1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viet cho anh hay viet cho chinh minh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi muaxuandautien, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Có ai trách người con gái biểu lộ cảm xúc thật của mình ?
    Với một người con gái có tham vọng ( ta có thể gặp đó đây ), việc kìm nén cảm xúc có thể khiến họ nghĩ rằng sẽ làm họ cứng rắn hơn trong cuộc sống và công việc. Nhưng nữ tính cần được tôn trọng. Đó là điều tự nhiên.
    To: muaxuandautien
    Bạn có muốn trao đổi thêm về các dự định, hoài bão ko ?
  2. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    0h00''. Tư dưng e thấy buồn mà không hiểu sao lại như thế. E đã có người yêu, nhưng bây giờ e đang thay đổi, tụi bạn bảo e phũ phàng ,e cũng thấy vậy và chắc chắn e sẽ bị hậu quả. E ko biết phải làm thế nào thế nào nữa, trong e chỉ còn cảm giác tình bạn. Hôm nào e cũng nhận được 2 lời chúc ngủ ngon, và e biết còn vài lời chúc ngủ ngon nữa chưa đến được với e, nhưng e chỉ mong a chúc e như vậy. Có thể đấy là tâm lý chung của mọi người, cái gì mà ko đạt được thì se gây một sự bức bối và tìm cách để đạt được điều mình muốn, nhưng khi nó là của mình rồi thì lại cảm thấy chán. Có lẽ e là người như vậy, vì a ko là của e nên e cảm thấy cần a, nhưng nếu a là của e rồi thì có lẽ e lại tưng tửng với a đấy. E ghét cái cảm giác ấy, e ghét đêm về vì đêm hay làm e nghĩ lung tung và hoang tưởng về a cũng như về tình cảm mà a dành cho e. E mệt lắm rồi, e ko hiểu a và e ko hiểu nổi chính mình nữa.
  3. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    0h00''. Tư dưng e thấy buồn mà không hiểu sao lại như thế. E đã có người yêu, nhưng bây giờ e đang thay đổi, tụi bạn bảo e phũ phàng ,e cũng thấy vậy và chắc chắn e sẽ bị hậu quả. E ko biết phải làm thế nào thế nào nữa, trong e chỉ còn cảm giác tình bạn. Hôm nào e cũng nhận được 2 lời chúc ngủ ngon, và e biết còn vài lời chúc ngủ ngon nữa chưa đến được với e, nhưng e chỉ mong a chúc e như vậy. Có thể đấy là tâm lý chung của mọi người, cái gì mà ko đạt được thì se gây một sự bức bối và tìm cách để đạt được điều mình muốn, nhưng khi nó là của mình rồi thì lại cảm thấy chán. Có lẽ e là người như vậy, vì a ko là của e nên e cảm thấy cần a, nhưng nếu a là của e rồi thì có lẽ e lại tưng tửng với a đấy. E ghét cái cảm giác ấy, e ghét đêm về vì đêm hay làm e nghĩ lung tung và hoang tưởng về a cũng như về tình cảm mà a dành cho e. E mệt lắm rồi, e ko hiểu a và e ko hiểu nổi chính mình nữa.
  4. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Cá nói: -Anh không thể nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước....
    Nước nói: -Tôi có thể cảm nhận nước mắt của bạn, vì bạn trong trái tim tôi...
  5. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Cá nói: -Anh không thể nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước....
    Nước nói: -Tôi có thể cảm nhận nước mắt của bạn, vì bạn trong trái tim tôi...
  6. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hnay họp cty xếp đọc cho mọi người nghe bài báo "Thanh niên Việt Nam đang tụt hậu từ A đến Z" trong đó nêu ra một số số liêu thống kê cho thấy thanh niên Việt Nam rất yếu trong hội nhập so với thanh niên các nc trong khu vực:
    - Về trí: 2.2/10
    - Về ngoại ngữ: 2.5/10
    - Về khả năng thích ứng với việc tiếp cận các đk KHKT: 2/10
    và thấy mình không phải là một ngoại lệ
  7. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hnay họp cty xếp đọc cho mọi người nghe bài báo "Thanh niên Việt Nam đang tụt hậu từ A đến Z" trong đó nêu ra một số số liêu thống kê cho thấy thanh niên Việt Nam rất yếu trong hội nhập so với thanh niên các nc trong khu vực:
    - Về trí: 2.2/10
    - Về ngoại ngữ: 2.5/10
    - Về khả năng thích ứng với việc tiếp cận các đk KHKT: 2/10
    và thấy mình không phải là một ngoại lệ
  8. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nước mắt lại rơi thế này nhỉ. Chẳng biết mình khóc vì cái gì. Khóc chẳng giải quyết được cái gì cả. Nhưng hình như nó là bản năng của con người.
