1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO ANH - NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM (Part II)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 18/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh .em lại bị mắng vì lỗi ko phải do em Và em lại phải viết thư xin lỗi .Chắc có lẽ việc mà em thành thạo và có nhiều kinh nghiệm nhất là viết thư xin lỗi .Em bị mắng và ko hiểu vì sao ,em xin lỗi mà ko phải lỗi của em trong khi họ mắng em xơi xơi .Nào là dịch vụ ko tốt ,nào là làm việc ko chuyên nghiệp rồi đe dọa sẽ ko sử dụng bên em nữa .Chán nản và bực bội .
    Công việc làm em trở thành xấu tính .Em hay cáu gắt và to tiếng .Nhất là cuối tháng khi công việc bận bịu làm em ko còn thở được .
    Đôi lúc em cảm thấy bí bách với công việc ,em chán nản với các cuộc điện thoại và ko hào hứng trả lời với các câu hỏi .
    Em chỉ muốn tắt đt và lang thang .
    Em nhớ anh .Tâm trạng em đang ko tốt ,thực sự ko tốt .Em muốn tựa vai anh .
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ tỉnh giấc giữa đêm khuya, anh chợt ước có em ngồi bên cạnh?
    Có bao giờ trong mùa đông hiu quạnh, anh mong em về sưởi ấm nỗi cô đơn???​
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh! Em lại ngồi viết cho anh đây!
    Mấy ngày nay em thấy trong lòng như có 1 khoảng trống, cứ mênh mông và xa xôi. Cảm giác có điều gì đó bất ổn mà ko thể nào giải thích được. Có lẽ anh sẽ tự hỏi: sao em hay bị xì trét thế. Thực ra ko hẳn vậy, chỉ bởi vì mọi nguồn gốc chưa được giải quyết đến nơi đến trốn nên đến khi trái gió trở trời nó lại khiến em nhức nhối. Những lúc như thế này thực sự em cần có anh ở bên cạnh biết chừng nào. Anh sẽ ngồi bên em, vuốt những sợi tóc loà xoà và nghe em kể những chuyện ko đầu ko cuối nhưng cũng khiến lòng em vơi bớt suy tư. Ước sao anh có thể bỏ hết mọi thứ để về bên em. Chẳng phải em ích kỷ hay đòi hỏi gì quá đáng nhưng có những lúc chỉ cần anh ở bên em là quá đủ bởi vì em biết, chỉ cần em vượt qua được trạng thái bất ổn em lại trở lại là em bướng bỉnh và bất cần. Rồi anh biết ko, mọi thứ sẽ nhạt nhoà...nhạt nhoà...và những suy tư lại bám riết lấy em cấu cào khi vô tình chạm phải. Những vết thương khó lành...
    Cũng có thể em chuẩn bị xa HN 1 thời gian nên tâm trạng của em ko ổn. 1 tháng ko phải là dài nhưng đôi khi thái độ hờ hững khiến cho mình nhói đau. Cảm giác như chưa bao giờ mình là quan trọng. Cảm giác như chưa bao giờ có ai đó cần thực sự cần mình. Và sau 1 thời gian em nghiệm ra 1 điều rằng, cứ khi nào em cần có anh ở bên thì anh lại ko thể. Anh quá bận. Anh đi công tác. Anh đi chơi. Anh mệt. Anh ko thể bỏ qua cái tôi của mình, ko thể bỏ qua những sở thích cá nhân để có thể ở bên em những lúc em cần anh nhất. Như vậy có phải là vị kỷ hay em đã quá trông chờ. Có biết anh khác trước nhiều lắm ko?
    Em đã ước, em có thể đi cùng anh xuyên qua những con đường quanh co đổ dốc, những dãy núi hiểm trở. Cùng trải nghiệm, cùng khám phá và chia sẻ với nhau mọi cảm xúc. Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và chung những niềm vui. Nhưng hình như chỉ có mình em nghĩ thế. Hình như chỉ có mình em muốn thế.....
    Giờ thì chẳng còn mấy ngày nữa đâu. Thời gian sẽ trôi và mang em đi về 1 nơi khác. Em đã ước mình có thể ngủ 1 giấc thật dài rổi tỉnh dậy quên hết mọi ưu tư để thấy lòng mình thật nhẹ, thấy mình thật thảnh thơi và tươi mới. Giá như em có thể làm vậy. Giá như em có thể quẳng gánh lo đi mà vui sống. Nhưng em là em, cho dù cố gắng thế nào em cũng khó lòng thay đổi được. Và em cũng muốn anh hãy chấp nhận điều đó như là 1 phần ko thể thiếu được nơi em cũng như em đã chấp nhận rất nhiều điều nơi anh mà em chưa cảm thấy hài lòng. Ko ai là hoàn hảo nhưng ko phải vì những điều đó khiến ng ta xa nhau...Nhữngđiều đó chỉ khiến chúng ta nhìn nhận vấn đề với con mắt khoan dung hơn và hiểu nhau hơn mà thôi...
