1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO ANH - NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM (Part II)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 18/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    NGỒI BÊN EM
    Sáng tác: Nguyễn Văn Chung
    Ngồi bên em nghe gió ru êm đềm
    Ngồi bên em mưa rơi không ướt vai
    Những kỷ niệm những nụ cười
    Anh vẫn mong đừng vội tan biến.
    Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào
    Ngồi bên em thời gian trôi qua mau
    Những yêu thương phút giây này
    Anh vẫn mong đừng là giấc mơ.
    Ngồi bên anh ấm áp không rời xa nhé em
    Để vòng tay anh ôm lấy em bình yên
    Để anh mơ trong tình yêu của riêng đôi mình
    Đánh thức vội chi hỡi em.
    Ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em
    Để vòng tay anh che chở em ngày đêm
    Chẳng mong thêm điều chi chẳng mong thêm điều gì
    Chỉ mong có em kề bên mãi tươi cười...

    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/10/05F642AC/
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 10/01/2008
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Vội vã trở về....vội vã ra đi....chẳng thể nào qua hết từng con phố cùng anh...
    Nhớ thật đấy!
  3. bleave

    bleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em, anh đã lấy vợ rồi. Không buồn, ko vui. Lúc đàu nghĩ mình thương người ta. Thương những dại khờ ngày xưa. Giờ mới biết nó chẳng phải dại khờ. Buồn. Nhưng anh đã có vợ rồi.
    Dù gì thì cuộc đời cũng ngắn và cũng có nhiều niềm vui khác.
    Khi vào nhà thờ, thanh bình quá, tự nhiên muốn mình ở mãi đấy, ko còn trần tục, ko ghen ghét ma yêu thương hết thảy. Nhưng sau hiểu ra rằng ngoài đời cũng có thể tu được.
    Anh tự nhủ sẽ như thế, dù có thế nào, cũng sẽ bình yên, dành tình yêu thương cho cuộc đời này. Xin chúa thương con. Chỉ có sự tha thứ mới có thể mang lại bình yên, xin cho con luôn biết tha thứ, tha thứ cho mình, cho người khác.
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Chuyến đi dài khiến em mệt mỏi và chán nản. Kế hoạch dự tính ban đầu chỉ là 1 tháng vậy mà 28 Tết em mới được tha bổng về nhà ăn Tết 1 tuần rồi lại vác ba lô xuống Hải Phòng thêm 2 tuần nữa. Bao nhiêu dự tính đành gác lại. Những ngày Off chẳng biết đi đâu chỉ có ăn với ngủ và loanh quanh sang bên phòng đồng nghiệp buôn chuyện. Nhiều lúc nhớ HN, nhớ anh, em lại cố gắng thu thu xếp xếp công việc để ào về 1 lát. HN đợt này lạnh kinh hoàng. Em của anh lười biếng ko buồn nhấc chân ra khỏi cửa, sáng ko buồn dậy, cứ ôm khư khư cái chăn bông và con gấu ấm áp như thể đang trốn cái rét rất ngọt của Hà Nội..
