1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho anh hay viet cho chinh minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuandautien, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em nhận lời đi xem phim mà cứ mong trời mưa để không phải đi. Phim cũng hay và buồn cười nhưng em vẫn mắc cái tật ngủ gật khi xem phim ở rạp mặc dù đã cố gắng hết sức chống chọi với cơn buồn ngủ. Buồn cười quá phải không anh?
    Lúc ngồi chờ đến giờ chiếu em nói chuyện nhưng lại nghĩ đến anh. Tự nhiên lại muốn khóc. Lúc đó có khóc thì cũng chẳng ai biết vì rạp tối.
    Đi về trời trở gió và có một vài hạt mưa làm em co ro trên chiếc xe máy của mình. Lạnh và em lại nghĩ đến anh. Tự nhiên lại thấy tủi thân và muốn khóc. Giá mà lúc đó khóc được sẽ thấy nhẹ lòng.
    Công việc, thật nhiều sai sót, nhiều bực mình từ khách hàng, đồng nghiệp, thực sự mệt mỏi khi rời khỏi công ty về nhà. Giá mà có thể nhắn tin hay email cho anh. Những lúc ngồi trên xe buýt muốn nhắn tin cho anh nhưng không thể, không làm thế, tự khen mình và buồn cho mình.
    Em biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bởi vì em là người may mắn hơn so với nhiều người khác, bởi vì em chưa làm được một cái gì cả, bởi vì các bạn trẻ như em bây giờ thật giỏi giang, bởi vì có biết bao điều em chưa biết, bởi vì anh đã truyền vào trong em những ước mơ hoài bão.
  2. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh đang đọc những trang viết này của em.
    Chỉ những lúc khó khăn người ta mới nhìn rõ bản chất của mọi người. Biết cuộc sống là thế, nhưng vẫn buồn.
    Và buồn hơn nhiều khi không có anh , và chưa có ai chịu làm người thay thế anh để em có thể có một chỗ dựa khi gặp khó khăn, để nghe em tâm sự. Để em chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Em bảo với anh là niềm vui nhân đôi và nỗi buồn sẻ nửa khi mình có ai đấy để sẻ chia.
  3. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh đang đọc những trang viết này của em.
    Chỉ những lúc khó khăn người ta mới nhìn rõ bản chất của mọi người. Biết cuộc sống là thế, nhưng vẫn buồn.
    Và buồn hơn nhiều khi không có anh , và chưa có ai chịu làm người thay thế anh để em có thể có một chỗ dựa khi gặp khó khăn, để nghe em tâm sự. Để em chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Em bảo với anh là niềm vui nhân đôi và nỗi buồn sẻ nửa khi mình có ai đấy để sẻ chia.
  4. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em không trả lời các tin nhắn của anh, anh bảo em "ác lắm". Thường lúc đó em buồn và tủi thân. Anh không hiểu hay không chịu hiểu?????
    Công việc chẳng ổn chút nào. Nghe những lời nói bóng gió của mọi người mà sao em muốn khóc thế. Một nỗi buồn không thể chia sẻ cùng ai. Những lúc đó em thấy cô đơn kinh khủng. Và em nghĩ đến anh, đến những lời khuyên của anh vì anh có kinh nghiêm sống. Có ai hiểu được em không nhỉ? Không hiểu em có đang đi đúng đường không nhỉ?
    Giá như em có thể mang câu hỏi đó hỏi anh. Giá như?!
  5. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em không trả lời các tin nhắn của anh, anh bảo em "ác lắm". Thường lúc đó em buồn và tủi thân. Anh không hiểu hay không chịu hiểu?????
    Công việc chẳng ổn chút nào. Nghe những lời nói bóng gió của mọi người mà sao em muốn khóc thế. Một nỗi buồn không thể chia sẻ cùng ai. Những lúc đó em thấy cô đơn kinh khủng. Và em nghĩ đến anh, đến những lời khuyên của anh vì anh có kinh nghiêm sống. Có ai hiểu được em không nhỉ? Không hiểu em có đang đi đúng đường không nhỉ?
    Giá như em có thể mang câu hỏi đó hỏi anh. Giá như?!
  6. KieuOanh1176

    KieuOanh1176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào chị , em đã send cho chị 1 tin nhắn rùi, nhưng không biết chị có nhận được không, tại em định send 1 email cho chị, hì, nhưng không có
  7. KieuOanh1176

    KieuOanh1176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào chị , em đã send cho chị 1 tin nhắn rùi, nhưng không biết chị có nhận được không, tại em định send 1 email cho chị, hì, nhưng không có
  8. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại bắt đầu
    Ngay mai là một ngày khó khăn đối với em, có phải không nhỉ
    Hãy chúc em may mắn anh nhé
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ
    Chúc anh ngủ ngon và đừng nhớ tới em
  9. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại bắt đầu
    Ngay mai là một ngày khó khăn đối với em, có phải không nhỉ
    Hãy chúc em may mắn anh nhé
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ
    Chúc anh ngủ ngon và đừng nhớ tới em
  10. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn ra vào web mỗi tối nhưng không muốn viết cho anh.
    Trong cuộc sống vui hay buồn đều có mặt tốt của nó.
    Sợ nhất là cảm giác trống rỗng không vui cũng không buồn.

Chia sẻ trang này