1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh, người đàn ông mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meohen109, 23/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh, người đàn ông mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về em...

    Lòng em lúc này trống trải vô cùng, thất vọng và đau đớn..ko còn tình cảm dành cho nhau nữa đúng ko anh?...Cho đến lúc này em vẫn ko hiểu nổi tại sao anh lại đối xử với em như vậy...A cố tình lảng tránh thì em cũng ko có cách nào để biết đc..Sau chuyến đi em mất anh..dù trc đó em đã thấy rằng anh và em ngày càng có khoảng cách..Những chuyện của anh em ko còn đc nghe từ anh nữa mà phải do người khác kể..trc kia đâu có thế phải ko anh...E hối hận nh lắm khi để anh quen biết nh ng bạn đó, nếu ko như vậy có khi anh sẽ chỉ biết có em..Và rồi anh lặng lẽ xa rời em, invi nick em, call ko nghe, sms no reply...E phải nghĩ thế nào đây?..A làm thế là muốn tốt cho em hay ko còn tình cảm với em nữa..sẽ chẳng bg em biết đc câu trả lời đúng ko anh..tự mình suy diễn thôi..A đã từng nói anh thích j ít nói ra còn ghét j càng ít nói ra hơn..cho nên mong đợi hiểu đc suy nghĩ của anh là điều hoàn toàn ko thể...
    ...Xa nhau rồi mà em vẫn chưa hỏi đc anh, điều em băn khoăn bấy lâu..tại sao bẵng đi thời jan rất lâu ko liên lạc ko gặp gỡ j rồi bỗng dưng anh lại xuất hiện là xáo trộn cuộc sống của em như bg...Chẳng bg em có thể nghĩ đến chuyện có tình cảm với anh vì em biết anh và em dù có thế nào mãi mãi chỉ là 2đường thẳng song song sẽ ko bao jờ gặp nhau..A đến và nhẹ nhàng đi vào suy ngĩ của em từ lúc nào em ko hay...Chỉ biết rằng em biết thấy nhớ anh..Thứ tình cảm đc hình thành 1cách nhẹ nhàng ko hề vồ vập mà anh mang đến chi phối suy nghĩ của em rất nhiều thế nhưng em luôn tự lừa dối đấy chẳng phải tình yêu đâu...Để bg em thấy buồn và nhớ anh nh lắm, a có biết ko?
    ...Giá như em chưa từng quen biết anh...

    Được meohen109 sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 24/01/2009
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đọc hết bài hình như bt bác thick bạn của bác...thông cảm...
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với em. Đôi khi, cái mình cảm nhận đó là tình yêu thì lại không phải...
    Tặng em bài này, hy vọng sau khi nghe sẽ thấy khá hơn:
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/l/GgKgkEhhYkw6[/FLASH]
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Bác cho tớ hỏi nhà bác ở đâu đấy ạh. Tớ thấy nhà bác thức đêm nhiều quá, giống tớ ngày xưa ? ( Có phải đang bị "bệnh" gì không ?)
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tớ thức đêm mất gần năm rồi. Bệnh của tớ cũng không nhẹ lắm. Bác sĩ cũng bảo phần trăm thành công rất ít. Tớ mắc 1 chứng bệnh mà người ta gọi là.....thèm xiền
    Đùa tí thôi tớ là dân cày đêm. Nhưng chắc qua Tết là lên làm ngày rùi, không được online đú đởn như này nữa
  6. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    "Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau giờ này ta thế nào...nếu thời gian có quay trở lại ngày anh gặp em, ngày con gió bồi hồi, em vẫn bước về phía ấy..."
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đã dám yêu thì phải biết chấp nhận chia tay...ko có j` là vĩnh cửu...tình yêu cũng vậy...chỉ có giấy phút trong tình yêu là vĩnh cửu...hãy giữ n~ giây phút đó chứ ko phải là nỗi đau chia tay...kết thúc 1 mối tình để mở ra nhiều mối tình khác...xoắn làm j` nhờ...
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    giá như,nếu như,ước rằng,biết trước,...thì mọi chuyện sẽ chẳng như bây giờ..............chúc mừng năm mới
  9. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Anh không thuộc về em, nhưng em lại thuộc về người khác mất rồi.
  10. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    anh có thuộc về em ko.

Chia sẻ trang này