1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh, người em yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TSU_RUI, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Refreshing! Một status thật hay phải không. Cần refresh lại tất cả để có một khởi đầu mới.
    Đó là status của 1 người bạn tôiOkie, spy up your life!!!
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 31/03/2006
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta gọi điều này là gì hả anh? Là một vòng luẩn quẩn không có lối ra hay là một sợi dây tình cảm vô hình không thể sức mạnh lý trí nào ngăn cản được? Mình lại bắt đầu nói chuyện với nhau rồi. Chỉ vài câu bắt đầu, chỉ vài thông tin về nhau, rồi nhiều hơn, rồi lại trở thành không thể thiếu.
    Hôm nay là một ngày dài, nặng nề và mệt mỏi. Từ sáng đã không thể liên lạc được với anh, anh không nghe điện thoại, anh không trả lời tin nhắn, anh như Biến mất khỏi những gì hiện hữu quanh em. Em đi hiến máu, hơi choáng trong người, nhưng lại có một cảm giác nhẹ nhàng. Ít nhất mình cũng vừa làm được thêm một điều có ích, ít nhất là cuộc sống và thời gian của mình không quá vô nghĩa mà trôi đi. Em Biết anh đang nghĩ gì, nếu có một việc gì anh cần phải làm, hãy cho em Biết là anh vẫn khoẻ mạnh, bình yên, thế là đủ. Buổi tối, điện thoại rung lên, chưa bao giờ em lại thấy mình bất an khi bắt máy như thế.
    Không hiểu được lý do tại sao, nhưng mọi cảm giác của chúng ta về nhau, về suy nghĩ của nhau thường rất chính xác. Em đoán được những điều anh nói với em, em chuẩn bị được cho mình tinh thần để đón nhận nó. Cũng bởi vì từ lúc gặp anh đến giờ em đã quen với việc phải đối mặt với cảm giác này rồi. Anh cần thời gian để suy xét lại mọi việc một lần nữa, anh không muốn phải có những quyết định sai lầm, anh không muốn phải gây ra và chịu đựng thêm sự khổ đau nào nữa. Anh bảo rằng bé hãy chờ anh, cho anh một thời gian để anh suy nghĩ. Em đón nhận mọi thứ rất bình tĩnh, em Biết đến lúc mọi việc phải như thế. Em trả lời anh rằng em sẽ đợi anh.
  3. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Xin chia sẻ với bạn mớ hỗn độn này- sự nhớ nhung, ghen tuông vô lý, nỗi dày vò,day dứt vì cảm giác tội lỗi và sự yếu đuối trước một tình yêu bất hạnh.
    Một người cùng cảnh ngộ, thậm chí mình còn bi đát hơn bạn vì ngày nào mình cũng gặp anh, mình biết cả vợ anh va biết cả anh đã có gia đình trước khi phát hiện ra tình yêu lầm lạc này. Mong bạn cùng chia sẻ http://www2.ttvnol.com/tamsu/686734.ttvn
    Hy vọng, với bản lĩnh của thanh niên, hai đứa bọn mình sẽ vượt qua. Sẽ phải vượt qua được thôi phải không bạn. Mình còn cả một tương lai tươi đẹp trước mắt cơ mà, rồi mình sẽ tìm được người xứng đáng với mình, phải xứng đáng hơn người hiện tại. Chắc chắn thế.
    Mình tin.
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ với tôi, chỉ biết rằng hiện tại giờ đây tôi đã không hối hận khi đã lựa chọn như bây giờ. Tôi cũng đã đọc topic của bạn. CŨng xin được chia sẻ cùng bạn. Có thể nói trong tình yêu thì không thể nói trước điều gì cả phải không bạn
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu kiến thức và sự tinh tuý của con người đem ra có lẽ cũng chẳng bao giờ đủ để hiểu con người, để hiểu tình yêu. Ngay bản thân mỗi người, chẳng phải ai cũng hiểu nổi mình, chẳng phải lúc nào mình cũng là mình. Em đang tự trách mình, tự dằn vặt mình, tại sao em không thể hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh như lần trước em nói. Tại sao khi anh bảo em rằng anh cần thời gian để suy nghĩ em lại không trả lời rằng anh chẳng cần phải suy nghĩ thêm gì nữa, hãy kết thúc đi. Tại sao em lại bảo với anh rằng em sẽ chờ anh? Tại sao em không thoát ra khỏi được chính mình? Để bây giờ em chìm trong ngổn ngang nỗi niềm và cay đắng trong những lời phán xét của những người xa lạ.
    Thế đấy anh ạ, em cũng chẳng Biết người ta là ai, chỉ Biết người ta tự xưng là một người bạn. Và có lẽ người ta cũng chẳng Biết rằng em là người như thế nào, và người ta nói về em thế đấy. Em đau đủ nỗi đau của một con người rồi anh ạ, bàn tay em có lẽ chẳng còn chỗ nào không có vết xước. BIết được mấy người thấu hiểu và sẻ chia? BIết đựơc mấy người yêu thương và chăm sóc? Chỉ thấy bị người ta chê trách, chỉ thấy bị người ta nói những điều không tốt về mình. Em cảm thấy mình đơn độc quá, cảm thấy như cả thế giới này đang quay lưng lại với mình
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này thật buồn cười, một người con gái sống qua mỗi ngày của đời mình trong nước mắt, cuối cùng chỉ còn lại một mình với những vết thương và một trái tim đau đớn thì lại bị người ta bảo rằng là người phụ nữ dễ dãi, thiếu đứng đắn, rằng là chẳng phải con nhà tử tế có giáo dục, rằng ? rằng không có gì đau lòng hơn như thế.
    Em vượt qua được tất cả những điều đó, em đã từng nói rằng mình sống như thế nào thời gian sẽ chứng minh cho họ thấy, em có thể bỏ qua được tất cả sự xúc phạm nặng nề như thế đối với mình. Em có thể vượt qua được khoảng cách, được thời gian để vun đắp, xây dựng cuộc sống. Em có một niềm tin lớn rằng mình có thể vượt qua được tất cả nếu như mình có tình yêu, một tình yêu thật sự chân thành từ hai phía.
    Nhưng giờ đây em đau lòng quá, đau hơn nỗi đau có thể có, cảm thấy mình rơi xuống thẳm sâu cuộc sống này, không đủ sức để gượng dậy nữa rồi. Bởi vì sao anh có Biết không? Bởi vì niềm tin duy nhất của em đã bị lung lay rồi, bởi vì em chỉ có thể đấu tranh với tất cả nếu em thật sự có được một tình yêu. Đằng này không phải vậy. Từng Biến đổi dù nhỏ trong suy nghĩ của anh em đều cảm nhận được, chẳng hiểu tại sao nữa. Tình cảm thật sự của anh vẫn là tình cảm dành cho người ta. Tình cảm anh dành cho em không đủ mạnh như anh nghĩ, không đủ lớn như anh nghĩ, không đủ để vượt qua mọi thứ đâu, không đủ ?
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
     


