1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh và viết cho riêng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tchyp, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chỉ ngủ được hơn tiếng đồng hồ , mắt cứ hoa lên như ngàn vì sao trước mặt ..tự nhiên thấy mình lạc lõng lạ lùng giữa cuộc sống này . Nhớ anh rất nhiều , không hiểu sao nỗi nhớ cứ dày vò mình theo ngày tháng , dù biết rằng người ấy không còn là của riêng mình ..không phải vậy ..chưa bao giờ là của riêng mình ...tất cả chỉ là một giấc mơ , mơ thôi mà sao có đủ buồn vui , cay đắng, ngọt ngày và chua chát ..mơ thôi mà làm sao mình nhớ người ta đến như vậy ...còn người ta , giờ đang vui vẻ , ừ , đó là điều tốt chứ sao , chẳng lẽ lại mong người ấy buồn như mình ..Có lẽ mình cũng đã quen với cô đơn rồi , nhưng sao mỗi cuối tuần lại thấy tim mình như thắt lại ...không mong chờ có người đón đưa , chỉ mong chờ một lời nói mà thôi ..thôi thì đành vậy , ta chỉ riêng mang nỗi buồn cho mình ta .
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa trôi qua , hôm nay nhỏ bạn đến chơi , hai đứa ngồi tào lao trong phòng . Nó kể chuyện tình cảm rối rắm của nó , nhìn nó cười tít mắt mũi lại.....thật đáng yêu " hôm nay tao thấy mày xinh lắm đấy " " chuyện , nhờ có tình yêu đấy " ...chợt nó hỏi chuyện của mình ..lắc đầu và không nói gì cả " mày đấy ,có chuyện gì tao cũng kể cho mày nghe , còn mày thì chuyện gì cũng im lặng " , ừ , chẳng lẽ mình xấu tính vậy sao ..chán nhỉ ..
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Lại một chiều cuối tuần , ngồi nghe " Hoạ mi hót trong mưa " ..vì sao lại ra đi , vì sao chẳng trở về ??? vì sao nhỉ , cũng không biết vì sao ??? không còn thấy lòng đau nữa , chỉ thấy buồn , một nỗi buồn không tên ...
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay bỗng nhiên trời đổ mưa , một cảm giác tê tái trở lại trong em , làm thế nào bây giờ , em cố gắng để tìm quên trong công việc nhưng tất cả cứ hiển hiện xung quanh em . Em phải làm sao đây , tại sao anh lại đến bên em , bước vào cuộc sống của em rồi lại rời xa em ???Thật điên khùng phải không anh? có lẽ anh nghĩ em đã quên anh từ bao giờ , có lẽ anh sẽ thương hại em khi biết em vẫn mong chờ ...em mong chờ điều gì anh biết không anh ? vẫn biết cuộc sống không có chỗ dành cho câu " ước gì " , nhưng em ước gì mình quay lại ngày xưa , em ước gì mình không biết anh , ước gì ...ước để làm gì đây ..vẫn biết cuộc sống là phải đối đầu với sự thật , nhưng sự thật nào cho anh và sự thật nào cho em ..
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Gần 200 ngày rồi , thời gian trôi qua nhanh thật , hơn 1 nửa năm đi qua . Hôm rồi bất chợt nói chuyện với nhau , mình tỏ ra bình thường , không còn bị lay động bởi tình cũ , có lẽ anh nghĩ mình đã có sự lựa chọn riêng rồi cũng nên , nhưng anh đâu biết , mọi cái vẫn như ngày hôm qua mà thôi ..buồn thật ...tại sao mình cứ cố tỏ ra vui vẻ làm gì ,nhièu lúc chỉ mong anh đứng trước mặt mình để mình lao vào mà khóc cho thoả nỗi tủi hờn ...mọi cái đều quá xa vời ...
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Em ru gì, lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian,
    em ru gì lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lại.
    Em ru gì lời ru cho anh một đời đam mê, một đời giông tố,
    em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha,
    câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
    thôi đừng hát ru ... thôi đừng ray rứt ...
    lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.
    Em ru gì, lời ru bao tiếc nuối tiếc,
    nuối tiếc một đời ước vọng tàn phai,
    em ru gì, lời ru cho ngày mai,
    thời gian có bao giờ trở lại,
    em ru gì, lời ru cho anh, một đời đam mê, một đời giông tố,
    em ru gì cho ta, khi bao ngày phôi pha,
    câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng,
    thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt,
    lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.
    Bài hát này em đã nghe rất nhiều lần , em biết anh cũng thích bài hát này nữa . Hà Nội vẫn cứ mưa mãi , có lẽ trời mưa làm em có cảm giác tê tái trong lòng . Bỗng nhiên nhớ anh thật nhiều , hôm nào nói chuyện với nhau , anh nói anh mệt mỏi và chán ngán .Biết anh cô đơn , nhưng em làm được gì cho anh không? em thương anh nhiều lắm , yêu anh nhiều lắm , nhưng tình yêu đó em sẽ phải để cho riêng mình .Nếu có một điều ước , anh biết em ước gì không , em ước anh tìm được một người con gái nào đó bên mình giờ phút này , một sự sẻ chia nhỏ nhoi cũng có thể làm anh bớt cảm thấy mệt mỏi và cô đơn nhiều hơn , dù em biết rằng , nếu ngày mai này bên anh có người khác thì em sẽ buồn lắm , nhưng với em , chỉ cần anh vui vẻ và vượt qua những ngày tháng dài đằng đẵng phía trước của con đường anh đã chọn là em vui rồi . Rất muốn nói với anh rằng , em yêu anh thật nhiều , nhưng không muốn anh còn vướng bận gì về em nên em chọn cho mình sự im lặng ...vui lên anh nhé .