    Tình hình là cái cổ họng của em bắt đầu có triệu chứng hơi rát. Chắc tại hôm trc về bị nhiễm lạnh nên giờ mới thế. Hic hic....anh có thương em nhiều như em thương anh ko nhỉ. Nhiều lúc thấy mình trẻ con thật. Thích được chiều chuộng, vỗ về. Thích được nâng niu và thấy mình là 1 phần quan trọng. Ai mà chẳng thế, anh nhỉ đâu chỉ riêng mình em.
    Măm măm ngon miệng anh nhé! Vừa ghét lại vừa thương mới chán chứ lại
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nếu thích em thì anh hãy nói Wo ái ni
    Anh yêu em, sao lại không nói ra hỡi chàng
    Đã thích nhau rồi anh hãy nói Wo ái nỉ
    Lòng này đã ngóng trông từ lâu
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. minhphred233

    minhphred233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    lâu hok gặp chị Ngọc nhỉ
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh! Em lại viết cho anh đây!
    Tình hình là em của anh đang bị ốm đây. Nhưng ốm nhẹ nhẹ thôi. Hắt hơi sổ mũi, nhức đầu ấy mà. Thay đổi thời tiết nên mới dở chứng thế.
    Anh này, em là con gái nên thích được quan tâm chăm sóc lắm nhé. Trời lạnh muốn anh nhắc mang khăn, mặc áo len áo khoác. Trời mưa muốn anh nhắc mang ô mang dù. Trời nắng muốn anh nhắc mang khẩu trang mang mũ. Lúc ốm lúc đau muốn anh nhắc uống thuốc giữ sức khoẻ. Đi đường xa muốn anh nhắc cẩn thận, lo lo lắng lắng. Những điều đó cho dù chỉ là nhỏ nhặt và bản thân em cũng biết tự lo cho mình nhưng nghe những lời anh nhắc nhở thế thấy lòng mình thật ấm áp và hạnh phúc. Muốn mình như 1 cô bé ngoan được yêu thương, được chăm chăm chút chút dù em đã lớn lắm rồi. Cuộc sống có quá nhiều thứ khiến con người ta mệt mỏi và đôi lúc phải khoác lên mình những bộ mặt ko mong muốn thế nên em muốn mình khi ở bên nhau hãy trở về như vốn có, chân thành và thẳng thắn. Có điều gì muộn phiền hãy cùng nhau chia sẻ để biết rằng mình còn có ng để lắng nghe, để trút bỏ những lo toan thường nhật cho mình thật thảnh thơi. Muốn mình là nơi bình yên nhất để đi về...
    Tình hình là lịch trình xuống HP của em lùi lại 1 tuần nữa. Thế là em có thêm thời gian để đi ăn đi uống, để gặp anh gặp bạn bè, để đến những nơi em muốn đến. Nhưng Noel và Tết tây có rất nhiều khả năng em ko được về HN, buồn ghê cơ. Ko biết có xin nghỉ được ko nữa....
    Anh cũng giữ gìn sức khoẻ nhé. Mấy hôm thấy anh ho suốt và có vẻ mệt mỏi. Thương anh nhiều thật nhiều, biết ko?
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    CUỘCSỐNG HOÀN HẢO​
    Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.
    Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".
    Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.
    Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội.
    Không bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính xác môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn muốn làm trong đời. Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và tận hưởng mỗi phút giây bạn có

  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em vừa đi dạo quanh phố phường dạo qua thị trường xem tình hình trước giờ G bà con nô nức đi mua bảo hiểm thế nào. Ối giời ơi đông ơi là đông, từ người già đến trẻ nít. Từ anh xe thồ đến anh trí thức. Nào trai nào gái. Nào tóc dài tóc ngắn. Tóc thẳng tóc quăn...Thôi thì đủ cả..... Ko biết luật này....hăng hái chấp hành nghiêm chỉnh được bao lâu...Thôi thì chờ1 thời gian xem sao....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ tranh thủ sang Yên Viên ngó nghiêng hoa cải rồi ù té sang bên phía bờ sông thăm hoa cải cúc. Em của anh cũng chộp được vài bức cho đỡ tấm tức vì hoa sắp tàn rồi mà chưa co cái ảnh nào.
    Và đây, thành tích của em đây!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này