1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO ANH - NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM (Part II)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 18/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO ANH - NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM (Part II)

    Anh yêu thương, thế là topic kia đã khép cửa sau 3 năm chứng kiến những buồn và vui. 3 năm ko phải là dài so với đời người nhưng cũng ko phải là ngắn với tuổi trẻ...Đã có bao điều đã đi qua. Bao điều đã đến....và em của anh hôm nay cũng ko còn là 1 cô bé 24 tuổi hồn nhiên nhí nhảnh nữa...
    Em đã định khép lại mọi thứ. Gói ghém và cất đi. Cất thật sâu vào nơi tâm khảm, ko lôi lên, ko cấu cào nữa....Nhưng...hình như điều đó là ko thể....Không thể khi em vẫn cần 1 nơi để trút lòng mình ra. Để sẻ chia, để đối diện với cảm xúc, để nhìn lại những gì mình đã đi qua. Những đổi thay trong tình cảm, trong nghĩ suy và những yêu và thương đã đi và đã đến....
    Từ hôm nay, em lại viết cho em. Cho anh. Cho hiện tại và cho tương lai. Em của anh có thể đôi lúc ko chăm chỉ và viết nhiều cho anh như em đã từng hứa nhưng em chắc 1 điều tình cảm em dành cho anh luôn nhiều hơn thế...Như thế đã là đủ, phải ko anh???

    http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/438167/trang-1.ttvn (Part. I)

    [​IMG]

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 18/11/2007
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Nhiều người vẫn bảo rằng, sao em ko viết cho hiện tại mà cứ phải viết cho tương lai? Hihi, có thể ở Topic kia. "Viết cho Người tương lai" là em viết cho 1 người em sẽ Yêu trong tương lai (hồi đó còn chưa biết yêu là gì cơ mà ). Và sau 3 năm mải miết tìm và kiếm, em của anh giờ đã....nhớn thêm vài tuổi. Đã biết nghĩ biết suy. Biết rằng người ta ko chỉ hướng đến Tình yêu mà còn phải hướng đến 1 tổ ấm nhỏ và xinh nữa...
    Và giờ đây, Em viết cho anh - cho người tương lai của em là em đang và sẽ viết cho người mà em sẽ gọi là Husband trong tương lai đấy.
    Yêu là 1 chuyện còn khi đã thành vợ thành chồng, mọi chuyện ko chỉ còn là mối quan hệ giữa 2 người mà là mối quan hệ giữa nhiều người, nhiều thế hệ. Sẽ có nhiều va chạm, nhiều xung đột, nhiều vấn đề nhỏ to khác nhau mà ko biết cách cư xử sẽ vô tình tạo ra những khoảng trống và những vết nứt ko mong muốn....
    Em thấy nhiều tấm gương rồi, khi yêu thì nồng nhiệt là thế, vậy mà khi hợp lại thành 1 gia đình bao nhiêu vấn đề rắc rối xảy ra mà khi yêu ko thể nào lường trước được. Rồi những mâu thuẫn, những bất hoà nảy sinh . Những thói quen sở thích đều phải được điều chỉnh cho phù hợp. Những mối quan hệ bạn bè xã giao dần bị thu hẹp lại....
    Em của anh vốn thích tự do và ở 1 khía cạnh nào đó gọi là được chiều. Thích làm gì thì làm. Thích đi đâu thì đi. Mẹ toàn mắng em bướng và cứng đầu khó bảo thế mà trước anh em toàn bị bắt nạt là sao nhỉ? Chẳng phải em vờ vịt vì tính em vốn chẳng biết lấy lòng ai và rất thẳng tính. Ko vừa ý là em nói luôn, đôi khi làm ng khác tự ái nhưng cũng chẳng ai giận em được lâu...
    Tháng này nhiều đám cưới quá anh ơi. Em của anh bị ngập lụt trong những cưới xin của bạn bè, họ hàng. Ko đi ko được mới khổ chứ. Mà cứ đến đám nào, gặp bạn bè là chúng nó là lại hỏi han rồi chuyện trò với nhau toàn chuyện chồng con làm em chẳng biết nói chuyện gì mặc dù em của anh vẫn còn hờ hững với chuyện đó lắm...
    Chẳng phải em ko muốn ổn định. Không muốn có 1 gia đình để vun vén yêu thương nhưng dường như với em, mọi chuyện chưa đến lúc. Quả vẫn còn xanh để thu hoạch. Mọi thứ chưa đâu vào đâu để nghĩ đến 1 tương lai với 1 tổ ấm có chồng có con. Cũng có thể vào thời điểm này, em nghĩ thế nhưng chưa chắc mọi suy nghĩ cũng sẽ tương tự vào năm sau. Mà biết đâu đấy, vào thời điểm này năm sau, em của anh có khi đang tất bật cho người hiện tại, chẳng còn thời gian đâu mà viết cho người tương lai ấy chứ...hihihi
    Thế nên em cứ sống và yêu cho hiện tại cái đã. Tương lai sẽ là 1 ngày ko xa...anh nhỉ....

