1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho anh hay viet cho chinh minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuandautien, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Pik ạ
    Lâu rồi chị mới vào topic này để đọc bài, đọc những dòng tâm sự của em. Chẳng biết làm gì để chia sẻ cùng em. Bây giờ chị em mình lại càng xa nhau phải không?
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Lạc bước sương mù
    Khắc khoải tìm nhau!

    Dường như cuộc đời là một chuỗi nối tiếp nhau của sự tìm kiếm. Ta đợi anh, anh đi tìm người trong mộng ở phương trời nào đó. Rồi lại nhận được cái lắc đầu từ chối, rồi lại buồn như ta đã từng buồn khi anh không yêu ta. Trớ trêu là thế nhưng ai cũng có gắng đuổi theo, không chịu buông tha, không chịu đầu hàng.
    Bây giờ đông đã sang, gió lạnh ngoài trời thốc từng cơn buốt giá. Nghe lòng chợt bâng khuâng khi chiều nay lang thang giữa phố. Ngày cuối tuần ở nhà, vẫn như những ngày khác êm êm chạy theo dòng thời gian. Rồi sẽ tiếp một ngày nữa, chẳng biết đến bao ngày nữa cả anh và tôi thôi phải khắc khoải tìm kiếm: Tôi tìm tình anh, anh tìm chân tình ở một nơi không biết trước.
    Thế gian lắm chuyện để cười!
    --------------------------------------------
    Ivy ra HN rồi, thế là đã xa. Xa người rồi gần người, ở đâu cũng có người. Chắc chắn Ivy sẽ không cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo đâu nhỉ? Hi vọng là thế, chúc Ivy hạnh phúc.
    Mượn đỡ của Ivy 2 câu làm "đề từ" nhé!
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Lạc bước sương mù
    Khắc khoải tìm nhau!