    Con người chào đời bằng tiếng khóc của chính mình, và khi nhắm mắt họ được tiễn đưa bằng tiếng khóc của người thân, của những người thương yêu họ. Em đã từng nói với anh như thế phải không?
    Còn nói về nước mắt của người đàn ông nữa. Anh bảo người anh hùng xông pha ngoài chiến trận nhưng có thể gục đầu khóc trong lòng người yêu. Em bảo giống như đưa trẻ bị ngã sẽ không khóc nhưng sẽ oà khóc khi được mẹ xuýt xoa vỗ về. Em cũng vậy sẽ không sao nếu không ai quan tâm tới mình nhưng lại rất dẽ khóc khi nghe một lời nói động chạm. Cũng chẳng hiểu sao mình lại thế.
    Bây giờ em không còn nhớ anh nữa. Thời gian làm nỗi nhớ nguôi ngoai. Vẫn nhớ tới anh mỗi sáng nhưng chỉ thoáng qua thôi bởi biết sẽ bước tiếp trong cuộc sống mà không có anh mà thực ra đã bao giờ có anh ở bên đâu. Ạnh cũng không còn nhắn tin nữa. Có lẽ anh đã quên em. Như vậy tốt cho cả hai. Mà có lẽ tốt cho em hơn.
    Có điều mỗi khi gặp khó khăn không có ai để chia sẻ tự nhiên em lại nhớ đến anh và khóc. Nó như một thói quen, một điều gì đó tự nhiên. Một chút thôi. Rồi mọi việc sẽ lại ổn. Bởi vì từ trước tới giờ vẫn thế.
  9. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nước mắt lại rơi thế này nhỉ. Chẳng biết mình khóc vì cái gì. Khóc chẳng giải quyết được cái gì cả. Nhưng hình như nó là bản năng của con người.
    Con người chào đời bằng tiếng khóc của chính mình, và khi nhắm mắt họ được tiễn đưa bằng tiếng khóc của người thân, của những người thương yêu họ. Em đã từng nói với anh như thế phải không?
    Còn nói về nước mắt của người đàn ông nữa. Anh bảo người anh hùng xông pha ngoài chiến trận nhưng có thể gục đầu khóc trong lòng người yêu. Em bảo giống như đưa trẻ bị ngã sẽ không khóc nhưng sẽ oà khóc khi được mẹ xuýt xoa vỗ về. Em cũng vậy sẽ không sao nếu không ai quan tâm tới mình nhưng lại rất dẽ khóc khi nghe một lời nói động chạm. Cũng chẳng hiểu sao mình lại thế.
    Bây giờ em không còn nhớ anh nữa. Thời gian làm nỗi nhớ nguôi ngoai. Vẫn nhớ tới anh mỗi sáng nhưng chỉ thoáng qua thôi bởi biết sẽ bước tiếp trong cuộc sống mà không có anh mà thực ra đã bao giờ có anh ở bên đâu. Ạnh cũng không còn nhắn tin nữa. Có lẽ anh đã quên em. Như vậy tốt cho cả hai. Mà có lẽ tốt cho em hơn.
    Có điều mỗi khi gặp khó khăn không có ai để chia sẻ tự nhiên em lại nhớ đến anh và khóc. Nó như một thói quen, một điều gì đó tự nhiên. Một chút thôi. Rồi mọi việc sẽ lại ổn. Bởi vì từ trước tới giờ vẫn thế.
  10. muaxuandautien

    muaxuandautien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Một bó hoa sao to điểm vài bông cẩm chướng tím cắm trong cái lọ mà em vẫn cắm hoa loa kèn đặt ở cái góc văn phòng chật hẹp.

Chia sẻ trang này