1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho anh hay viet cho chinh minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuandautien, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    8h30 rời khỏi công ty. Đói, mệt. Đi bộ 10 phút mới ra tới bến xe buyt. Em thuc sự mệt mỏi với công việc. Em đang không biết manage công việc của mình nên phải làm hùng hục từ 8h sáng đến 8h tối mà lúc ra về vẫn còn bao nhiêu việc chưa làm xong
  2. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hnay là một ngày không may mắn với em. Đi làm phải đợi xe buýt gần 10'' lúc về thi đợi tới 20'' thì phải. Không giữ được lời hứa với Huky (một khách hàng của em) khổ thân nhưng mà em đang cố hết sức để đáp ứng yêu cầu của nó rồi, bị thằng Man (một thằng khách hàng nữa) nổi giận (thể hiện bằng 3 dấu !!! rõ to trong email), sao em với hắn cứ không hiểu nhau thế không biết mặc dù em đã rất cẩn thận khi thực hiện đơn hàng của hắn. Chắc bây giờ hắn ghét em lắm vì trong email viết rất cụt ngủn. Còn thêm một thằng khách nữa claim về việc giao hàng thiếu số lượng và bắt bọn em phải trả cước lô hàng lẻ thế là cái HĐ đó chắc chỉ hoà vốn xếp lại nhẩy dựng lên. Chăc tháng này phải trừ lương của em để làm gương mất.
    Hnay đã nói dối rất giỏi, thực ra lúc đầu cũng có định nói dối đâu nhưng mà không ân hận vì đã nói dối. H bảo sẽ qua cty đón em nhưng khi H gọi điện em bảo đang ở nhà rồi, vừa nói vừa cười. Không biết H tin thật hay tin giả vờ. Mai không biết e có nên đi ăn trưa với H không nhỉ?!
    Hnay kỷ niệm 50 năm giải phóng Điện Biên, em nghe tường thuật trực tiếp trên đài lúc trên xe buýt suyt quên cả điểm xuống.
    Hnay cũng là SN của chị vợ xếp (xếp phó). Hai phòng trong cty với hai chị trưởng phòng biết cách lấy lòng người đã tặng chị xếp hai bó hoa lys rất đẹp nhưng em thích lọ hoa hồng do một chị khác tặng hơn. Phòng em và phòng bên cạnh không nhớ nên không tặng gì. Nhưng em không nghĩ là những ngưòi đã tặng hoa tốt hơn là những người không. Nhưng trong cuộc sống người ta chưa chắc đã nhận ra điều đó.
    Em bảo với anh là em không thích hoa hồng vì nó nhanh tàn. Thực ra đó là ý kiến của bạn em thì phải. Hoa hồng thật đẹp phải không anh. Mà thực ra đã là hoa thì đều đẹp cả mỗi loài có một vẻ đẹp riêng. Nếu hoa nào rực rỡ về sắc thì kém hương, nếu hoa nào hương đằm thắm, đậm đà thì kém săc. Hoa hồng có cả hương sắc thì chóng tàn. Bây giờ có những loại hoa hoa hồng lâu tần nhưng lại không có hương. Em đã đố anh hoa nào có cả hương cả sắc mà lại lâu tàn. Anh không biết hay giả vờ không biết còn em bảo đó là hoa lan.
    Không hiểu sao cứ đến sinh nhật của mình là em thấy buồn kinh khủng. Buồn và cô đơn. Thường thì em khóc vào ngày sinh nhật của mình. Năm 10 tuổi, lần đầu tiên bố mẹ tổ chức SN cho em thì trời mưa tầm tã thế là không ai đến dự SN cả và em khóc. Hơn 10 năm sau khi em bước vào tuổi 20 đến giờ SN em vẫn khóc mỗi khi bạn bè ra về hêt. Năm nay SN em chỉ có một mình vì em đi công tác ở một nơi mà điện thoại không sử dụng được. Buổi tối hôm đó em nhớ anh, em đã khóc khóc mà vẫn phải cười với chị đồng nghiệp đi công tác cùng.
