1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh, người em yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TSU_RUI, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hãy dừng lại ở đây anh nhé, anh hãy về với cuộc sống của anh đi, em sợ mình không vượt qua nổi nỗi đau này nếu đi xa hơn nữa. Em kiệt sức rồi, em mệt mỏi quá rồi, em đau đớn quá nhiều rồi, em sắp tan ra mất rồi ? Cảm ơn những điều cuộc sống đã đem lại cho em, cảm ơn những tháng ngày tươi đẹp đã qua, cảm ơn những tấm lòng giúp em đứng vững, cảm ơn những nỗi đau giúp em lớn khôn, cảm ơn những lời cay đắng giúp em nhận thấy sự khắc nghiệt của con người, cảm ơn những ngọt ngào cho em thấy mình được yêu thương.
    Cảm ơn tất cả mọi điều, cảm ơn anh. Tạm Biệt anh, hãy sống tốt như anh vẫn sống, hãy yêu và đấu tranh như anh đã đấu tranh, em tin rồi hai người sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường của hạnh phúc. Cố gắng lên anh nhé, cuộc sống chẳng bao giờ trọn vẹn, cuộc sống là như thế.
    Bắt đầu rồi những ngày ngược gió ?
    Bé của anh!
  2. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thế là bạn đã bắt đầu những ngày ngược gió. Mình cũng đã bước vào những khoánh khắc đầu tiên của những ngày khủng khiếp ấy. Nhưng đau một lần rồi thôi còn hơn đau mãi mãi, phải không bạn. Đau lắm, giống như cắt đi mất một cánh tay của mình ý.
    Đọc những gì bạn viết mình đã nghĩ bạn sẽ chấp nhận làm người thứ 3, bạn chấp nhận và bằng lòng với những gì bạn đã chọn. Nhưng sự thật thì chẳng thể dối lòng mình được bạn nhỉ. Mình chẳng thể thay đổi được một điều đã trở thành chân lý của cuộc sống: Chẳng bao giờ người thứ 3 có hạnh phúc cả bởi vì hạnh phúc ấy có được dựa trên nỗi bất hạnh của người khác. Đấy là hạnh phúc bị đánh cắp. Nhục nhã lắm.
    Tạm biệt anh nhé, em sẽ không thể đi tiếp được với anh, người em đã trót yêu hơn cả cuộc sống của chính mình. Em phải vĩnh biệt anh để anh quay trở về với cuộc sống thực tại của chính mình. Đã qua rồi những giấc mơ dài, những giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Sau những giấc mơ ấy, em chẳng thể nghĩ mình có thể sống tiếp.
    Tạm biệt xã béo nhé, hãy để em đi. Anh cứ yên lòng, em sẽ vượt qua được nỗi đau này.
    Hy vọng những người bất hạnh như mình trên đời không nhiều...
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0

  4. sonhai2301

    sonhai2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Come on! Cố lên em, cuộc đời còn nhiều điều tươi đẹp đang chờ đợi lắm.... Có thể sẽ đau, sẽ buồn, sẽ khổ nhưng thời gian sẽ giúp em xóa lành các vết thương.
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, những người đã theo dõi và chia sẻ cùng topic này từ đầu đến giờ. Câu chuyện trong topic này cũng đã xảy ra khá lâu rồi. Cám ơn tất cả các bạn đã chia sẻ cùng với chủ nhân của câu chuyện và có những lời khuyên nhủ. Có lẽ topic này sẽ dừng lại ở đây. Giờ đây người con gái trong topic này đang đứng lên và tìm cho mình niềm hạnh thực sự cho dù có phải chờ đợi và hy sinh nhiều thứ.
    Cám ơn tất cả các bạn nhiều!!!

    Topic Closed!

Chia sẻ trang này