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 18/11/2007
  3. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hãy cữ tiếp tục những chặng đường đi 1 mình của chị vào diễn đàn này đi nhé ! Hi vọng "người tương lai" của chị sẽ sớm xuất hiện ! Và nhớ là giới thiệu cho anh ấy tất cả những bài viết này nhé, để lấy lại sự bù đắp cho những năm tháng alone
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới và chào anh .
    Sáng nay dậy thò ra khỏi chăn mà xuýt xoa vì lạnh ,dẫu đã biết có gío mùa mà sao vẫn thấy nao nao .Hà nội mùa này có lạnh ko em ?Lạnh anh àh,lạnh để ai đó 1 lần đến HN vào dịp đông ko thể nào quên cái rét nơi đây .Lạnh để cho những ai đã sống ở HN khi xa HN lại nhớ vô cùng .Nhớ tay em lạnh mùa đông ngoài phố .Uh, anh nhỉ;Hà Nội mùa đông môi em là đốm lửa hồng .Đôi khi tưởng đã quên mà thực ra là rất nhớ ,nhớ đến nao lòng ,Em cầm đt muốn send 1 tin nhắn hỏi thăm nhưng rồi lại nghĩ chẳng để làm gì .Liệu anh có bao giờ nhớ tới em ?
    Đúng rồi anh nhỉ ,bây giờ thì phải là anh ở thời hiện tại và nâng cấp thành my .....gì gì đấy trong thời tương lai :mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ .Anh của em thương ,đôi khi em vẫn nghĩ có khi nào anh và em đã lướt qua mà chưa nhận ra nhau .Hạnh phúc đôi lúc ko phải là sự kiếm tìm ở nơi đâu mà hiện hữu ngay bên cạnh ,đúng ko anh ?
    Vì thế mà anh thương ,nếu lướt qua mà nhận ra em thì hãy túm em lại ngay nhé ,để chấm dứt cái cảm giác kiếm tìm trong em.Cảm giác khác xuất hiện anh nhỉ ?
    1 tuần mới ngọt ngào nhé anh .
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, chào thương yêu!
    Mấy ngày nay xì trét quá anh ạ. Công việc chẳng hiểu sao ko theo như ý mình muốn, cứ nhộn nhạo cả lên. Bình thường thì tiến triển rất tốt đẹp thế mà từ cuối tuần trước đến giờ ko đâu vào đâu cả, áp lực doanh thu cuối tháng đang đến gần....hic...mệt mỏi quá...
    Những lúc như thế này, cần lắm có anh bên cạnh cho dù em biết em rất dễ cáu và ko bình tĩnh. Biết làm sao được khi nhiều lúc cũng cần mè nheo nhõng nhẽo để cảm thấy mình chỉ là 1 bé con bên người lớn và được cung chiều và quên đi rằng mình là không còn nhỏ nữa...
    Tính cách đã thuộc về bản chất thật khó có thể thay đổi 1 sớm 1 chiều. Sau mỗi chuyện xảy ra, em vẫn tự nhìn lại mình. Em biết em sai những gì và giờ đây em đang ngồi chiêm nghiệm lại mọi điều...
    Sáng nay khi tỉnh dậy, em thấy mình chống chếnh quá. Chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến những gì có thể xảy ra tim em lại thấy tim mình nhói lên, cảm giác 1 khoảng trống đang bủa vây mình, muốn giẫy dụa mà ko tài nào thoát ra được....
    Trưa nay mải làm việc quá nên quá bữa, lúc đó mới chợt nhớ ra rằng em đã ko ăn gì từ tối qua tới giờ. Cảm giác ăn ko ngon miệng tẹo nào dù rằng mấy ngày trước em luôn có thấy đói. Tình hình rất là tình hình rồi. Em biết em rõ nhất mà. Kiểu này phải chỉnh đốn lại ngay thôi. Mới béo lên có 1 tẹo giờ lại bị chứng biếng ăn thế này thì toi. Anh cũng chẳng thích em gầy gò ốm yếu đâu nhỉ. Anh vẫn muốn em tự biết lo cho bản thân và yêu bản thân...
    Em thương anh nhất!
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Em vừa ra phố. Hôm nay ăn ko thấy ngon, chẳng có nhu cầu lượn lờ như mọi khi. Mọi thứ thấy cứ nhạt nhẽo, chẳng hào hứng gì hết. Sợ thật đấy. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn vào ngày mai. Kiểu này phải đi đâu đó ra khỏi Hà Nội cho đầu óc hồi sinh mới được.
    Anh này, ko biết anh có thích đi du lịch và trong những chuyến đi dài luôn muốn có em bên cạnh ko nhỉ. Em thì em thích như vậy vì qua những chuyến đi đó mình sẽ cùng chia sẻ suốt cả cuộc hành trình và sẽ có cơ hội để hiểu nhau hơn---> gắn bó và khám phá những thói quen cũng như sở thích của nhau để từ đó dung hoà hơn, có nhiều điểm chung để...buôn dưa hơn.
    Em thích mình cùng đi mua cho nhau cái khăn cái áo, cùng nhau đi ăn tối ăn trưa, cùng nhau nắm tay đi trên những con đường nhỏ quanh co của Hà Nội. Thích anh hát cho em nghe, đưa em đi dọc ngang phố cũ để hít hà hương hoa sữa cuối mùa, xuýt xoa lạnh khi gió lạnh tràn về và cười rúc rích những câu chuyện vui...Em nhiều lúc trẻ con lắm, nhất là với anh em chẳng muốn mình lớn tẹo nào. Thích mình là bé con được anh cưng chiều, đôi khi là trách móc,Thích dịu dụi cái mũi vào ngực anh và quàng tay ôm thật chặt cái áo anh thật ấm..... Những điều đôi khi thật nhỏ nhoi và giản đơn là thế nhưng cũng khiến em như tựa mình vào 1 vùng trời bình yên...
    Luôn bên em, anh nhé!
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới anh iu .
    Ngày mới gì nữa anh nhỉ ,trưa đến nơi rồi hiiiiiiiii.
    Sáng nay dậy thấy trống rỗng quá anh ah ,nhiều khi nhìn vào 1 điểm vô định mà chả biết nghĩ gì .Đôi khi em thấy mình lơ lửng và ao ước có 1 bàn tay nắm giữ em lại ,cho em lấy lại thăng bằng và cảm giác yên bình .
    Bởi thế nên cứ nghĩ suy đi đâu đâu ,vô định .
    Nhiều khi nhớ những điều ko nên nhớ nhưng cũng lại chẳng thể quên ,mâu thuẫn anh nhỉ .
    Em cảm thấy có lỗi ,cực kỳ có lỗi nhưng thức sự em ko thể và ko biết làm như thế nào .Với ai đó em là người ko thể hiểu nổi .Em biết và em buông xuôi ,em ko thanh minh cũng chẳng giải thích ,chỉ mình em hiểu là đủ .Em xấu ,đúng ko anh ?
    Thèm nắm tay anh quá .
  8. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    Em!
    Anh rất nhớ Hà nội, rất nhớ em!
    Giờ là mùa đông rồi, nhớ không em, những chiều mây ảm đạm, anh dẫn em đi trên những phố vắng người qua! Em đã thì thầm bên anh những gì em còn có nhớ chăng? Và giờ đây, khi hai ta đường tình đôi ngã, thấy đông về, em thảng thốt nhớ đến anh; anh xin em đừng để lòng yếu nữa, em xa anh rồi thì em cũng phải quên anh. Và giờ đây, khi lang thang trên mạng, chợt gặp thấy em than thở nơi này, anh tự hỏi lỗi này ai đem đến? Chắc em rồi nhất định vậy phải không em! Bởi chính em là người đưa quyết định, nay em buồn thì phải chịu thôi em! Hẹn gặp em ở Tây Trúc xa xôi!
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17

