1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO ANH - NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM (Part II)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 18/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hành trình 5 ngày 5 đêm vừa qua của em đây anh ơi. Tranh thủ up ảnh lên trước khi quay trở lại thành phố Hoa phượng đỏ nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng về anh của chị là kiểu cười khà khà như bụt
    Năm mới hạnh phúc!!!
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em đi bói về, người ta bảo năm nay em sẽ nhận diện được tình yêu đích thực của đời mình, và anh là 1 trong số những người từ trước tới giờ em đã từng quen biết chứ ko phải 1 ai xa lạ cả. Hihi, em tò mò quá, anh à, anh ơi, anh là ai thế trong cả nghìn người em biết? Anh thế nào rồi? bây giờ anh đã để ý em chưa? anh định bao giờ thì chúng mình yêu nhau đây
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    NGÀY THỨ 2
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Giang tay chào đón năm 2008 nào.
    Một năm mới đã đến, bỏ lại nhé sau lưng 1 năm nhiều nước mắt và những chuyện chẳng thể vui.
    Bỏ lại nhé những bộn bề công việc cũ để bắt tay vào 1công việc mới cho tốt hơn.
    Bỏ lại nhé nỗi bực dọc chẳng hề muốn khi mọi việc ko theo ý mình.
    Bỏ lại nhé những giận những hờn, những trách móc những lúc lỡ lời dại miệng.
    Bỏ lại nhé...bỏ lại hết nhé những gì khiến trái tim kia đau và đôi mắt kia nhoè lệ....
    Chào em chào xinh tươi. Chào 1 năm hạnh phúc hơn, nhiều niềm vui và tràn ngập tiếng cười...
    Chào đón công sở mới, đồng nghiệp mới, bạn bè mới và những công việc mới.
    Chào đón những nụ cười và ánh mắt trong veo hồn nhiên như vốn có....
    Chào đón yêu yêu thương thương, nhớ nhớ nhung nhung cho ngày bớt dài và đêm bớt sâu.
    Chào đón nhé, chào đón tất cả những gì khiến lòng mình ấm áp và trái tim hoan ca!
    Chào anh, chào yêu thương!
    [​IMG]
  8. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    ][​IMG]
    Xin anh đừng hỏi em vì sao chia tay anh ấy !!!
    Xin anh đừng quá buồn nếu em hay nhắc về anh ấy ....
    Quần áo em mặc do anh ấy mua, em có thể thôi ko mặc nữa hay cho người khác ...
    Những cái ly cái gối cái áo in hình của em và anh ấy khi bên nhau .Những món quà em nhận đc em có thể bỏ qua 1 bên .
    Những dòng tin nhắn , chat chit khi xưa anh ấy viết cho em, em cũng thôi ko đọc nữa mà xoá đi tất cả .Để cho quá khứ ngủ yên
    Những tấm hình em chụp chung với anh ấy, em có thể delete ( trên máy ) cất kỹ mấy cuốn album đó đi !
    Nhưng anh ah :
    Em cũng đã mang trên mình tình cảm sâu đậm anh ấy khoác lên cho em!
    Em nhờ anh ấy đã sửa chửa những lỗi lầm của mình để trở nên tốt hơn đi với đôi chân vững chắc .
    Em vẫn đau lòng khi anh ấy mãi cô đơn .Em luôn mong anh ấy tìm đc hạnh phúc trước em .Vì em còn nhiều thời gian săn trai .
    Tất cả chỉ vì anh ấy quá tốt mà thôi .Quá đỗi dịu dàng với em , độ lượng , tốt bụng quá mà thôi .Em luôn thích người đàn ông tốt bụng ở bên cạnh mình .Mà đáng tiếc em và anh ấy lại hai đường song song mãi chẳng thể gặp nhau đc .Dù cố gắng rất nhiều rồi .
    Mong anh sẽ là người:
    Khoác cho em một tấm áo mới, mới hơn và đẹp hơn!
    Tặng em nhiều lời khuyên trong cuộc sống hơn , bước đi em sẽ vững vàng hơn
    Gửi tới em những tình cảm sâu đậm hơn!
    Khắc ghi trong em hình ảnh em khoan dung độ thứ nhân hậu của anh để trong mắt em chỉ thấy hình bóng của anh mà thôi!
    Từ Giáng sinh này em sẽ đi tìm anh, người tương lai của em !
    ( EM copy từ trên box tình yêu cải biên thành của mình Nên cũng đúng tâm trạng em copy có bài bản từ bản thân thành quả là đây .So với nguyên bản ko lãng mạn bằng nhưng em viết là thực tế bản thân )[/blue]

  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chào anh ,chào năm mới .Chào mùa của những thương yêu .
    Năm mới an lành ,hạnh phúc ,may mắn ,vui vẻ và bình yên sẽ đến với anh .
    Hà nội đang rất lạnh và giá buốt .Anh san sẻ cho em ít nắng và gió biển nhé anh .Em của anh thì y như con gấu .Em nhớ có ai đó đã gọi em là nhiệt độ lý tưởng .Em nhớ có ai đó đã là chăn bông 37 độ .
    Em nhớ giọng nói ....
    Em nhớ nụ cười ...
    Em nhớ những lời ấm áp ...
    Em nhớ những lời sẻ chia...
    ....
    Và em nhớ anh .
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ảnh cảnh đẹp quá.
    Lãng mạn phít nhưng lướt mấy trang chẳng thấy nhân vật nam chính đâu?

Chia sẻ trang này