1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh và viết cho riêng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tchyp, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ em vẫn k thể hiểu nổi cái cảm giác với anh là j nữa. Mấy hôm nay rảnh rỗi 1 chút ngồi mò mẫm đọc lại mấy cái message cũ của mọi người. Có lẽ những cảm giác đó em mãi chẳng thể nào quên được, mỗi khi nghĩ lại đều thấy day dứt và bồn chồn. Nghĩ lại thấy mình thật là điên, thời gian đã trôi qua lâu thế rồi, k hiểu sao vẫn cứ mãi quanh quẩn trong đầu những chuyện quá khứ như vậy chứ.
    Nhiều lúc mình thấy căm ghét chính bản thân mình, đôi khi lại thấy hối hận vì mình đã đặt TY quá nhiều. K biết có phải là tiếc nuối hay đơn giản chỉ là cảm giác tức tối vì k được như ý mình, động chạm đến niềm kiêu hãnh của con gái. Em ghét những cảm giác lẫn lộn khi nghĩ về anh, khi nói chuyện với anh, nửa muốn nói chuyện, nửa lại k muốn, ghét nghe anh nói về chuyện của người đó nhưng lại phải giả vờ làm như vô tư để mà hỏi thăm. K biết đến bao giờ em mới hết cái cảm giác này với anh chứ. Thật là điên rồ, đáng ghét

Chia sẻ trang này