      
    Nhiều khi em đã dối lòng Rằng em chẳng đau chẳng buồn Người ta đâu hay đâu biết rằng Lòng em đã chết lặng từ lâu Nhiều khi em cố gắng cười Để anh thấy yên trong lòng Thật ra thì em đang khóc thầm Đằng sau những nụ cười kia
    Đường rộng và dài anh cứ bước đi Em đứng lại để nhìn anh quay gót Đừng hỏi tại sao con tim em không biết đau Vì em đã quá đau, mất cảm giác đau rồi anh Đường rộng một mình anh bước tiếp đi Em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi Xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em Để em quên được anh
    Đường rộng và dài anh cứ bước điEm mất cảm giác đau rồi anh
     
     
  8. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Anh à, bây giờ anh cần thời gian, anh Biết cần thời gian để làm gì không? Để anh lắng lòng mình lại, để anh quên đi cảm giác ở bên em, để anh trở về là Rui của ngày xưa, để anh nhận ra rằng tình yêu của anh và người ta thật sự vẫn còn và nó là một tình yêu lớn, để sau mọi chuyện anh lại sẵn sàng đương đầu với mọi thứ để bảo vệ tình yêu của hai người.
    Còn em, có thể em cần thời gian, cũng có thể không, có thể cần nhiều thời gian hoặc ít thời gian, có thể là ngay bây giờ, có thể một vài tháng sau đó, hoặc cũng có thể là mãi mãi, cái gì cũng có thể. Có thể rồi em sẽ hàn gắn được chính bản thân mình để bứơc tiếp, cũng có thể không cần hàn gắn gì cả. Có thể em vẫn sống là em như trứơc, cũng có thể là không bao giờ như trước được nữa. Có thể em sẽ mở trái tim mình để yêu thương, cũng có thể không dám yêu thương nữa. Có thể em sẽ đau, có thể em sẽ buồn, có thể em sẽ rơi nước mắt, có thể em sẽ ngã xuống, có thể sau khi ngã em sẽ đứng lên vững vàng hơn. Có thể anh sẽ gặp em, cũng có thể không gặp nữa. Cái gì cũng có thể, em lớn lên trong cuộc sống mà thấy rằng cái gì cũng có thể, anh à.
  9. blue_love_sunflower

    blue_love_sunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá buồn bạn ạ, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi, mình không dám chắc có thể đưa ra một lời khuyên cho bạn nhưng mình tin rằng bạn sẽ tìm ra cho mình một con đường riêng để đi và không bao giờ phải ân hận khi đã chọn nó, chúc bạn tìm được hạnh phúc cho mình.
  10. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! sao bạn lại không tìm 1 cơ hội khác cho mình? sao cứ chỉ là người thứ 3? sao không là duy nhất của một người khác? chẳng lẽ đàn ông tốt chết hết rồi? hay không có ai đủ tốt để xứng với bạn nữa? tất nhiên tình yêu không chỉ cần có tốt là đủ, nhưng ý tôi nói là nếu cơ hội không tự đến với mình thì mình hãy tạo ra nó đi chứ? Tôi không dám phê phán hay trách cứ gì bạn, chỉ thật lòng mong sao bạn lạc quan hơn mà thôi, hãy trân trọng những gì đã có, rồi tiếp tục đi tới mà, bạn có nghĩ là nếu để bạn vui thì sẽ có 1 người khác phải đau khổ như bạn (trong trường hợp này) hay không? Tôi cũng không được may mắn trong cuộc sống cũng như tình yêu, nhưng tôi không nghĩ như thế là đáng buồn, buồn hay vui là do mình thôi bạn ạ. Vui lên nhé!

Chia sẻ trang này