1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh khi mùa đông wa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuoclangthang, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần lắm . Ngố nói với anh rằng "Mùa đông Hà Nội đẹp " Cũng chẳng nhớ bao lần ngố bảo anh" Cơ hội chỉ đến một lần" ...
    Ngố không biết anh có hiểu không? Ngố không biết mình có sai lầm không....
    Đến cái ngày cuối cũng khi ngố và anh hiểu hết về nhau thì cũng là ngày ngố phải từ giã anh . Giã từ " mối tình nhóc " của ngố.
    Anh có biết rằng nếu anh chỉ cần một lần thôi gặp ngố. Một lần thôi cùng ngố hưởng mùa đông Hà Nội thì ngố không bao giờ gật đầu với người ấy . Ngố biết anh cũng yêu ngố . Ngố biết anh không đùa ngố , Nhưng chỉ là những lời nói thì không thể được đâu anh. Ngố cũng cần một chỗ dựa cho mình những lúc đau đớn.
    Nhưng ngố đã chọn mất rồi ,anh đã chậm mất rồi. Mà khi ngố đã chọn thì dù có sai ngố cũng phải đi hết con đường của mình. Sai thì ngố phăi chịu . Ngố đã chọn thì ngố phải đi thôi. Người ngố chọn là người ấy thì ngố không thể nghĩ về anh nữa. Người yêu ngố là người ấy thì người ngố nghĩ đến là người ấy chứ không phải anh ....Vì thế đừng trách ngố khi ngố không nhớ gì đến anh . Ngố phải đi con đường ngố đã chọn.
    " Anh không biết người yêu nhóc thế nào nhưng anh tin người mang lại hạnh phúc cho nhóc chỉ có thể là anh"
    Ngố vui khi anh nói câu đó . Nhưng giá anh chịu nói câu ấy sơm hơn . Giờ t hì ngố chỉ có thể cảm ơn anh thôi .Ngố phải quên anh hoàn toàn. Bởi ngố đã có người ngố chọn . Ngố không muốn người ấy phải buồn vì ngố . ...
    Đáng nhẽ ngố đã không bao giờ nhớ đến anh nếu không nhìn thấy những dòng này . Dã biệt mùa đông cũng là khi ngố giã biệt anh-những ký ức đẹp của ngố,....Ký ức một thời ngốc xít ...
  2. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay lại rét, có lẽ là những ngày rét cuối cùng....
    Sáng nay, dậy thật sớm, bước ra ngoài lan can, thấy mọi người khăn mũ xùm xụp, to xụ, lại thắc mắc, ko bit anh có quàng cái khăn nhóc đan tặng ko nhỉ....Rùi lại tự đoán ra câu trả lời, dù lòng vẫn hy vọng một từ khác...
    Trời rét....Lại nhớ buổi tối nhóc và anh ngồi ăn kem ở Bờ Hồ, ngày rét nhất của mùa đông năm nay...Kỉ niệm đẹp nhất trong mùa đông này của nhóc. Liệu có bao giờ nhóc tìm lại được, khi có anh ở bên???
    Mọi chuyện bắt đầu vào mùa đông. Nhưng mùa đông sắp hết rùi, tất cả liệu có kết thúc ko anh???
  3. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ta ơi đừng vậy nữa...
    Lại thế nữa rùi.... Chẳng phải sáng nay, khi tỉnh dậy, mi đã tự nhủ là một ngày mới sẽ thật tuyệt sao, mọi chuyện vẫn ổn mà.
    Cuộc sống có ba điều hạnh phúc, nhưng đoi khi, chỉ hai thui cũng đã đủ rùi. Như bi giờ..
    Cho ta: Là nước, đóng băng thành đá, đâu cần phải tan chảy đâu. Cứ kiêu hãnh, thờ ơ và LẠNH, nhé???
    Buồn ơi, chào mi nhé.....
  4. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy, ko nghĩ tới anh đầu tiên...
    Tối wa nghe MTV most wanted của anh Quick với chị Snow, thấy yêu cầu của mình gửi tặng anh được phát. Lúc đầu nhóc mừng phát khóc lên, nhưng rùi lại thấy chính mình thất vọng, hơi hụt hẫng nữa. Vì những điều mà nhóc mún nói ko đưowcj thể hiện đầy đủ, cả bài hát được phát cũng ko phải bài hát nhóc yêu cầu...Buồn một lúc thui, rùi lại hết. Vì là yêu cầu nhóc gửi lâu rùi, trước khi lập topic này cơ. Vì bi giờ nhóc đang tập nghĩ khác rùi.Vì nhóc bit anh cũng chẳng bao giờ nghe thấy yêu cầu đấy đâu mà......
