1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho anh hay viet cho chinh minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuandautien, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đang ở trong Sài Gòn , anh đang ở HN . Anh đã tiến đến 1 mối quan hệ rồi , biết là anh sai nhưng anh phải làm thế nào ? Hôm nay cô ta gọi cho anh để ra mắt mẹ cô ta , em biết ko , anh mới chỉ bắt đầu quan hệ với cô ta được 1 tuần thôi mà đã tiến đến Tình Yêu rồi . Khi em quay trở lại đây , anh sẽ làm gì . Mà chỗ cô ta ở chỉ cách trường em 100m thôi . Khi em vào trong đó , anh vẫn thường đến công viên gần trường em để hồi tưởng ra hình bóng em . Và cô ta đột nhiên xuất hiện ... Anh sai rồi . ... Đa , anh yêu em và em hãy quay trở lại bên anh càng sớm càng tốt đi !!!!!!
  2. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tư, mùa hoa loa kèn. Vẫn những nụ hoa ấy, xanh mướt khi còn nụ để rồi trắng muốt khi nở. Vẫn mùi hương ấy, không quá hắc nhưng cũng không dịu dàng. Có điều mùa hoa năm nay, em chưa tự tay mua và cắm một bông hoa nào.
    Tháng Tư, thời gian trôi nhanh quá anh ạ. Em thấy mình già đi thật nhiều cả về hình thức và trong suy nghĩ. Nghe tiếng cười hồn nhiên của một cô bé 82 trong công ty, em ước giá mình được như thế mặc dù em chẳng hơn cô bé ấy mấy tuổi.
    Tháng Tư, vậy là đã hai năm em bước vào Cuộc sống. Cái Cuộc sống bon chen của công việc của các mối quan hệ chứ không phải là Cuộc sông êm đềm của gia đình, trường lớp, bạn bè.
    Tháng Tư, không còn cái cảm giác buồn và nhớ. Hoặc đối với em bây giờ nỗi buồn nó thường trực và nhẹ nhàng đến nỗi em không nghĩ là mình đang buồn. Hình như em đang cô đơn. Nhưng bây giờ em không có cảm giác muốn khóc khi thây mình một mình. Hoặc là em muốn khóc nhưng không khóc nữa.
    Tháng Tư, em có đang có anh không nhỉ?????????????
    Đang là mùa Xuân hay đã sang mùa Hạ. Vẫn còn những chiếc lá non trên cây lộc vừng, trên những cây bàng, cây me, cây sấu. Vẫn còn một chút se lạnh buổi ban mai. Những ngày nắng đầu tiên của mùa. Nhung có thể ngày mai trời lại lạnh.
    Có phải em đang buồn.
  3. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tư, mùa hoa loa kèn. Vẫn những nụ hoa ấy, xanh mướt khi còn nụ để rồi trắng muốt khi nở. Vẫn mùi hương ấy, không quá hắc nhưng cũng không dịu dàng. Có điều mùa hoa năm nay, em chưa tự tay mua và cắm một bông hoa nào.
    Tháng Tư, thời gian trôi nhanh quá anh ạ. Em thấy mình già đi thật nhiều cả về hình thức và trong suy nghĩ. Nghe tiếng cười hồn nhiên của một cô bé 82 trong công ty, em ước giá mình được như thế mặc dù em chẳng hơn cô bé ấy mấy tuổi.
    Tháng Tư, vậy là đã hai năm em bước vào Cuộc sống. Cái Cuộc sống bon chen của công việc của các mối quan hệ chứ không phải là Cuộc sông êm đềm của gia đình, trường lớp, bạn bè.
    Tháng Tư, không còn cái cảm giác buồn và nhớ. Hoặc đối với em bây giờ nỗi buồn nó thường trực và nhẹ nhàng đến nỗi em không nghĩ là mình đang buồn. Hình như em đang cô đơn. Nhưng bây giờ em không có cảm giác muốn khóc khi thây mình một mình. Hoặc là em muốn khóc nhưng không khóc nữa.
    Tháng Tư, em có đang có anh không nhỉ?????????????
