1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh khi mùa đông wa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuoclangthang, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tin ở Hoa hồng thân mến!
    Mình đã đọc được ở đâu đó một câu tương tự rằng : Nếu bạn yêu một ai đó với tất cả tấm lòng tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và bạn đã làm tất cả mà không được đáp lại thì hãy để người ấy ra đi. Bởi vì nếu tình yêu đó là chân thật, chắc chắn nó sẽ quay trở lại với bạn. hãy vững lòng tin nhé. Thân ái!
  2. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, nhóc dậy sớm, bật Khánh Linh, nghe ĐIỀU HOANG ĐƯỜNG NHẤT...
    Hôm wa anh đến ,lại cùng hai người bạn nữa....Anh chẳng bit lúc nhóc ở trên phòng máy, nhận được email anh nhắn, nhóc đã vui đến thế nào đâu...Vì mới hôm trước nữa thui, nhóc nhắn cho anh là nhóc nhớ anh...và hôm sau..anh đến...
    Nhưng mờ lúc gặp anh ở cantin thì nhóc thấy lòng mình trùng xuống...Anh bao giờ cũng thế, cứ làm cho nhóc bất ngờ và hy vọng, rùi lại ngay lập tức dập tắt hy vọng ấy, anh làm nhóc buồn và hết tin tưởng....Vì sao thế?? Vô tình hay cố ý đây?
    Nhóc chẳng hỉu nổi anh và cách anh nghĩ, cách anh cư xử với nhóc nữa...Có thật là hôm wa anh sang gặp "một người bạn"? sao anh cứ....
    Hôm wa, thật sự, đã có lúc nhóc giận anh lắm lắm...Và nhóc đã cố tình trêu tức anh, dù nhóc sợ...Kiêu hãnh lắm, nhưng thật ra nhóc cũng chỉ là một con nhóc thui mờ, "nhóc con", giống như anh vẫn gọi nhóc....
    Tự dưng nhóc nghĩ là mình có cơ hội anh Tuấn nhé:D Cảm giác thui, nhưng lại sợ là mình tưởng tượng...Kệ chứ...phải hy vọng và tin tưởng để mà cố gắng, cho những ngày rưc rỡ hơn đang chờ ở phía trước...ko buồn chán ...tươi vui....
  3. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Điều hoang đường nhất.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Điều hoang đường nhất là tình yêu em dành cho anh,
    đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời.
    Ngày đó vội vàng rồi chóng qua, anh là người chóng quên.
    Em như đứa trẻ thơ, tình này chắc nhiều dại khờ.
    Về trong những tháng ngày, để lắng nghe tình đầy chưa thay. Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
    Về nguyện cầu cho anh những đam mê sẽ lên trời tung bay, mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say,
    em vẫn dõi theo cuộc đời anh mỗi phút giây bồi hồi.
    Về trong những đêm dài, để khóc cho cuộc tình không may. Khóc người tình xưa có khi chẳng ngại gió mưa,
    một ngày mùa đông giá tràn về.
    sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào, em vẫn ngôc nghếch đợi chờ. Người lớn ơi, anh không thể nào chối từ.
    Yêu anh, xa ôi thành phố trầm ngâm trong khói
    giá lạnh mùa đông.
    Thương anh xanh xao hình bóng bề bộn căn phòng.
    Yêu anh yêu những bản tình ca sáng trong.
    Yêu anh khơi thắp ngọn đèn khuya nhớ mong.
    Chờ vết thương kia sẽ mau lành,
    hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành.
    Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau,
    và tình yêu còn mãi riêng dành.
    Về trong những đêm dài,
    để ước ao một ngày tương lai
    sẽ về ngồi đây với em, chuyện trò với em,
    một ngày con tim anh đã đổi thay.
    Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào,
    em vẫn ngốc nghếch đợi chờ...
    Điều này rất viển vông.
    Mà người lớn ơi, làm sao anh có thể chối từ...
  4. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy mình tụ tin lạ...Liệu có phải là tưởng tượng ko nhỉ? Mình vẫn thế, luôn nhìn về phía trước đầy lạc wan, dù đôi khi là hơi wá....Kệ, nhưng ít ra thì cũng lại giống mình ngày xưa, tự tin và hy vọng...TIN Ở HOA HỒNG...
    Chiều hôm wa, trời thích thế, đã rất mún cùng anh đi dạo hay ăn kem lúc đó...Nhưng...Sắp thi rùi, phải để dành thời gian cho cái gì wan trọng hơn đã...Mình mới sắp 19 thui mờ....
    Believe and move ahead....
  5. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mình lại ké vào một chổ nào đó để viết cho anh mà không viết cho mình chứ ....Mình không dám mở ra một trang mới để viết riêng cho mình ..bởi mình không biết chuyện của anh và mình sẽ ra sao nữa ...
    Mình đẫ muốn quên anh , đã tập quên ...Sao anh lại tìm tới ..đã bảo không hợp rồi mà....Lại còn nói cảm ơn nữa chứ..cảm ơn vì đẫ không phải ngồi buồn một mình trong phòng ban đêm ah? hay cảm ơn vì một cái gì khác.....
    Mà em cũng kỳ lắm anh ah ...đã bảo quên anh sao vẫn sáng nick với một mình anh nhi?! ....Không nhớ anh lắm cơ...
    Em hiểu mà....Anh không dám !!! không dám không phải vì anh yếu đuối mà vì anh mạnh mẽ quá....Mạnh mẽ vượt qua được chính anh....Làm sao mà dám phải không anh? Anh đã vấp ngã một lần rồi...nó vẫn còn đau đến tận bây giờ mà...Sống với nhau ngần ấy năm còn .....nữa là em....
