1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO ANH - NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM (Part II)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 18/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lạnh quá anh nhỉ. Đôi tay em đang tê cóng và hắt hơi liên tục. Lạnh quá khiến con người ta lười biếng và dễ ốm. Em của anh hôm nay ngủ li bì. Ngủ như thể bù cho những hôm thức khuya dậy sớm và như thể trốn tránh cái lạnh, cái gió, cái rét...
    Chốc nữa em tranh thủ đi rửa cái xe, đi trả mũ bảo hiểm rồi mua Đào mua Quất. Ngày mai sẽ dọn dẹp nhà cửa và xem còn có phải sắm sửa gì nữa không. Chẹp chẹp, lạnh thế này mà ra ngoài đường 1 mình kể cũng ngại quá nhỉ....
    2, 3 cố lên nào...
    ----------------------------------------------------------
    Nếu một ngày anh đến
    Những nỗi buồn của em sẽ hóa thành hoa cúc dại
    Em sẽ xếp con thuyền giấy
    Chở nỗi buồn trôi xuôi
    Bàn tay em nhỏ bé
    Cần tay anh giữ chặt
    ... dài lâu! ​
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 04/02/2008
  2. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở trong này hok có mùa đông
    Tí nữa ay về , thía nào cũng qua nhà tớ ngay
    Tớ sẽ đứng sẵn ở cửa chờ ay
    You are my truely love
    Tình cảm thực sự làm khô héo tất cả những tình cảm khác
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Thế là 1 năm cũ đã đi qua nhường lại cho 1 năm mới đến. Đào đã khoe sắc thắm. Quất đã chín đầy cây. Lộc biếc nảy chồi đơm lá. Cầu cho năm nay sức khoẻ dồi dào, mọi việc suôn sẻ. Tình cảm ngập tràn. Công việc hanh thông. Tiền bạc đầy túi!
    Anh và em cùng cố gắng để có thể đạt được những điều đó nhé!
    Xuân Xuân ơi! Xuân đã về
    Có nỗi vui nào vui hơn ngày Xuân đến
    Xuân Xuân ơi! Xuân đã về
    Tiếng chúc giao thừa chào đón mùa Xuân
    Xuân Xuân ơi! Xuân đến rồi
    Cánh én bay về cho tim mình nao nức
    Xuân Xuân ơi! Xuân đến rồi
    Những đóa mây vàng chào mừng Xuân sang
    Nghe âm vang bao câu chúc yên lành
    Đất nước gấm hoa yên ấm an vui
    Bao em thơ khoe áo mới tươi cười
    Chào một mùa Xuân mới
    Xuân Xuân ơi! Xuân đã về
    Kính chúc muôn người với bao điều mong ước
    Trong hương Xuân ta vẫy tay chào
    Kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui
    --------------------------------
    Nếu một ngày anh đến
    Những nỗi buồn của em sẽ hóa thành hoa cúc dại
    Em sẽ xếp con thuyền giấy
    Chở nỗi buồn trôi xuôi
    Bàn tay em nhỏ bé
    Cần tay anh giữ chặt
    ... dài lâu!​
  4. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bài hát làm lòng người rạo rực, bạn ạ
    HNY
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Pháo hoa đêm Giao thừa
    Khác với mọi năm, năm nay em xuất phát từ nhà khá muộn và chỉ kịp dừng chân tại điểm bắn Hồ Ngọc Khánh. Quả thật, xem bắn pháo hoa ở Bờ Hồ vẫn đẹp nhất, an toàn nhất và tạo cho em nhiều cảm hứng nhất. Trời đất chiều lòng người khi đêm Giao thừa chẳng có mưa hay có chút sương mù vương vấn. Không khí khá dễ chịu và thoáng, chỉ tiếc chỗ đứng ngóng bị cái cây to bổ choảng chắn mất 1 phần tầm nhìn. Mắt mũi nghếch lên, xem pháo hoa qua...máy ảnh nên chắc chắn chẳng thể đẹp bằng nhìn trực tiếp, nhưng đôi khi con ng ta cũng nên hi sinh vì....nghệ thuật . Đôi lúc, gió thổi cả xác pháo bay vèo vào mắt. Cay...
    Và đây là 1 số hình ảnh pháo hoa trong đêm giao thừa 2008 mà em "chộp" được sau 1 hồi kiễng chân, nghểnh cổ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tiết trời ngày mùng 2 Tết khá đẹp. Lạnh vừa đủ để có thể cảm thấy ấm khi chỉ mặc 1 chiếc áo len cao cổ + áo khoác và quàng thêm cái khăn. Trời khô ráo và thoáng đãng. Và cũng chính vì thời tiết đẹp như vậy nên Văn Miếu khá đông. Dân tình thi nhau sờ đầu rùa và xoa xoa tấm bia tiến sĩ, chả trách những phiến đá kia mòn và bóng lên trông thấy. Đúng là đôi khi sự thiếu hiểu biết và mê tín 1 cách thái quá làm hỏng đi những giá trị văn hoá, nhiều lúc cũng thấy...ngứa mắt. (hic, sorry khi hơi nặng lời).