    Hnay em đã đưa ra một quyết định mà cái ngưòi nhặn được câu trả lời của em có lẽ sẽ cho em là một con ngốc hay một kẻ nhát gan thiếu tự tin. Liệu sau này em có nuối tiếc về quyết định đó không nhỉ. Em nghĩ là không, nếu cho em lựa chọn lại chăc em vẫn lựa chọn như thế. Em sẽ có những cơ hội ở phía trước, em muốn đứng bằng đôi chân của chính mình, em muốn ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt xếp mà ra đi nếu sau này em quyết định không làm ở công ty này nữa. Cuộc sống thật phức tạp và nhiều cám dỗ. Thương trường thật khốc liệt và người ta không từ một thủ đoạn nào để cạnh tranh. Không hiểu sau này em có làm được một cái gì đó cho riêng mình không nhỉ. Giá mà anh vẫn là một người bạn "già", một người anh "lớn" của em thì em đã đem lựa chọn của mình ra để hỏi anh đấy. Nhưng em lại trót bươc qua cái ranh giới vô hình của tình bạn và tình yêu để bây giờ em muốn quay lại còn anh thì không.
  3. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hnay là một ngày không may mắn với em. Đi làm phải đợi xe buýt gần 10'' lúc về thi đợi tới 20'' thì phải. Không giữ được lời hứa với Huky (một khách hàng của em) khổ thân nhưng mà em đang cố hết sức để đáp ứng yêu cầu của nó rồi, bị thằng Man (một thằng khách hàng nữa) nổi giận (thể hiện bằng 3 dấu !!! rõ to trong email), sao em với hắn cứ không hiểu nhau thế không biết mặc dù em đã rất cẩn thận khi thực hiện đơn hàng của hắn. Chắc bây giờ hắn ghét em lắm vì trong email viết rất cụt ngủn. Còn thêm một thằng khách nữa claim về việc giao hàng thiếu số lượng và bắt bọn em phải trả cước lô hàng lẻ thế là cái HĐ đó chắc chỉ hoà vốn xếp lại nhẩy dựng lên. Chăc tháng này phải trừ lương của em để làm gương mất.
    Hnay đã nói dối rất giỏi, thực ra lúc đầu cũng có định nói dối đâu nhưng mà không ân hận vì đã nói dối. H bảo sẽ qua cty đón em nhưng khi H gọi điện em bảo đang ở nhà rồi, vừa nói vừa cười. Không biết H tin thật hay tin giả vờ. Mai không biết e có nên đi ăn trưa với H không nhỉ?!
    Hnay kỷ niệm 50 năm giải phóng Điện Biên, em nghe tường thuật trực tiếp trên đài lúc trên xe buýt suyt quên cả điểm xuống.
    Hnay cũng là SN của chị vợ xếp (xếp phó). Hai phòng trong cty với hai chị trưởng phòng biết cách lấy lòng người đã tặng chị xếp hai bó hoa lys rất đẹp nhưng em thích lọ hoa hồng do một chị khác tặng hơn. Phòng em và phòng bên cạnh không nhớ nên không tặng gì. Nhưng em không nghĩ là những ngưòi đã tặng hoa tốt hơn là những người không. Nhưng trong cuộc sống người ta chưa chắc đã nhận ra điều đó.
    Em bảo với anh là em không thích hoa hồng vì nó nhanh tàn. Thực ra đó là ý kiến của bạn em thì phải. Hoa hồng thật đẹp phải không anh. Mà thực ra đã là hoa thì đều đẹp cả mỗi loài có một vẻ đẹp riêng. Nếu hoa nào rực rỡ về sắc thì kém hương, nếu hoa nào hương đằm thắm, đậm đà thì kém săc. Hoa hồng có cả hương sắc thì chóng tàn. Bây giờ có những loại hoa hoa hồng lâu tần nhưng lại không có hương. Em đã đố anh hoa nào có cả hương cả sắc mà lại lâu tàn. Anh không biết hay giả vờ không biết còn em bảo đó là hoa lan.
    Không hiểu sao cứ đến sinh nhật của mình là em thấy buồn kinh khủng. Buồn và cô đơn. Thường thì em khóc vào ngày sinh nhật của mình. Năm 10 tuổi, lần đầu tiên bố mẹ tổ chức SN cho em thì trời mưa tầm tã thế là không ai đến dự SN cả và em khóc. Hơn 10 năm sau khi em bước vào tuổi 20 đến giờ SN em vẫn khóc mỗi khi bạn bè ra về hêt. Năm nay SN em chỉ có một mình vì em đi công tác ở một nơi mà điện thoại không sử dụng được. Buổi tối hôm đó em nhớ anh, em đã khóc khóc mà vẫn phải cười với chị đồng nghiệp đi công tác cùng.