    Hôm trước đi mua thuốc cho anh, ông thầy lang tiện thể bắt mạch cho em - chắc tại thấy em xanh len lét. Cuối cùng thì cũng đành liều mua thử 1 ít về uống xem tình hình có khá khẩm hơn chút nào ko. Hi, chứ dạo này ai cũng kêu em gầy, xanh và da sạm đi. Chán ghê cơ...
    Lâu lắm rồi ko viết cho anh, ko hẳn là lười mà chỉ vì công ty em ko cho lướt Net trong giờ làm việc còn khi đã về đến khách sạn rồi thì chẳng buồn ra ngoài nữa. Hôm nay tranh thủ về nhà được 1 tí nên em viết cho anh luôn. Anh thấy ko, em lúc nào cũng nghĩ cho anh nhé!
    Nhớ anh nhiều!
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Những ngày ở Hà Nội trôi qua thật nhanh. Chẳng kịp đi đâu cho đỡ nhớ. Hồ Gươm ko men chân đến 1 bước. Phía Tây chỉ dừng chân bên Trúc Bạc nơi nồi Lẩu Ếch chua chua cay cay bốc khói lên thơm phức.... Và giờ này, chỉ còn vài tiếng nữa, em của anh lại chạy theo những chuyến xe đưa em về đất Cảng thân yêu.
    Có lẽ do Hà Nội quá lạnh và mưa lất phất khiến cho cái thói quen dạo qua phố phường, dạo quanh thị trường của em bị tắt ngấm. Ngay cả thói quen ăn ăn uống uống chẳng làm em hào hứng như trước. Em của anh như 1 con mèo lười rúc trong chăn ấm chẳng buồn ló mặt ra đường xem thiên hạ đón Tết ra sao. Nhiều lúc nhìn lại, em tự giật mình vì thấy thời gian ít ỏi của mình để thật lãng phí và vô nghĩa. Nhưng biết làm sao... biết làm sao...
    Mong rằng năm mới sẽ mang cho em thêm nụ cười và làm được nhiều điều có ý nghĩa hơn...
    1 năm sắp qua...
    Hẹn gặp lại nhé, Hà Nội!
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    CHUYẾN ĐI
    Vừa mới trải qua cái cảm giác bồi hồi trước chuyến đi.
    đã mong gặp những gương mặt thân thương đến thế...
    muốn nhấc bổng đứa cháu yêu đặt lên xe, chở đi ăn kem Tràng Tiền, đi công viên chụp ảnh.
    muốn gặp anh chị ngồi nói chuyện trong mùi trà ngan ngát, trong khói thuốc lá nặng trĩu.
    muốn gặp các bác tỉ tê chuyện nhà chuyện cửa, chuyện gia đình gia tộc trong cái mùi ẩm mốc của thức ăn lâu ngày bám trên tường nhà bếp quyện với mùi rêu và chậu nước gạo ngâm rửa bát.
    cho đến bây giờ vẫn thế, bác trai sẽ dậy từ 4g sáng nhóm bếp than nấu mấy ấm nước để pha trà.
    muốn gặp bạn, chở bạn đi dạo, hay đi ăn, hay cafe ... chẳng biết fải gọi thế nào vì mỗi cuộc của mình bao gồm tất cả những thứ đó (có khi còn nhiều hơn!) và dĩ nhiên là nói tất cả chuyện trên trời dưới đất.
    và biết cuối cùng bạn sẽ nói: hỏi thật nhé thấy tớ thế nào, có thay đổi gì không, tốt lên hay xấu đi??? (mặc dù mình biết tỏng bạn chỉ thích được khen). hix! con gái lúc nào cũng rắc rối!!!

