ trước khi nhận được reply của anh. Nhận được một câu trả lời chặt chẽ, logic và biện chứng. Nếu e là giáo viên triết học sẽ cho a điểm gần 10. Hình như mỗi sáng thức dậy e đều gửi cho a một tin nhắn để rồi mong reply ca ngày. Mà thường thi a rất it reply nếu trong tin nhắn của e k co một câu hỏi. Reply một sms đâu phải lúc nào cũng là để trả lời một câu hỏi nào đó phải không anh. Mà có cả những câu hỏi k có từ để hỏi cơ mà.
    Trời rét làm người ta không muốn chui ra khỏi chăn, không muốn thò mặt ra đường vậy mà sáng nay phải đi làm sớm. Đến công ty ai cũng suỵt xoa vì lạnh. Đợt lạnh lạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến giờ.
  7. February19

    February19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng thức dậy nghĩ đến a, quờ lấy cái điện thoại vi nhớ là hôm qua đã ngủ trước khi nhận được reply của anh. Nhận được một câu trả lời chặt chẽ, logic và biện chứng. Nếu e là giáo viên triết học sẽ cho a điểm gần 10. Hình như mỗi sáng thức dậy e đều gửi cho a một tin nhắn để rồi mong reply ca ngày. Mà thường thi a rất it reply nếu trong tin nhắn của e k co một câu hỏi. Reply một sms đâu phải lúc nào cũng là để trả lời một câu hỏi nào đó phải không anh. Mà có cả những câu hỏi k có từ để hỏi cơ mà.
    Trời rét làm người ta không muốn chui ra khỏi chăn, không muốn thò mặt ra đường vậy mà sáng nay phải đi làm sớm. Đến công ty ai cũng suỵt xoa vì lạnh. Đợt lạnh lạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến giờ.
  8. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ghê gớm thật !!!
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ghê gớm thật !!!
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Pik ạ
    Lâu rồi chị mới vào topic này để đọc bài, đọc những dòng tâm sự của em. Chẳng biết làm gì để chia sẻ cùng em. Bây giờ chị em mình lại càng xa nhau phải không?

Chia sẻ trang này