1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO ANH - NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM (Part II)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 18/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hihhi
    Lâu lâu không vao ttolvn. Những ngày singer cũng hay vào nhưng không siêng năng lắm
    Hình như mình đã có lần đọc topic của HNP, tuy không nhiều, vài trang thôi, ngày đó cũng có rất nhiều đồng cảm nên chỉ đọc thôi cũng là ý mình nói rồi, nên chả thêm pha gì ở "chỏng .
    Bạn vẫn nhiệt tình với cuộc sống như ngày nào. ....
    Chúc năm nay sớm gặp ý chung nhân: Hợp tuổi, hợp ăn, hợp nói, hợp cả thói quen,...
    Được mushroom83 sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 11/02/2008
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn taoxanh và mushroom nhé.
    Hihi, hôm đấy chị bị choáng ngợp bởi decor của quán và ngồi tít ở góc trong cùng nên cũng chẳng kịp nhìn kỹ xem cây đấy là cây gì. Chỉ biết hoa nở trắng muốt nên đoán là hoa mai, hoa mận (vì nghĩ là Tết mà). Hoá ra lại là hoa Sưa...
    Chị cũng thích hoa Sưa lắm, ngày xưa hồi còn học cấp 1, ở ngay sân trường có 2 cây, cứ mỗi độ tháng 3, khi mưa bắt đầu bén hạt là cây lại đơm những chiếc lá xanh mướt mát và bung ra những chùm hoa trắng muốt. Bọn chị toàn gọi chệch là hoa Mưa...
    Sắp tháng 3 - Rét nàng Bân. Sắp trắng hoa Sưa, tím hồng hoa Xoan rồi đấy....
    ------------------------------------------------
    Nếu một ngày anh đến
    Những nỗi buồn của em sẽ hóa thành hoa cúc dại
    Em sẽ xếp con thuyền giấy
    Chở nỗi buồn trôi xuôi
    Bàn tay em nhỏ bé
    Cần tay anh giữ chặt
    ... dài lâu!​
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 12/02/2008
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tết, có thời gian rảnh rỗi, em lòng vòng qua Văn Miếu Quốc Tử Giám ngó nghiêng thiên hạ "xin chữ" và cũng tự chọn lấy chữ mà mình cảm thấy thực sự là lời nhắc nhở và cầu ước cho mình trong năm nay.
    Có 1 thời, hình ảnh Ông Đồ cho chữ ngày Tết bị lãng quên và có nguy cơ biến mất, vài năm gần đây bỗng hồi sinh mạnh mẽ, góp phần tô đẹp cho bức tranh văn hóa truyền thống dân tộc ngày Tết.
    Tuy nhiên, hình ảnh "ông đồ thời @" đã ít nhiều "nhạt sắc phai hương" chứ không còn vẹn nguyên như ông đồ trong ký ức văn hóa của dân tộc.
    Bực mình nhất là "mua chữ" trong Văn Miếu. Ông thầy viết nhoằng 1 cái là xong, thậm chí viết tên của em và cô bạn còn chưa chuẩn. Cũng có thể vốn học và hiểu về sự thâm thuý - đa nghĩa trong chữ Hán của các ông đồ "trẻ" ngày nay chỉ dừng ở mức viết để "bán" chứ ko phải như ngày xưa các cụ đồ già có thể nhìn người "cho chữ".
    Đệm lót trong tên em bị ông đồ trẻ hiểu sai nghĩa. Viết thành chữ Khánh trong từ Quốc khánh (Do chữ Lộc và Tâm hợp thành) có nghĩa là vui mừng, hoan hỉ trong khi chữ Khánh trong tên của em lại là 1loại nhạc cụ có dây đeo bằng đá (ngọc) khi gõ phát ra âm thanh vui tai (ng ta gọi là chuông khánh). Chữ Khánh này có chữ Thanh (trong từ âm thanh) + chữ Thạch (phần lớn khánh làm bằng Ngọc hoặc đá). Thế mới chán chứ!
    Còn cô bạn em, xin chữ "chín chắn" bị viết thành chữ "Thận trọng". Mà giời ơi, 2 chữ này nghĩa khác hẳn nhau. 1 chữ là nói về sự trưởng thành. 1 chữ khuyên ng ta nên chậm rãi, cẩn thận, suy trc tính sau. Ấy vậy mà dám viết luyên thuyên như thế. Bó chiếu!
