1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh, tình yêu của tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haithanh0312, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haithanh0312

    haithanh0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh, tình yêu của tôi.

    Anh thân yêu!

    Nhìn vào đôi mắt của anh, em thấy ở trong đó ẩn chứa một điều gì đó nửa như rất buồn, nửa như tha thiết.

    Anh à, sao anh lại nhìn đi đâu mà xa xôi thế không biết nhỉ. Sao anh không nhìn vào ống kính giống như cô gái đang đứng cạnh anh ấy, và cười lên thật tươi như thế chứ. Hoặc là nhìn vào bức tượng Phật, giống như cô gái đang không đứng cạnh anh ấy. Chụp ảnh đang chắp tay đứng trước bàn thờ Phật thì phải như thế chứ, phải làm thế nào để ghi lại giây phút nguyện cầu rất thiêng liêng trong tâm tưởng gửi tới đức Phật, anh nhỉ, anh có đồng ý với em vậy không?

    À mà không, sao em lại suy luận lung tung thế chứ nhỉ, đâu cần phải nhìn vào đó làm gì, vì hình như em thấy anh đang nhìn về một cõi nào đó rất xa xôi trong tâm tưởng của anh, để thầm cầu chúc cho ngày mai sẽ hạnh phúc tràn đầy với người mình yêu. Người yêu của anh...?

    Nhưng mà sao em lại ngây thơ thế không biết, biết đâu rằng những gì anh đang cầu nguyện trước đức Phật tối cao của anh, chẳng phải dành cho em, mà là dành cho cô gái đang đứng cạnh anh? Chẳng phải đã có lần anh đã nói với em, rằng nhân vật đứng giữa thường là nhân vật chính đó sao.

    Ngày hôm đó bị anh ép phải gửi ảnh cho anh, em đã không biết làm cách nào liền kéo vội hai cô bạn đang ngồi gần đó chụp cùng, mà tình huống đó thì anh biết rồi đấy, điều đương nhiên là em phải đứng giữa. Thế là em bắt anh phải đoán cho bằng được em là ai trong số ba cô gái đó. Nhưng trí thông minh của anh, cùng với những tình cảm mà anh dành cho em, đã khiến anh đoán trúng em. Nhưng mà sao em lại ngốc thế nhỉ, chụp ảnh lại đi đứng giữa để cho anh đoán ra nhân vật trung tâm.

Chia sẻ trang này