    Vẫn nghĩ tới anh mỗi ngày, nhưng là nỗi nhớ khác, ít cảm xúc hơn....
  5. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nhóc sẽ ko bỏ cuộc, vì nhóc bit mình vẫn còn có thể cố gắng, còn muốn cố gắng. Vì nhoc bit, ánh mắt anh vẫn còn làm nhóc băn khoăn....
    ta ơi, đừng bỏ cuộc...
  6. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nhóc chẳng hỉu nổi mình nữa. Vừa muốn cố gắng để có anh, lại vừa muốn dành thời gian cho những ước mơ dự định lớn của nhóc. Để rùi cứ băn khoăn, nên hay ko nên đi tiếp. Nhóc thật lòng ko mún bỏ cuộc giữa chừng, vì nhóc bit mình còn có thể cố gắng. Nhưng nếu nhóc đi tiếp, liệu nhóc có cơ hội chút nào ko T?
    Sao anh cứ im lặng.....
    Bi giờ nhóc đang đứng im, nhóc chờ gì???????
  7. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hic, tự dưng cái máy bị down, chỉ kịp thấy tin nhắn một member của TTVNOL nhắn thui, YM ID bắt đầu bằng chữ t thì phải. Ai thế nhỉ, liên lạc lại với nhóc được ko?
  8. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cả một tuần rùi ko làm được cái gì đáng nói. Ko quyết tâm, ko cố gắng, hình như chẳng phải chính mình nữa. Lí do cũng chẳng phải vì anh...
    Một tuần mới rùi, phải khác thui chứ, bit bao nhiu thứ mi mơ ước và muốn đạt được cơ mà Thuỷ. Nếu ko cố gắng và quyét tâm đủ lớn, mi sẽ chẳng là gì cả, ngay cả là chính mình. Làm những gì mi muốn, mi mơ ước, và dự định đi nhé.???
    Một ngay mới nắng lên, em ngân nga chào đón.....
    To anh: Nhóc sẽ ko bỏ cuộc, nhóc quyết định rồi. Nhưng hiện giờ, cả anh và nhóc đều có nhìu việc khác để làm, để cố gắng. Nhóc sẽ tạm ấn pause trong một thời gian, chỉ mong là anh ko nghĩ nhóc bỏ cuộc sớm thế:D
  9. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời tự dưng trở gió sau mấy hôm nóng và nắng khủng khiếp. Nhóc dậy sớm, ra đứng ngoài hành lang, có cảm giác chỉ cần vô tình lơ đễnh một chút thôi là có thể để gió cuốn tung bay lên không trung rùi... Gió lùa tóc rối...
    Rùi ra chợ, mua hoa loa kèn về cắm, là bình hoa loa kèn đầu tiên nhóc cắm trong mùa hoa năm nay. Loa kèn chỉ có vào tháng 4, mà đã sắp giữa tháng 4 rùi...
    Nhìn bình hoa trong góc phòng, thấy hồn nhẹ tênh, lòng yên bình, lâu lắm rùi nhóc mới lại có cái cảm giác khó tìm ấy...
    Thế rùi anh đến, đầy ngạc nhiên và bất ngờ với nhóc.Cùng hai người bạn của anh. Ừ thì bình thường, vẫn trêu chọc, cười đùa. Nhưng trong lòng thì chính nhóc cũng ko hỉu mình đang nghĩ gì, muốn cái gì và phải làm gì?Có cảm giác như bạn anh bit hết...Loáng thoáng xuất hiện người thứ 3-"bạn anh", chị ấy, người mà nhóc luôn cố tránh ko nhắc tới, luôn giả vờ ko bit...Những cái nháy mắt, nhóc hỉu hết, nhóc mà. Lại ko bit mình đang nghĩ gì?
    Về phòng, nhìn bình hoa loa kèn giữa phòng, lại tin rằng vì sáng nay nhóc cắm hoa mà anh đến. Dù bit lòng tin ấy vô lí wá...Lại bật cười một mình khi nghĩ rằng, tháng 4 năm nay mình sẽ hôm nào cũng cắm hoa loa kèn mất, như sáng nay....:P
  10. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn.
    Dẫu biết điều đó quả thật khó và thật khó !
    Nhưng mình tin tình cảm chân thành của bạn sẽ giúp "người ta" hiểu...
    Tất cả là ở phía trước ! FLY TO SKY !

Chia sẻ trang này