    Ngày mùng 3 Tết, rút kinh nghiệm,em và cô bạn chạy le te ra phía bờ tường Văn Miếu - gần phố Nguyễn Khuyến, dạo qua 1 lượt, ngắm nghía các ông đồ múa bút để chọn mặt gửi vàng, và cuối cùng bọn em cũng lấy được chữ mà bọn em mong muốn. Nói chung là thấy rất hoan hỉ và thoả mãn. Ít ra cũng phải biết chữ mà tụi em muốn lấy, nghĩa Hán Việt là gì. Và ứng với chữ đó, con người đó sẽ là câu thơ gì. 1 chữ lạ, ít người xin nên bọn tớ thường được dân tình "hỏi thăm". Cũng vui vui....
    Đầu năm xin chữ là nét đẹp truyền thống và là những giá trị văn hoá của dân tộc ta. Giá như vẫn chỉ là "xin chữ" và "cho chữ" ẩn chứa trong đó là nhiều tầng sâu văn hóa, giáo dục về thẩm mỹ, nhân cách chứ ko chỉ là "Mua chữ" và "Bán chữ" đầy tính thương mại thì hay biết mấy...

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Khi anh nắm lấy tay em?
    Từng chút, từng chút bình yên rón rén len nhẹ vào lòng. Từng giọt, từng giọt hạnh phúc ngọt ngào trôi vào miền thương miền nhớ trong tim em bé nhỏ theo từng ngón tay anh dịu dàng mà ấm áp... đến lạ...
    PBV
    [​IMG]
    Khi anh nắm lấy tay em,
    Em thôi không còn để những vẩn vơ lo âu làm vương sầu đôi mắt ướt, mềm mại cả tâm hồn với cảm giác được chở che. Khe tình cảm của em đâu có sâu nhưng tình anh quá nặng, êm đềm lèn qua khung cửa trái tim em... Cho một ngày, đầy ắp những tình yêu...
    Khi anh nắm lấy tay em,
    Một bước, hai bước... cả vạn bước chân em đi giữa trời giông bão, vẫn thấy trên cao mây trắng bình thản trôi và trời xanh ngập tràn ánh nắng trong ngần soi bóng em bên anh sóng sánh nghiêng nghiêng. Em biết là anh chẳng bao giờ để em lỡ nhịp, bởi từng bước em đi luôn có bàn tay anh nắm tay em... không rời...
    Khi anh nắm lấy tay em,
    Dải ngân hà như trải ra trước mắt em vô tận.... bừng sáng những vì sao lung linh soi đường cho anh dìu dắt em qua hết những ngày chông chênh. Đường em đi thênh thang vạn lối, lối tắt lối dài nào cũng có anh bên...
    Khi anh nắm lấy tay em,
    Em biết, có một trời yêu thương sâu vời vợi anh trao gửi cho em. Em biết, một cái nắm tay đôi khi em cần hơn muôn ngàn lời nói. Em hiểu ra rằng, chẳng chi sâu nặng bằng tình anh?
    Khi anh nắm lấy tay em, em khẽ bối rối khép hờ đôi mắt, rụt rè co tay nhè nhẹ, để anh mỉm cười, chẳng buông mà lại nắm chặt hơn...
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    MY VALENTINE
    Martina McBride
    --> Link nghe nhạc: http://www.youtube.com/watch?v=-iXas6Svnkk
    If there were no words, no way to speak
    I would still hear you
    If there were no tears, no way to feel inside
    I''''''''d still feel for you
    And even if the sun refused to shine
    Even if romance ran out of rhyme
    You would still have my heart until the end of time
    You''''''''re all I need, my love, my valentine
    All of my life
    I have been waiting for all you give to me
    You''''''''ve opened my eyes, and shown me how to love unselfishly
    I''''''''ve dreamed of this a thousand times before
    In my dreams I couldn''''''''t love you more
    I will give you my heart until the end of time
    You''''''''re all I need my love my valentine
    (La la la la la la la)
    And even if the sun refused to shine
    Even if romance ran out of rhyme
    You would still have my heart until the end of time
    Cause all I need is you my valentine
    Oh, you''''''''re all I need my love my valentine
    [​IMG]
    -----------------------------------------------
    Nếu một ngày anh đến
    Những nỗi buồn của em sẽ hóa thành hoa cúc dại
    Em sẽ xếp con thuyền giấy
    Chở nỗi buồn trôi xuôi
    Bàn tay em nhỏ bé
    Cần tay anh giữ chặt
    ... dài lâu!
