1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh..người đàn ông bị lãng quên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovetobelove, 09/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovetobelove

    lovetobelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngày ..tháng ..năm..
    Anh à...
    Minh đã chia tay được 1 năm 2 tháng và rồi anh ạ.
    Đến bây giờ thì em cũng đã biết được vì sao anh không chịu gặp em và cũng không muốn cho em gặp anh.
    Một năm qua, nó cũng không dài và cũng không hề ngắn với em, những tình cảm mà mình có với nhau, khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau...em sẽ không bao giờ quên được anh ạ . Anh biết không? khi em vẫn còn đang là sinh viên, một ngày như bao ngày khác, anh chăm sóc em, quan tâm em, yêu thương em. Nhưng rồi, nếu không có chữ "nhưng" này..thì có lẽ em đã biết cách sống tốt hơn...
    E vẫn còn nhớ nguyên cái ngày đó..em và anh giận nhau...vì từ lâu rồi anh không qua thăm em....anh đang đi làm..và em thì đi học..em không hiểu được sự phức tạp và khó khăn trong công việc của a nên em đã trách anh.
    Do được cưng chiều từ nhỏ..nên khi thấy người yêu không quan tâm em đã có cảm giác như anh không còn yêu em nữa..và những tin nhắn trách móc gửi tới anh. Vì anh thương em, anh biết em đang thi tốt nghiệp và ra ttrường nên anh không jiận em.. không trách cứ em..cũng không nói lời nào mà lẳng lặng đi lên thăm em vì anh biết em đang jiận anh.
    Trên đường đi..anh gọi điện cho em, em không nghe, nhắn tin,...em không trả lời ... rồi kể từ đó..thuê bao không liên lạc được...
    Anh à..em biết mình đã sai khi nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em, khi em bật điện thoại lên...anh đã gọi và nhắn tin cho em rất nhiều...em đã nhắn lại..nhưng anh đã tắt máy...
    Em biết em thật ích kỷ..thật nhỏ nhen....và những ngày sau đó em coi như trong em không có anh trong cuộc sống của em..e thật là đáng chết..e không nghĩ rằng những ngày em vui vẻ thi cử thì anh đang phải chịu đau đớn một mình để em không lo lắng cho anh...để em thi cử tốt..
    Anh biết không...em hối hận rồi...nếu thời jan quay trở lại...có lẽ em đã không hành động một cách ngu ngốc như thế nữa.
  2. lovetobelove

    lovetobelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ngày 03 tháng 05 năm 2009
    Ngày đó…!
    Anh,..một sinh viên Cao đẳng …còn em..cũng một sinh viên cao đẳng…Mình quen nhau thật tình cờ…
    Em đi chơi trong dịp nghỉ 1/5 – 30/4…đi chơi biển và thăm đứa bạn thân..học cùng trường với anh….xinh đẹp và giỏi giang và làm thư ký đoàn trường nên có rất nhiều chàng trai quý mến và biết đến...! và em cũng biết anh từ đó…
    Anh không đẹp trai..nhưng nổi bật lên ở anh là tính tình rất hiền lành, biết vươn lên , vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống…và suy nghĩ rất sâu sắc…chín chắn như cái tuổi 84 của anh vậy…!
    Lần đầu tiên em nhìn thấy anh…em đã có cảm jác thật quen thuộc và bình yên…đây là lần đầu tiên em rung động trước một người con trai…vì từ trước tới tận khi em đi học năm thứ 3 thì em chưa thấy thích một người nào..cho dù ..bên cạnh em lúc đó có rất nhiều người hơn anh về mọi mặt.
    Kết thúc kỳ nghỉ..em cũng phải lên xe để xề đi học…..em và anh đã trao số điện thoại cho nhau…em không biết anh cũng thích em từ lúc đó..
    Rồi mật độ đi chơi của em nhiều hơn…
  3. lovetobelove

    lovetobelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Trước kia…khi em chưa quen biết anh..em học hành chểnh mảng…bao jờ cũng thích đi chơi và tụ tập bạn bè…đi phượt, thác loạn,,với những đứa bạn chơi thân cùng lớp..nhưng rồi quãng thời gian đó đã chấm dứt khi em gặp anh.
    Em chưa yêu nên chưa biết được tình yêu lại đau khổ và buồn…và nhiều niềm vui thế vậy…!