    4h30 chiều mà Văn Miếu vẫn nườm nượp người ra kẻ vào. Có lẽ đông nhất vẫn là nơi xin chữ. Nói là xin chữ chứ điều này chỉ đúng với thời xửa xưa chứ ngày nay phải gọi là "Mua chữ" mới đúng. Ai cũng muốn 1 năm may mắn, bình an. Trẻ con thì mong học hành hanh thông, thi cử đỗ đạt nên thường chọn chữ ĐỖ, chữ ĐẠT, chữ CHUYÊN CẦN. Thanh niên tự khuyên mình nên NHẪN, các cụ già cầu AN, cầu PHÚC. Người kinh doanh mong 1 năm có TÀI, có LỘC...
    Năm ngoái tự xin tên mình để răn mình luôn "stay the same" nên năm nay chỉ cần MINH là đủ. thường thì khi xin chữ, con người ta thường dựa vào những gì mà mình mong muốn và cố gắng đạt được. Hiện tại thì mình cần có cái đầu minh mẫn để có thể làm việc/quyết định mọi thứ được thông suốt, mình mong muốn công danh sự nghiệp sáng sủa, tài chính minh bạch và tất nhiên chuyện tình duyên cũng cần nhìn thấy ánh sáng. Thế đã phải là nhiều chưa nhỉ, cũng định xin thêm chữ AN hoặc chữ NHẪN nhưng thôi. Cũng có thể vài ngày nữa, sau khi suy nghĩ kỹ về mọi vấn đề, mình sẽ quyết định việc có nên hay không. Giờ thì cứ thế đã. (Cẩn thận ko ngộ chữ )
    Ngồi đợi chữ khô (Hic, lâu thế, Ôi ôi... buồn ngủ quá....)
    [​IMG]
    Hong chữ.
    [​IMG]
    Mẹ ơi, con xin được chữ NHẪN rồi...
    [​IMG]
    Chữ MINH
    [​IMG]
    Sau 1 hồi chen lấn, cuối cùng cũng có được chữ mình muốn - chữ MINH
    [​IMG]
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm mua sách
    Nhân dịp đầu năm mới và trong lúc chờ đợi những cuộc hẹn hò, em và cô bạn hí hửng chui vào hiệu sách với ý định mua sách cho 1 năm may mắn, tài lộc. Bây giờ đi mua sách thật khó, bao nhiêu là thể loại và tác giả. Tác phẩm nào cũng được người ta xướng lên là "Bán chạy nhất", "Tái bản nhiều nhất" để rồi khi cầm lên đọc, ng ta cũng có 1 vài thất vọng nho nhỏ vì nội dung ko như người ta mong đợi...
    Lâu rồi em cũng ko đọc hết 1 quyển sách mặc dù cũng dăm 3 tháng lang thang hết hiệu sách nọ rồi vòng sang hàng sách kia. Nhấc lên dặt xuống mấy lần, cuối cùng em quyết định lấy cuốn "Giày đỏ" của Dương Bình Nguyên - 1 tác giả cũ của Hoa Học Trò mà em đã từng yêu thích và cũng là 1 nhà văn trẻ được đánh giá "là 1 hy vọng của văn học trẻ Việt Nam" như lời của nhà văn Đoàn Thạch Biền đã từng phát biểu. Ừ, thì đọc thử xem thế nào...
    "Giày đỏ", em ở đâu trong thành phố 8 triệu con người?
    [​IMG]
    -------------------------------------------------
    Nếu một ngày anh đến
    Những nỗi buồn của em sẽ hóa thành hoa cúc dại
    Em sẽ xếp con thuyền giấy
    Chở nỗi buồn trôi xuôi
    Bàn tay em nhỏ bé
    Cần tay anh giữ chặt
    ... dài lâu!​
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 10/02/2008
  8. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    chắc đôi giầy đỏ đang đợi bạn
    Năm mới tốt lành
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Align2 (1B Mã Mây)
    Hôm nay nhân dịp lượn phố cùng ông bạn, thế là em được 1 suất ăn theo, bám càng bám cẳng qua Align 2 mới mở trên phố Mã Mây. Khá ấn tượng với không gian ở đây. Khác hắn với bên Align ở Hàng Cá. Thích nhất là sự phối hợp ánh sáng và những bức ảnh đã được xử lý thật khéo cộng thêm 1 cây mai (hay mận) rủ hoa trắng muốt làm cho căn phòng thêm ấm cúng và lãng mạn. Màu chủ đạo là màu đỏ và ánh đèn vàng lung linh tạo cảm giác huyền ảo và dễ chịu. Rất thích ngồi ở 1 góc, nơi có chiếc cửa sổ nhỏ xinh, có thể thả tầm mắt ra phố, có thể bao quát xung quanh và thưởng thức 1 tách cà phê ấm nóng. Có thể 1 hôm nào đó, có nhã hứng em lại vào đây ngồi thư giãn (chỉ tiếc là quán có nhiều teen và hơi đông 1 chút xíu).
    [​IMG]
    [​IMG]
    -------------------------------------------------------------
    Nếu một ngày anh đến
    Những nỗi buồn của em sẽ hóa thành hoa cúc dại
    Em sẽ xếp con thuyền giấy
    Chở nỗi buồn trôi xuôi
    Bàn tay em nhỏ bé
    Cần tay anh giữ chặt
    ... dài lâu!​
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đó là cây hoa sưa chị ạ, Hà Nội sắp có hoa Sưa rồi đấy chị, bách thảo hoặc Phan Đình Phùng nhé, cái cây toàn hoa trắng muốt, trắng cả cây ý

Chia sẻ trang này