    muốn về thăm mẹ, con đường đất nhỏ nơi cứ đến ngã tư lại mọc ra 1 cây hoa gạo vút cao và cháy rực giữa trời. mẹ thích hoa, hoa tươi được sắp thật đẹp và cẩn thận.
    người Hà Nội khép kín và sâu sắc. Tôi yêu Hà Nội 1 cách thành kính và kiệm lời!"
    .....
    .........
    ..............
    Đó là Entry của cậu bạn thân. 28 Tết này hắn sẽ ra Hà Nội chơi, bỏ lại sau lưng là cái nắng, cái nóng và ồn ào xe cộ nơi Sài Gòn hoa lệ. 13 năm cho 1 tình bạn. 13 năm đi qua với bao buồn và vui của 2 đứa. Đợt này hắn về dài ngày. Đủ thời gian để đi ăn đi uống, cà phê cà pháo và buôn dưa lê đủ thứ trên trời dưới biển. Em và hắn gặp nhau là y như rằng ko dứt ra được, có thể ngồi từ sáng đến tối mà ko thấy chán. Có lẽ vì chơi với nhau lâu nên có thể hiểu được nhau khá nhiều và nói chuyện với nhau rất dễ, có thể cà kê dây muống từ người này sang ng nọ. Từ chuyện nọ xọ chuyện kia. Từ chủ đề phim ảnh, nhạc nhẽo đến cảm nhận từ cuộc sống xung quanh. Và tất nhiên, em có thể được nghe miễn phí tất cả những bài mà em thích do chính hắn hát cho em nghe...
    Đợi ngày bạn về, bạn ơi...
    Tớ thấy nhớ...
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 30/01/2008
  7. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Không bit cv của chi HNP là gì nhỉ,đi hoài ah, chi nhắc đến HP làm em nhớ mảnh đất ấy quá, cũng giống như chị nhớ HN ấy, chị đưa ảnh về TP cảng lên đây đi, mấy kiểu chị chụp ở Mộc Châu thật đẹp.
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    @bemiu: Chị vừa về đến HN em ạ. Đợt này rét và mưa suốt nên cũng chẳng có dịp bò ra đường chụp ảnh nữa. Hôm nay lúc ngồi trên taxi ra bến xe, thấy 2 bên đường Lê Hồng Phong - Đường ra Sân bay Cát Bi bao nhiêu là đào với quất và cảnh người người chen nhau cố chọn cho mình những cành, những cây ưng ý nhất mà tiếc. Lúc đó chị mới cảm nhận được chút không khí Tết và hương xuân thoảng qua. Mấy ngày trước mưa rả rích suốt làm cho lòng người trùng xuống...
    Mong sao Tết này đừng mưa...
    ---------------------------------​
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em có cùng ta đi qua những miền nhiều gió?
    Crystal​
    Này em, sáng nay choàng tỉnh sau một giấc ngủ sâu, ta ngỡ ngàng nằm đó, im lặng ngắm cuộc đời mình, như một người lữ hành bất chợt ngoái lại phía sau để rồi thấy tất cả chỉ là một khoảng trống. Thời gian cứ trôi tuột đi và ta nhìn mọi thứ như nhìn qua ô cửa kính mờ hơi nước, tất cả đều nhàn nhạt, không điểm nhấn, không cảm xúc. Vì sao vậy em?
    Này em, ta quen nhau đã tự bao giờ? Ta không đến với em vì cảm giác cần chia sẻ hay vì nỗi buồn đôi lúc bao bọc em. Có lẽ, ta đến với em là lẽ hiển nhiên. Em hồn nhiên tin vào cuộc sống, vào con người, em sống và yêu thương không cần suy xét để rồi mỗi lần vấp ngã lại tìm đến ta. Ta hoài nghi tất cả, giữ cho tâm tịnh và lòng rỗng, giữ cho tim lạnh giấu kín trí óc mình trước thế gian. Chỉ để em tìm điểm tựa. Chỉ để song hành cùng em. Chỉ để em chắc rằng luôn có một người bên cạnh.
    Này em, đó là một con đường dài thật dài, không có đích đến, cũng không trải thảm hoa hồng và những băng ghế để dừng chân nghỉ. Nhưng nếu em muốn đi, ta sẽ đi bên cạnh, nếu em muốn thử yêu lần nữa, ta sẽ không phản đối. Ta sẽ chỉ đứng đó nhìn cuộc đời trôi qua và chờ đợi. Vậy nhé em!
    Vì em và ta, mỗi người một nửa cuộc đời!
    Này em, em có biết đôi khi gió cũng có nhà? Nhà của gió có thật nhiều cửa sổ mở toang, để gió tự do vào ra, nhà của gió được xây bằng những viên gạch ướp yêu thương, và trang trí bởi thật nhiều kỷ niệm để gió có một chút gì níu giữ, để gió muốn về nhà. Đôi khi gió cũng muốn về nhà mà, phải không em?

    [​IMG]
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNG TRỐNG BẤT THƯỜNG
    Em nghĩ đến ngày mình không còn bên nhau
    Vì trăm ngàn lý do hoặc không lời thanh minh nào cả
    Hạnh phúc bây giờ thuộc về một người xa lạ
    Em tìm đến nơi cho vay mượn nụ cười
    Cuộc đời xếp đặt mọi điều là cuộc chơi
    Vì chỉ mỗi người mới biết mình được - mất
    Em sợ lúc cuộc chơi của mình kết thúc
    Ai ra đi nhẹ nhàng?
    Ai ở lại tái tê?
    Em biết chẳng nên nói trước điều gì
    Nhưng vẫn giật mình vì một nỗi buồn đang đợi em đâu đó
    Trái tim em mong manh như lá cỏ
    Làm sao níu giữ được chân người?
    Là khoảng trống bất thường của em. Thế thôi!
    Bước vào đời giữa ngày mưa ngày nắng
    Em vẫn đợi hết tháng năm dài rộng
    Bằng nỗi nhớ bình yên...trong tim mình
    --st-- ​
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 04/02/2008

Chia sẻ trang này