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Mình lại mơ thấy ác mộng.Từ ngày anh đi đến giờ , đã 3 lần mình mơ thấy giấc mơ khủng khiếp như vậy .Trong mơ , mọi người cứ kéo mình xa anh dần , mặc cho mình kêu khóc .Giật mình choàng dậy , bật đèn lên và biết là mình đang mơ , nhưng dù chỉ là mơ mà sao thấy lòng đau thất lại , một nỗi lo lắng xuất hiện . Ngồi thu mình trên ghế , ngoài trời mưa thật lớn , giờ này có lẽ anh đang ngủ .Cắm tai nghe và bật máy nghe nhạc " Người ơi , nếu yêu rồi chớ để buồn người trai nơi xa xôi . Người ơi , nếu thương rồi chớ để nhạt màu son trên đôi môi " . Lời bài hát gợi lại nhiều kỷ niệm , anh cũng đi một chuyến đi về sáng như thế này .Có lẽ không bao giờ anh biết được , sau khi anh đi em đã ân hận như thế nào , vì lúc đó em đã không ra sân bay để tiễn anh , có lẽ anh cũng buồn lắm . Nhưng tất cả mọi chuyện đều đi qua rồi , chỉ mong sao anh thật bình yên .
  8. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Có cơn gió nào lùa vào trong mắt em đó
    Có tia nắng chiều làm cho anh thấy long lanh
    Nắng hiu hắt buồn, bờ mi ươn ướt như thế
    Vì em không khóc đâu, không bao giờ!
    Mỗi khi nín lặng là em không muốn lên tiếng
    Lúc anh giải bày là em nghe khúc nhạc buồn
    Cứ xa vắng hoài, từ lâu anh vẫn như thế
    Về tìm em nữa sao, anh đừng mơ!
    Chưa ai nghe em khóc, chưa một lần lệ sầu rơi
    Dù ai kia đã cho em đợi chờ
    Chưa ai nghe em khóc, chưa hề buồn vì nhớ anh
    Tại sao khóc than chỉ vì anh
    Chưa ai nghe em khóc, chưa một lần cần tìm anh
    Dù anh đi cứ đi xa vời vợi
    Chưa ai nghe em khóc, khi bôồn chỉ một chút thôi
    Còn đây với em bao niềm vui
    tặng cho bạn đấy !
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chiều , đi bộ một mình trên con đường Thanh Niên , thời tiết thật đẹp , những tia nắng cuối ngày lấp lánh trên mặt hồ . Cũng nơi này chỉ hơn 200 ngày trước hai đứa ngồi bên nhau nói chuyện trước ngày anh đi , tất cả vẫn còn nguyên vẹn , chỉ có anh là xa xôi..
    Anh đi rồi , ngậm ngùi tôi ở lại
    Đêm bóng dài nghe lạnh đầy bờ vai
    Người đi vương nỗi nhớ , người ở lại mang nỗi chờ
    Ngõ hồn cô quạnh bơ vơ, chỉ còn lại một vần thơ
    Anh đi rồi ,nửa hồn tôi khờ dại
    Trăn trở hoài những kỷ niệm chưa phai
    Ngày tôi anh gặp gỡ , ngày tạ từ tay vẫy chào
    Thế là xa nhau ,mắt lệ buồn tuôn mặn bờ môi
    Anh ra đi , nơi trời xa xứ lạ
    nhắn gửi gì về miền đất quên ta
    Anh đã quên hay là anh còn nhớ
    Những con đường tình tự ngày qua
    Anh đi rồi , có nghĩa là xa xôi .
    Tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi
    Làm sao ngăn được bước người ở lại chung hướng đời
    Tình mình đành chia phôi mắt lệ buồn tuôn mặn bờ môi
    Được tchyp sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 22/08/2006
  10. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bạn mà cũng như cảm nhận thấy chuyện của mình, tự nhiên nước mắt lại trào ra, cổ họng lại nghẹn đắng vào. Làm sao em có thể quên anh ? Làm sao em có thể chỉ coi anh như 1 người bạn ? Làm sao em có thể đối mặt với anh (dù chỉ là qua chat) ? Dạo này em lại suốt ngày mở tấm hình của anh ra ngắm. Em tự nhiên lại muốn uống rượu (dẫu biết rằng đó không phải là điều tốt). Thời gian thì cứ trôi dần, còn em lại cứ đắm mình vào qúa khứ, cứ cố níu kéo lấy 1 điều gì đó (dù rằng em biết rằng chả có hy vọng gì cả). Đôi lúc lại nghĩ rằng anh chỉ nói dối vì muốn làm bài với em, muốn keep in touch khi anh nói rằng "anh ko còn available" nữa !

Chia sẻ trang này