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 15/02/2008
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chị thức khuya thế? Valentine của chị thế nào? Hi hi đọc blog của chị cũng lờ mờ đoán ra là nó rất ngọt ngào Lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc như thế này chị nhé Và ngày nào trong năm đối với chị cũng là Valentine
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0

    Hi anh ,còn nhớ em ko nhỉ ?
    Lâu lâu rồi em chả nhớ đến anh,em tệ quá .Em lang thang ,em lượn lờ ở Đà nẵng và Hội an .Và em thấy ko nhớ anh nhiều như em từng nghĩ .Hay tại em ko yêu anh nữa nhỉ ?
    Mấy ngày Tết vừa rồi sao anh ?Thời tiết trong đó thế nào ?Hà nội lạnh và vẫn lạnh như thế gần 1 tháng nay rồi ,ko biết bao giờ mới hết lạnh .Năm nay em cũng đi chơi giao thừa nhưng chả lang thang ngoài đường ngắm pháo hoa nữa mà chui tọt vào quán Trà và đón giao thừa cùng những người bạn .
    Năm nay có lẽ sẽ rất đặc biệt vì em lại được mừng tuổi nhiều .Hí hí .ai cũng chúc em cuối năm tóm được ai đó .Cái đó còn lâu anh nhỉ vì anh biết rồi đấy em của anh vẫn còn ham ăn,hám chơi nhiều lắm .
    Mồng 2 Tết em của anh đã đi trốn cái rét ,cái lạnh của Hà nội .Em đã có những ngày thật đẹp để nghỉ ngơi tại Hội an và Đà nẵng .Em đã nặp năng lượng để tiếp tục với công việc .Có lẽ đó là những ngày bình an nhất của em vì ko phải nhắc nhở hay đt cho ai cũng chẳng có đt bàn đến công việc ,chỉ có ăn ,chơi và ngủ .
    Em về lại Hà nội với cái lạnh run người và em nhớ đến cái cảm giác run rẩy khi qua hầm Hải vân,cái lạnh theo gió ùa vào .
    Huế lạnh và mưa .Huế buồn .
    Em nhớ anh .
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Hà Nội nắng ấm được mấy hôm, giờ trời lại chuẩn bị trở rét. Mấy hôm trước Hà Nội đẹp quá anh ạ. Lá vàng rơi và sương giăng nhẹ nhẹ, mùi hương trầm quyện trong gió, những cành cây khô khẳng khiu vươn tới tận trời cao. Hà Nội đẹp nhưng buồn. 1 cái buồn man mác của ngày cuối thu đầu đông. Cái đẹp khiến người ta nao lòng. Cái đẹp khiến người ta nhớ về cái thời xưa cũ, nhớ về Hà Nội của những ngày ấu thơ. Cái đẹp khiến người ta hoài niệm....Ở ngay trong lòng Hà Nội mà nhớ Hà Nội quay quắt...
    Đi bên anh trong những ngày này, thấy lòng bình yên đến lạ cho dù có lúc giận hờn, nước mắt chảy ướt hàng mi nhưng hơn tất thảy, cảm nhận thật rõ 1 điều là Hạnh phúc.
    Những hôm Hà Nội rét mướt, đi 1 mình trên phố, lúc đó mới biết rằng ngồi sau anh ấm áp biết chừng nào. Bao nhiêu lạnh, bao nhiêu gió có anh phía trước cản lại hết để em chẳng còn thấy lạnh nữa. Thế mới thấy, anh thương em nhiều đến thế nào...
    Cuộc đời chẳng đủ dài, thời gian trôi quá nhanh. Quá khứ sẽ chỉ là quá khứ, đừng để những điều đó chiếm quá nhiều thời gian của hiện tại để rồi khi 1 ngày nào đó, lỡ hiện tại ra đi, lúc đó hiện tại lại trở thành quá khứ.... suốt đời mải miết đi tìm.....
    Nhiều lúc em đã ước, giá như em chẳng nghĩ suy nhiều và thật vô tư để phải ko tự dằn vặt hay trách móc. Giá như em ko nhạy cảm đến mức phải buồn về những gì em vô tình chạm phải. Giá như em lý trí hơn để ko phải yếu mềm hết lần này đến lần khác. Em bây giờ khác xưa nhiều quá...
    Ra đường nhớ mặc ấm anh nhé!
  9. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    lúc nào cũng có cảm giác, chị là người rất ấm áp và yêu nồng nàn
  10. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người toàn viết cho người tương lai nhưng không có thật.Như thế không có hứng thú đâu.Tại sao không ai viết cho mình nhỉ.Thế mà!

Chia sẻ trang này