1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh...nhưng anh đừng đọc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelystar102, 18/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelystar102

    lovelystar102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh...nhưng anh đừng đọc

    Khoảng thời gian đầu mình quen nhau thật vui...em luôn cảm thấy được tình yêu mà anh dành cho em. Nhưng bây h, ít khi em cảm thấy đuợc điều đó. Mà điều đó đối với em lại rất quan trọng. Có lẽ mình khác nhau trong cách suy nghĩ, là bởi vì mình cách nhau về tuổi tác nhiều quá. Liệu điều đó có dung hoà được không anh? Em sợ 1 ngày nào đó em yêu anh nhiều hơn anh yêu em, thì em sẽ là người khổ. Chẳng biết phải nói với anh như thế nào cả. Làm thế nào để anh hiểu. Có phải em không cảm nhận được tình yêu của anh như trước đây nữa, là bởi vì anh trở lại con người vốn trầm lặng của chính bản thân anh, hay là tình cảm của mình đã bị nhạt nhoà đi???
    Có phải tình cảm bao giờ cũng vậy không? Bao giờ thời gian cũng làm phai mờ nó? Trc đây em nghĩ rằng, và em luôn tin rằng, qua thời gian, tình yêu của người ta sẽ không như lúc đầu, nhưng nguời ta sẽ hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn trong tâm tưởng. Em đối với anh là vậy, còn anh thì sao? Em cảm thấy khoảng cách giữa mình càng ngày càng lớn rồi. Mà nếu mình không xoá bỏ nó, thì 1 ngày nào đó, nó sẽ tàn phá mối quan hệ của mình. Không biết nói điều này với anh như thế nào bây h. Chẳng lẽ tình yêu và đàn ông trên đời trăm ngàn người như nhau? Trước đây thì em nghĩ là không...nhưng bây h thì em trả lời là không biết...vì cuộc sống phức tạp hơn em tưởng.
    Nếu 1 ngày nào đó, tình cảm của anh đối với em không còn, thì em nghĩ em sẽ không níu kéo anh lại để làm gì. Em biết giữa nói và làm cách nhau rất xa, nhưng em sẽ cố làm như vậy. Bởi tình cảm khi đã mất đi rồi thì làm sao có thể lấy lại được. Nó là vật vô hình. Cũng may là em còn nhiều chuyện để làm, không có thời gian để nghĩ nhiều về nó. Phải, còn nhiều việc để làm lắm anh ạ. mà nghĩ nhiều làm gì để làm khổ bản thân mình phải không anh? Em nghĩ sẽ phải nói với anh thôi, để mình hiểu thêm nhau. Nhưng chẳng biết bắt đầu như thế nào cả

    Loving you, the one who loves me
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta thay lòng thì thường đỗ cái lỗi đó cho đối phương.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  3. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Nói đi thôi! Nhưng thượng sách vẫn là quan tâm đến cái "nhiều việc để làm" của bạn ấy! Làm mấy cái đấy vui hơn! Cứ thử rồi sẽ thấy!

Chia sẻ trang này