    Dường như cuộc đời là một chuỗi nối tiếp nhau của sự tìm kiếm. Ta đợi anh, anh đi tìm người trong mộng ở phương trời nào đó. Rồi lại nhận được cái lắc đầu từ chối, rồi lại buồn như ta đã từng buồn khi anh không yêu ta. Trớ trêu là thế nhưng ai cũng có gắng đuổi theo, không chịu buông tha, không chịu đầu hàng.
    Bây giờ đông đã sang, gió lạnh ngoài trời thốc từng cơn buốt giá. Nghe lòng chợt bâng khuâng khi chiều nay lang thang giữa phố. Ngày cuối tuần ở nhà, vẫn như những ngày khác êm êm chạy theo dòng thời gian. Rồi sẽ tiếp một ngày nữa, chẳng biết đến bao ngày nữa cả anh và tôi thôi phải khắc khoải tìm kiếm: Tôi tìm tình anh, anh tìm chân tình ở một nơi không biết trước.
    Thế gian lắm chuyện để cười!
    --------------------------------------------
    Ivy ra HN rồi, thế là đã xa. Xa người rồi gần người, ở đâu cũng có người. Chắc chắn Ivy sẽ không cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo đâu nhỉ? Hi vọng là thế, chúc Ivy hạnh phúc.
    Mượn đỡ của Ivy 2 câu làm "đề từ" nhé!
  4. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tuần, vẫn k thoát khỏi công viêc. Đã tự hứa với mình sẽ thay đổi nhưng vẫn thế.
    Nhớ. Buồn. Và hình như cả giận. Mình không hiểu.
  5. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tuần, vẫn k thoát khỏi công viêc. Đã tự hứa với mình sẽ thay đổi nhưng vẫn thế.
    Nhớ. Buồn. Và hình như cả giận. Mình không hiểu.
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không một lời hò hẹn
    Vẫn đợi chờ bao năm
    Lời yêu chẳng thì thầm
    Sao lòng vui rộn rã
    Một ngày ai đi xa
    Là lòng ai hoang vắng
    Ngày như không có nắng
    Âm u nỗi chờ mong
    Chờ một dòng ngắn ngủi
    Tin nhắn bảo bình yên
    Thế cũng là vui lắm
    Tình cảm gì đằm thắm
    Có phải là tình yêu ?!
    Tặng . . . ai đó
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không một lời hò hẹn
    Vẫn đợi chờ bao năm
    Lời yêu chẳng thì thầm
    Sao lòng vui rộn rã
    Một ngày ai đi xa
    Là lòng ai hoang vắng
    Ngày như không có nắng
    Âm u nỗi chờ mong
    Chờ một dòng ngắn ngủi
    Tin nhắn bảo bình yên
    Thế cũng là vui lắm
    Tình cảm gì đằm thắm
    Có phải là tình yêu ?!
    Tặng . . . ai đó
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sinh nhật anh, em nhớ rất rõ nhưng lại không gởi cho anh được một lời chúc. Mà như vậy đôi lúc vẫn tốt hơn đúng không anh? Cứ để anh nghĩ là em đã quên anh và đang hạnh phúc bên một ai đó. Em ngốc lắm, ngốc lắm - đã tự lựa chọn cho mình một lối đi riêng, để rồi lại khắc khoải giữa đúng và sai.
    Tối qua, 9h ra khỏi công ty, em một mình lang thang ngoài phố - Sài Gòn lúc này lạnh lắm anh ạ, nỗi nhớ anh lại quay quắt trong lòng. Không biết sinh nhật năm nay, có ai thay em cùng anh thổi nến, hay anh lại một mình lang thang ngoài biển. Giờ thì em hiểu, có những ước mơ thật đơn giản, có những điều tưởng như trong tầm tay, vậy mà em với hoài cũng không đến được.
    Ngày chia tay, anh đã bắt em phải hứa, dù khó khăn gì nhất định vẫn ngẩng cao đầu và tiếp tục bước đi. Em đã làm được đấy anh ạ, em làm việc nhiều hơn, học hành nhiều hơn. Mỗi ngày em vẫn cười, vẫn nói nhưng em không tìm đâu được cái cảm giác hạnh phúc như ngày xưa nữa. Em tự an ủi mình, thôi thì duyên số mà.
    Trời chuyển mùa, ra khỏi nhà nhớ mặc áo cho ấm vào và đừng dạo biển một mình nữa anh nhé.
    Happy Birthday! Smile all the time.
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Sinh nhật anh, em nhớ rất rõ nhưng lại không gởi cho anh được một lời chúc. Mà như vậy đôi lúc vẫn tốt hơn đúng không anh? Cứ để anh nghĩ là em đã quên anh và đang hạnh phúc bên một ai đó. Em ngốc lắm, ngốc lắm - đã tự lựa chọn cho mình một lối đi riêng, để rồi lại khắc khoải giữa đúng và sai.
    Tối qua, 9h ra khỏi công ty, em một mình lang thang ngoài phố - Sài Gòn lúc này lạnh lắm anh ạ, nỗi nhớ anh lại quay quắt trong lòng. Không biết sinh nhật năm nay, có ai thay em cùng anh thổi nến, hay anh lại một mình lang thang ngoài biển. Giờ thì em hiểu, có những ước mơ thật đơn giản, có những điều tưởng như trong tầm tay, vậy mà em với hoài cũng không đến được.
    Ngày chia tay, anh đã bắt em phải hứa, dù khó khăn gì nhất định vẫn ngẩng cao đầu và tiếp tục bước đi. Em đã làm được đấy anh ạ, em làm việc nhiều hơn, học hành nhiều hơn. Mỗi ngày em vẫn cười, vẫn nói nhưng em không tìm đâu được cái cảm giác hạnh phúc như ngày xưa nữa. Em tự an ủi mình, thôi thì duyên số mà.
    Trời chuyển mùa, ra khỏi nhà nhớ mặc áo cho ấm vào và đừng dạo biển một mình nữa anh nhé.
    Happy Birthday! Smile all the time.
  10. hoaloakenmuaxuan

    hoaloakenmuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Từ nay dòng tên anh sẽ xoá mờ trong trái tim tôi. Vĩnh biệt tình yêu bé nhỏ, ta trân trọng và cũng thương thay...
    Mong một ngày sẽ được bình yên.

Chia sẻ trang này