    về đến nơi học tập thì anh đã nhắn tin cho em..những tin nhắn quan tâm …và em..một đứa con gái mới bắt đầu yêu đã cảm nhận được tình cảm anh dành cho em..
    Em không phải là người con gái đầu tiên của cuộc đời anh…nhưng em tin mình là ngườii đem lại cho anh được nhiều niềm vui, và hạnh phúc khi ở bên anh….!
    Khi yêu em..anh nói rằng…anh sẽ không nghĩ về quá khứ..không sống trong quá khứ…và không có bất cứ một liên lạc gì về quá khứ nữa…em cũng thế vì quá khứ của em toàn liên quan tới bạn bè..không có tình cảm nam nữ…nên em cũng vô tư mà nói với anh như thế!@
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Người bị lãng quên, thì sao có topic viết cho anh?
    Nên đổi tên chủ đề: mà em trót lãng quên...
    Vì thực tế, chẳng biết ai lãng quên ai.
  5. lovetobelove

    lovetobelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Khoảng thời jan này.anh cũng ra trường đựoc 1 năm rồi và đi về trường để lấy bằng tốt nghiệp, và gặp những người bạn cũ…
    Em bắt đầu học tập tốt hơn..lên trên lớp không còn ngủ trong giờ nữa…không đi chơi lang thang nữa…không tham ja nhiều các chuếyn đi với bạn bè nữa…không online đêm khuya để ngồi chỉ để buôn chuyện với nhau…thay và đó..em đã biến mình thành một người khác…mà mọi ngưòi xung quanh em đều thấy lạ…vì từ trước tới giờ ..có ai làm cho em…thay đổi cách sống và cách suy nghĩ như thế đâu..
    Em bắt đầu thêm yêu cuộc sống hơn..biết quý trọng thời gian hơn…biết chăm chút cho bản thân hơn…và biết lo lắng cho bạn bè và người thân xung quanh hơn…
    [FONT=&quot]Lúc đó em đã cảm nhận được em đang yêu …tình yêu đầu đời…ngây thơ..dại khờ và ngốc nghếch[/FONT]


    @kechienbai Cảm ơn vì đã vào chia sẻ ạ..nhưng viết lại..để nhớ xem mình sai lầm ở nơi nào..thanks!
  6. lovetobelove

    lovetobelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Anh! Nhà anh không giàu có..anh phải vất vả từ bé…để kiếm tiền học..trong khi bố anh thì kiếm vợ mới cho mình…mẹ của anh bị mất sớm…Anh có một cô em gái còn rất ít tuổi… Bố anh như thế..nên anh cũng như là trụ cột trong gia đình mình…em thương anh…thương cho hoàn cảnh của anh…vì anh mất mẹ sớm….nên anh rất coi trọng những thứ bên cạnh mình…không muốn để mất…cũng không muốn làm tổn thương ai cả. Ai cũng bảo con trai Hải Dương hiền lành ngoan ngoãn..có ý chí phấn đấu…và tâm ý…em cũng thấy ở anh những điều đó…chỉ có điều em chưa đủ chin chắn để suy nghĩ đến cái được, cái mất!

    Em!..lớn lên trong gia đình không phải là giàu có…nhưng cha mẹ có điều kiện về kinh tế..sống cuộc sống không phải lo nghĩ nhiều..nên tính cách của em cũng hình thành từ đó…Em không coi thường..hay chê bai ai cả…em cũng bình thường như bao ngưòi con gái khác…có lẽ vì thế mà anh yêu em!

    Hai con người không có bất kỳ một điểm chung nào…thế mà tình yêu đôi lúc lại có những giây phút thăng hoa,….và không khỏi những lúc thăng trầm.

Chia sẻ trang này