    Anh không dám bởi anh không cón sức để làm lại từ đầu được nữa ( Nếu như em....) Thiên hạ lừa nhau đầy rẫy ra ấy mà...
    Anh không dám bởi anh còn .....(3)..... của anh , còn gia đình anh, còn bạn bè anh...
    Anh không dám bởi anh sợ mất luôn những gì đang có ....
    Anh không dám bởi anh làm biếng nữa ( vì đuối sức)
    Anh không dám bởi em là ai nữa...??????
    Em là ai??? Em là một người phụ nữ bình thường biết nhớ anh...Em một đứa con gái nhà quê ...tự đi trên đôi chân của mình từ nhỏ nên mạnh mẽ một chút , ương bướng một chút, nhìn đời dè dặt hơn một chút......Nên đôi khi khó chịu một chút.
    Em một người biết thông cảm với hiện tại của anh...
    Em một người biết chia sẻ cùng anh những trách nhiệm của anh, những khó khăn ở tuổi anh....
    Em một người không đưa ra một ý kiến nào cho anh được trong chuyện anh và em cả ....Em chỉ biết tôn trọng sự chọn lựa của anh bởi đơn giản em là người trong cuộc ....
    Em một người "CẦN " nhưng cũng "BẤT CẦN" vẫn nhớ lá thư tâm sự cùng anh không hiểu phải chăng là dự báo trước mà em lại dùng từ CẦN để anh phải hỏi vặn lại .....Hi vọng đó vẫn là từ cuối cùng em nói với anh ....
    Em là vậy đó Anh có DÁM không? .
    Và ANH là ai??????
    Anh một người từng trãi một người KHÔN kinh khủng .
    Anh quá hiểu đời ( đời thì có em trong đó...)
    Không gì làm anh buồn được ngoại trừ một tổn thương...
    Anh không yêu ai được nữa rồi bởi anh có dám đánh mất bất kỳ cái gì mình đang có đâu ( mà còn gì nữa để mà mất phải không anh ....)
    Anh ah! có muốn lấy lại những gì đã mất không?..chứ không đến nổi mất những gì đang có đâu .
    Được ngocboi sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 19/05/2005
  6. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầy gió....thèm kem....và mún đi dạo...với một người bạn thân....
  7. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ngày mình càng thân hơn với những người bạn của anh. Thấy ai cũng thật tốt và dễ mến...Thỉnh thoảng giữa những câu chuyện mấy anh ấy nói, mình lờ mờ thấy một cái gì đấy....là ý gì nhỉ???Liệu mình có vui ko khi bit rùi????
    Anh đi biển. Phone mobile về để cho mình nghe tiếng sóng..Lúc ấy happy thật nhìu. Rùi lại như mọi lần, sau đó chính anh lại làm cho những thứ ấy trùng xuống....Lại tự dặn mình sẽ ko SMS cho anh mỗi ngày nữa....cần một khoảng lặng...(câu này tự nhắc bản thân ko bit bao nhiu lần rùi?)Để xem.....
    Cứ như tuần trước vẫn thích hơn, thân thiện và giữ một khoảng cách nào đó vừa phải, ta nhé???
    Vẫn cứ băn khoăn, đêm hôm đấy, có phải là Anh cầm máy, hay bạn anh???Những mẩu SMS ngắn nhưng...lần đầu tiên thấy Anh gần mình đến thế...Nhóc chứ ko phải nhóc con...
  8. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng...
  9. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ngày hè rực rỡ....
    Chuyện buồn, share với anh đầu tiên, vì vẫn nghĩ,,,,A là người mình có thể tin tưởng dựa vào, người duy nhất....
    Nhưng...chẳng bit mình có nghĩ đúng ko nữa, vẫn chẳng hỉu nổi thái độ của anh...anh luôn thế, làm mình vui, hy vọng rùi lại làm mình thất vọng. Giống như hôm wa, khi mình đã quyết định rùi, là sẽ dừng lại, sẽ chấp nhận sự thật là anh ko phải cho mình rùi, thì anh lại đến, lại là cùng những người bạn của anh...Là mọi người muốn làm cho nhóc vui, nhưng còn anh, chỉ một mình anh thì sao???
    Con ốc biển....
    Lúc mình goị giữa khuya.."anh đang ngủ"....nếu là những người khác thì có bao h cư xử như thế với mình đâu???Lại tự biện minh cho hành động ấy....
    Nhg hình như...đúng là...anh ko phải là người dành cho mình...hình như, để có một góc trong tim anh khó lắm, dù là rất nhỏ thui....Nếu mình bỏ cuộc thì có là hèn nhát....Nhg nếu mình tiêp tục thì liệu sẽ thế nào...liệu mình có còn phải buồn, phải nghĩ nhìu như bi h ko?Chẳng bit nữa....
    Vừa mún cố gắng lại vừa mún dừng lại...còn có bao nhiu thứ phải làm, mà anh thì ko dành cho mình.....Thế mờ, con tim....
    Thôi, chắc là lần này sẽ phải chững laị thui, chẳng vội vàng làm gì, cứ làm nhóc con thui cũng được, anh có cư xử như thế nào cũng ko nghĩ ngợi, ko buồn nữa, wan trọng gì đâu, còn nhìu thứ khác nữa....Cứ chơi với anh và bạn anh thoải mái, là nhóc con, trẻ con và khó hỉu...Hình như con trai ko thích con gái như thế???
    Chẳng nhẽ mi bỏ cuộc? Ko, chỉ là dừng lại để nghĩ kĩ hơn, cần có thời gian, cho mình, cho anh....Vả laị, còn bao nhiu thứ khác để làm cơ mà....Ươc mơ???

Chia sẻ trang này