    Hnay em đã đưa ra một quyết định mà cái ngưòi nhặn được câu trả lời của em có lẽ sẽ cho em là một con ngốc hay một kẻ nhát gan thiếu tự tin. Liệu sau này em có nuối tiếc về quyết định đó không nhỉ. Em nghĩ là không, nếu cho em lựa chọn lại chăc em vẫn lựa chọn như thế. Em sẽ có những cơ hội ở phía trước, em muốn đứng bằng đôi chân của chính mình, em muốn ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt xếp mà ra đi nếu sau này em quyết định không làm ở công ty này nữa. Cuộc sống thật phức tạp và nhiều cám dỗ. Thương trường thật khốc liệt và người ta không từ một thủ đoạn nào để cạnh tranh. Không hiểu sau này em có làm được một cái gì đó cho riêng mình không nhỉ. Giá mà anh vẫn là một người bạn "già", một người anh "lớn" của em thì em đã đem lựa chọn của mình ra để hỏi anh đấy. Nhưng em lại trót bươc qua cái ranh giới vô hình của tình bạn và tình yêu để bây giờ em muốn quay lại còn anh thì không.
  4. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích hoa loa kèn lắm, tặng bạn bài này nhé
    Không có anh em mua hoa lấy cho mình
    Đơn giản vui , đơn giản buồn với nửa phần còn lại
    Thổn thức riêng mình ngổn ngang mặt giấy
    Những câu thơ không cuối , không đầu
    Em sống cho mình với nửa cơn mưa
    Những đắng cay , ồn ào đều một nửa
    Không có anh Hoa loa kèn vẫn nở
    Chỉ tháng Tư không một nửa bao giờ
  5. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích hoa loa kèn lắm, tặng bạn bài này nhé
    Không có anh em mua hoa lấy cho mình
    Đơn giản vui , đơn giản buồn với nửa phần còn lại
    Thổn thức riêng mình ngổn ngang mặt giấy
    Những câu thơ không cuối , không đầu
    Em sống cho mình với nửa cơn mưa
    Những đắng cay , ồn ào đều một nửa
    Không có anh Hoa loa kèn vẫn nở
    Chỉ tháng Tư không một nửa bao giờ
  6. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều về sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ.
  7. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều về sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ.
  8. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày không may mắn bắt đầu bằng việc đợi otô buýt 20'' lúc đi làm và lúc về.
    Anh, làm thế nào để em có thể rời công ty vào lúc 6h như những người khác?
    Một tuần làm việc hối hả, bận rộn trôi qua kết thúc vào 11h pm ngày T7. Chỉ có ngày CN cho gia đình và bạn bè thế mà đôi khi vẫn thấy ...
  9. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày không may mắn bắt đầu bằng việc đợi otô buýt 20'' lúc đi làm và lúc về.
    Anh, làm thế nào để em có thể rời công ty vào lúc 6h như những người khác?
    Một tuần làm việc hối hả, bận rộn trôi qua kết thúc vào 11h pm ngày T7. Chỉ có ngày CN cho gia đình và bạn bè thế mà đôi khi vẫn thấy ...
  10. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em nhận lời đi xem phim mà cứ mong trời mưa để không phải đi. Phim cũng hay và buồn cười nhưng em vẫn mắc cái tật ngủ gật khi xem phim ở rạp mặc dù đã cố gắng hết sức chống chọi với cơn buồn ngủ. Buồn cười quá phải không anh?
    Lúc ngồi chờ đến giờ chiếu em nói chuyện nhưng lại nghĩ đến anh. Tự nhiên lại muốn khóc. Lúc đó có khóc thì cũng chẳng ai biết vì rạp tối.
    Đi về trời trở gió và có một vài hạt mưa làm em co ro trên chiếc xe máy của mình. Lạnh và em lại nghĩ đến anh. Tự nhiên lại thấy tủi thân và muốn khóc. Giá mà lúc đó khóc được sẽ thấy nhẹ lòng.
    Công việc, thật nhiều sai sót, nhiều bực mình từ khách hàng, đồng nghiệp, thực sự mệt mỏi khi rời khỏi công ty về nhà. Giá mà có thể nhắn tin hay email cho anh. Những lúc ngồi trên xe buýt muốn nhắn tin cho anh nhưng không thể, không làm thế, tự khen mình và buồn cho mình.
    Em biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bởi vì em là người may mắn hơn so với nhiều người khác, bởi vì em chưa làm được một cái gì cả, bởi vì các bạn trẻ như em bây giờ thật giỏi giang, bởi vì có biết bao điều em chưa biết, bởi vì anh đã truyền vào trong em những ước mơ hoài bão.

Chia sẻ trang này