1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho anh hay viet cho chinh minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuandautien, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. February19

    February19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Muốn gửi cho em một chút nắng vàng
  2. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    to: Hồnghàxinh, Ivyftu, mùaxuân đầutiên, cundc và tất cả mọi người
    Cuộc đời là vô vàn những trải nghiệm, mà con người dù muốn cũng chỉ là đạt được những thành công sau một số lần nhất định.
    Với những người suy nghĩ sâu sắc chín chắn, mỗi một thành công hay thất bại đều mang ý nghĩa tích cực đến toàn bộ khoảng thời gian sau này.
    Với người lạc quan, có thể nhớ những thất bại nhưng không ngã lòng. Với người bi quan, những thất bại trở nên trầm trọng như thể là sai lầm chí mạng, rồi họ rầu rĩ và lãng phí nốt những quãng thời gian còn lại cho những suy tưởng bi quan, bế tắc.
    Hãy là những người sống nghiêm túc và lạc quan mang lại niềm vui cho bản thân mình và những người sống xung quanh nhé!
  3. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    to: Hồnghàxinh, Ivyftu, mùaxuân đầutiên, cundc và tất cả mọi người
    Cuộc đời là vô vàn những trải nghiệm, mà con người dù muốn cũng chỉ là đạt được những thành công sau một số lần nhất định.
    Với những người suy nghĩ sâu sắc chín chắn, mỗi một thành công hay thất bại đều mang ý nghĩa tích cực đến toàn bộ khoảng thời gian sau này.
    Với người lạc quan, có thể nhớ những thất bại nhưng không ngã lòng. Với người bi quan, những thất bại trở nên trầm trọng như thể là sai lầm chí mạng, rồi họ rầu rĩ và lãng phí nốt những quãng thời gian còn lại cho những suy tưởng bi quan, bế tắc.
    Hãy là những người sống nghiêm túc và lạc quan mang lại niềm vui cho bản thân mình và những người sống xung quanh nhé!
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    To: ALL!!!
    Tôi đã đọc các bài viết tâm sự, tự sự của các bạn, dù có lúc muốn gửi bài, bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng lại thôi vì muốn bản thân cảm nhận sâu sắc hơn một chút nữa!
    Những câu chuyện của các bạn và cả của tôi nữa, ít nhiều chính là những trải nghiệm!
    Riêng với tôi, thì đúng là không khi nào tôi mất niềm tin sau mỗi thất bại cả. Tuy cũng có lúc có những suy nghĩ thiếu lạc quan, nhưng ngay lập tức tôi lấy lại trạng thái cân bằng!
    Và luôn tự nói: không khi nào được hoá đá trái tim mình!Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 01/06/2004
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 01/06/2004
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    To: ALL!!!
    Tôi đã đọc các bài viết tâm sự, tự sự của các bạn, dù có lúc muốn gửi bài, bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng lại thôi vì muốn bản thân cảm nhận sâu sắc hơn một chút nữa!
    Những câu chuyện của các bạn và cả của tôi nữa, ít nhiều chính là những trải nghiệm!
    Riêng với tôi, thì đúng là không khi nào tôi mất niềm tin sau mỗi thất bại cả. Tuy cũng có lúc có những suy nghĩ thiếu lạc quan, nhưng ngay lập tức tôi lấy lại trạng thái cân bằng!
    Và luôn tự nói: không khi nào được hoá đá trái tim mình!Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 01/06/2004
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 01/06/2004
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hình như em chỉ nhìn anh
    điều muốn nói để rơi trong hoa đỏ
    lời muốn hát để bay vào hương gió
    một chút buồn vương nhẹ lối cỏ xanh
    Những bông hoa sẽ nói cùng anh
    và gió nữa, sẽ đến ngày gió hát
    Cỏ sẽ kể anh nghe nỗi buồn ngày trước
    Còn giờ đây...men rượu với thiết tha...