    Đang là mùa Xuân hay đã sang mùa Hạ. Vẫn còn những chiếc lá non trên cây lộc vừng, trên những cây bàng, cây me, cây sấu. Vẫn còn một chút se lạnh buổi ban mai. Những ngày nắng đầu tiên của mùa. Nhung có thể ngày mai trời lại lạnh.
    Có phải em đang buồn.
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư, hoa loa kèn, vòng thời gian miên man...
    Lại một mùa hoa, loa kèn trong này nhìn thê thảm quá, như cô gái xinh đẹp bị bó trong cái khó nghèo, đói rách, bẩn thỉu. Thương nhất là hoa cứ thui thủi bên cái nắng tháng tư rực rỡ kiêu hãnh không cách nào kiềm toả. Lại một ngày qua như mọi ngày, chờ mong, chờ mong...Viết thư cho bạn trong một cơn buồn héo quắt, muốn nói mà lời nghẹn ứ, muốn khóc mà nước mắt nghẹn ứ trong họng. Thương hoa không người ngắm, thương mà hoa có hay? Có hay không cũng vẫn thương mà,em.
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư, hoa loa kèn, vòng thời gian miên man...
    Lại một mùa hoa, loa kèn trong này nhìn thê thảm quá, như cô gái xinh đẹp bị bó trong cái khó nghèo, đói rách, bẩn thỉu. Thương nhất là hoa cứ thui thủi bên cái nắng tháng tư rực rỡ kiêu hãnh không cách nào kiềm toả. Lại một ngày qua như mọi ngày, chờ mong, chờ mong...Viết thư cho bạn trong một cơn buồn héo quắt, muốn nói mà lời nghẹn ứ, muốn khóc mà nước mắt nghẹn ứ trong họng. Thương hoa không người ngắm, thương mà hoa có hay? Có hay không cũng vẫn thương mà,em.
  6. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trời lại trở lạnh với những cơn gió heo may.
    Không có cái cảm giác là có anh ở bên.
    Một mình.
    Con người ta phải luôn học hỏi trong cuộc sống. Những điều tưởng chừng như đơn giản nhất thì đôi khi lại ẩn chứa một sự phức tạp (có một người đã nói thế và em thấy là đúng)
    Em cũng không biết mình đang làm sao. Chỉ biết là có cái gì đó không ổn trong cả công việc và cuộc sống tình cảm.
  7. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trời lại trở lạnh với những cơn gió heo may.
    Không có cái cảm giác là có anh ở bên.
    Một mình.
    Con người ta phải luôn học hỏi trong cuộc sống. Những điều tưởng chừng như đơn giản nhất thì đôi khi lại ẩn chứa một sự phức tạp (có một người đã nói thế và em thấy là đúng)
    Em cũng không biết mình đang làm sao. Chỉ biết là có cái gì đó không ổn trong cả công việc và cuộc sống tình cảm.
  8. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em lại quay về với góc nhỏ của mình.
    Như một sự chạy trốn...
    Như một sự thừa nhận...
  9. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em lại quay về với góc nhỏ của mình.
    Như một sự chạy trốn...
    Như một sự thừa nhận...
  10. benxuan

    benxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em muốn có một sự thay đổi, nhưng hình như mọi thứ vẫn như thế.
    Bắt đầu một việc nào đó thật khó, nhưng để đi đến cùng với nó cũng khó không kém.
    Vẫn có một khoảng cách nào đó giữa Em và Anh. Em vẫn giữ trong lòng những nỗi buồn nỗi suy tư vì sợ không tìm được sự đồng cảm nơi anh.
    Em đúng hay sai?
    Một ngày mới bắt đầu. Thật nắng. Em thức giấc cùng bình minh.
    Một ngày mới bắt đầu với những hy vọng mới là hôm nay sẽ tốt hơn hôm qua, và ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay phải không Anh?
    Em cũng không hiểu tại sao, giờ đây mọi thứ với em lại nhẹ nhàng đến thế. Một chút buồn, nhưng không giận hờn.

Chia sẻ trang này