1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO ANH - NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM (Part II)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 18/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhyenEnhe

    binhyenEnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Được binhyenEnhe sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 19/12/2007
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị lên đường nào.
    Giờ mới bắt đầu đi xếp đồ.
    2h30 làm nốt mấy việc đang làm dở.
    3h30-4h chạy qua công ty.
    4h30 gặp khách hàng tí xíu..
    5h30 có mặt ở nhà sắp đồ vào balô.
    6h30 rời khỏi nhà.
    7h: ăn tối.
    8h gửi xe.
    9h: lên tàu.
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị có 1 chuyến đi thật nhìu nụ cười
  4. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi ko gặp. CHiều nay nói chuyện thì Phiêu bảo 23/1 sẽ ra HN.

  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Trở về!
    5 ngày. 5 đêm cho chuyến phượt đúng nghĩa đầu tiên. Nhiều niềm vui và tiếng cười. Nghiệm ra nhiều điều trong cuộc sống và cho chính mình!
    Nghỉ ngơi chút rồi đón Giáng sinh cùng yêu thương!
    Sớm mai lại vác hành lý lên đường!
    Chờ em về anh nhé!
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, chào thương yêu!
    Em của anh giờ đã ở Hải Phòng rồi đấy. Từ hôm đặt chân xuống mảnh đất này, em chưa lọ mọ gì vượt quá 1km tính từ cổng Công ty. Chiều nay mới lò dò sang láng giềng Big C ngay bên cạnh để mua vài thứ lặt vặt cho đỡ cuồng chân. Ko biết có nên vác xe xuống đây để đi lòng vòng ko nhỉ, chứ tình hình mới có 2 ngày mà em sắp ko chịu nổi nữa rồi.
    Khách sạn em ở ngay gần chỗ làm, cùng phòng với chị ASM bên HR. Ở gần thật là tiện ,mỗi khi hết giờ là chạy ù ngay về phòng nhưng lại cách xa đồng nghiệp hơn 1 km thế nên chẳng mấy khi bon chen cùng họ trừ những lúc ăn trưa. Đi bộ thì ngại lắm, nhất là lúc về mà trời thì lạnh và tối thế này...
    Bác Kevil - OM của bọn em là 1 người khá là thân thiện và tốt tính (theo nhận định chủ quan của em và qua những nhận xét của những đồng nghiệp trước). Và oh la la bọn em sẽ được về nhà vào tối chủ nhật - sau khi đã hoàn thành xong buổi training bù cho thứ 2 và sẽ trở lại Parkson vào sáng ngày thứ 4. Vậy là có thời gian dành cho gia đình, cho anh, cho bạn bè. Có 2 cô bé đã à ơi đi măm bò nướng rồi. Trời lạnh thế này măm bò nướng ngon tuyệt! Ui cha, nhắc đến lại thấy đói là đói!
    Tranh thủ viết cho anh vài dòng thôi nhé, giờ em phải về phòng rồi. Em ko ở nhà để chăm sóc anh được. Anh giữ gìn sức khoẻ, nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ nhé. Thương và nhớ anh lắm cơ!
    xu
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chị đang ở HP à? Hi hi mua cho em mấy cái bánh mì cay nhé! Nhớ quá
    Chị cứ đi vắng suốt em buồn quá, chả có ai tâm sự. Anh iu của chị chắc còn buồn hơn. Chị mau về với anh ấy nhé
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chị của em đi chơi về chưa vậy, nhiều lúc lại thèm bon chen tung tẩy thế. . Về nhà nhanh chị nhé không khổ thân anh em phải chờ lâu
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới chị, anh của chị và tất cả những người đã, đang và sẽ mãi yêu thương nhau trên trái đất này. Năm mới hạnh phúc và bình an
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    @HXR: 1 năm mới với sức khoẻ - hạnh phúc và sớm có tin vui cho cả nhà mừng nhé!
    @UNA: Chúc em 1 năm mới tràn đầy tự tin - niềm vui và vững bước trên con đường đi tìm hạnh phúc nhé. Chờ ngày em về!

Chia sẻ trang này