    1 chặng đường mới lại tiếp tục
    hãy viết tiếp cho anh_ cho chị
    cho ngày sau!
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em của anh đang bị xì trét. Mệt mỏi và đau đầu khủng khiếp. Chẳng hiểu năm xui tháng hạn thế nào mà cả tuần nay ko việc gì ra việc gì cả. Cứ lộn xộn hết cả lên. Dễ cáu. Trong 1 tuầnmà em mất 3 cái Hợp đồng. Cái gì ko đủ số lượng. Cái gì giá cao. Cái gì thời gian gấp quá ko đáp ứng được. Ảnh iếc hỏng liên tục. Tình cảm chẳng đâu vào đâu. Cú thế ko biết nữa. Chưa bao giờ lại thấy bị áp lực bởi nhiều thứ như thế này....Chán...hic....
    May mà em cũng tìm ra chỗ để chơi. Vào sannhac hò hét rạc cả họng cũng cảm thấy mọi nỗi buồn như được trút hết ra. Nhưng dù sao thì cũng vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình cho dù có muốn hay ko. Tối nay trăng tròn quá, muốn ra đường ngắm trăng nhưng cuối cùng cũng ko bò ra khỏi nhà. Đi 1 mình buồn lắm. Giá mà có anh bên cạnh thì tốt. Có biết đây mới là lúc em cần anh nhất ko???
    Sáng mai em vẫn phải đi làm. Công việc vẫn cần giải quyết nên chẳng thế nghỉ cả ngày được. Chiều mai thu xếp mọi thứ cho ổn thoả để có thể yên tâm đi thư giãn cho cái đầu bớt căng ra.....Dù j cũng phải yêu và chăm sóc mình chứ....
    2, 3 nào...cố lên em của anh ơi....

Chia sẻ trang này