    Ngôi nhà xuân lộng lẫy hoa
    hạnh phúc mời ta ngồi chung bàn tiệc
    điều giản dị anh và em đều biết
    Bởi đã qua không ít những mùa đông...
    (ST)
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hình như em chỉ nhìn anh
    điều muốn nói để rơi trong hoa đỏ
    lời muốn hát để bay vào hương gió
    một chút buồn vương nhẹ lối cỏ xanh
    Những bông hoa sẽ nói cùng anh
    và gió nữa, sẽ đến ngày gió hát
    Cỏ sẽ kể anh nghe nỗi buồn ngày trước
    Còn giờ đây...men rượu với thiết tha...
    Ngôi nhà xuân lộng lẫy hoa
    hạnh phúc mời ta ngồi chung bàn tiệc
    điều giản dị anh và em đều biết
    Bởi đã qua không ít những mùa đông...
    (ST)
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    SỢI TÓC
    (Đặng Đình Ân)
    Em tặng tôi sợi tóc của em
    rồi ngày tháng vèo trôi, em không nhớ nữa
    Ba mươi năm sau
    Khi tìm được về chốn cũ
    Tôi gặp một bà già tóc bạc
    bà chẳng biết tôi
    Tôi tặng bà sợi tóc
    bà khóc
    Sợi tóc vẫn còn đen.
    --------------------------------
    Một kỷ niệm mãi mãi là kỷ niệm
    Đẹp hay không, nguyên vẹn trong tim mình
    Một món tóc gửi người làm tín vật
    Giờ bạc rồi hay vẫn còn đen, nguyên?
  9. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    SỢI TÓC
    (Đặng Đình Ân)
    Em tặng tôi sợi tóc của em
    rồi ngày tháng vèo trôi, em không nhớ nữa
    Ba mươi năm sau
    Khi tìm được về chốn cũ
    Tôi gặp một bà già tóc bạc
    bà chẳng biết tôi
    Tôi tặng bà sợi tóc
    bà khóc
    Sợi tóc vẫn còn đen.
    --------------------------------
    Một kỷ niệm mãi mãi là kỷ niệm
    Đẹp hay không, nguyên vẹn trong tim mình
    Một món tóc gửi người làm tín vật
    Giờ bạc rồi hay vẫn còn đen, nguyên?
  10. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thất bại là mẹ của thành công. Mọi người vẫn nói thế vì nó đúng là như thế. Người ta không đạt được một cái gì đó có ý nghĩa một cách dễ dàng cả. Nếu có đạt được thì người ta sẽ không cảm nhận được niềm vui trọn vẹn vì đã không phải mất nhiều công sức để đạt được nó.
    Anh đã nói với em những khó khăn của người đang leo lên đỉnh dốc, về cuộc sống và niềm tin. Khi đó em đã nói với anh rằng leo lên đỉnh dốc đã khó, để đứng trên đỉnh dốc càng khó hơn và người ta không ai mãi mãi đứng trên đỉnh được cả; có điều là xuống dốc như thế nào? xuống để lấy đà cho việc trèo lên một đỉnh dốc cao hơn chứ không phải là tụt xuống chân dốc và không bao giờ lên nữa. Không hiểu sao em lại cứ hay lý luận như thế cơ chứ. Từ suy nghĩ tới việc làm là cả một khoảng cách lớn và chỉ nên đánh giá con người bằng hiệu quả công việc chứ không phải lời nói. Mà em thì chỉ "giỏi" nói thôi, em bảo với anh thế. Mà thực sự là như thế
    Đã bao giờ em mất niềm tin vào cuộc sống chưa nhỉ? Chưa phải không anh? Chi một lúc nào đó thấy buồn, thất vọng về mình và thấy muốn có một ai đó cứng rắn để mình có thể là người mềm yếu thôi đơn giản vậy thôi. Em vẫn được coi là người cứng rắn mà.

Chia sẻ trang này