1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh và viết cho riêng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tchyp, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng ngủ dậy,đang buồn hiu vì chủ nhật vẫn phải đi làm nhưng lòng chợt thấy vui rộn ràng khi nhìn thấy chậu hoa nở ra một bông hoa nhỏ xíu màu tím ...khi mới mua về ai cũng nói là nó sẽ chết , nhưng mình vẫn chăm bón nó , giờ thấy nó ra hoa , cảm giác vui thật lạ
    Đến công ty , chào bác bảo vệ bằng nụ cười tươi nhất , vừa đi vừa hát nho nhỏ , vào phòng , định khoe thì thấy mặt sếp lầm lì , chẳng hiểu có chuyện gì nhưng kinh nghiệm cho thấy là biết điều thì cất ngay nét mặt rạng rỡ đi , tránh xa tầm nhìn của sếp kẻo lại oan gia...rồi muốn khóc cũng khóc không nổi .Ngồi đối diện với sếp , tim gan muốn nhảy lưng tưng trong ***g ngực ... Muốn chạy đi chơi đâu đó, buôn dưa một tí cho đỡ chán, nhưng mà sếp đang ở kia thì đi đâu được.Nhìn qua đường, thấy hai ông bà già dắt tay nhau qua đường tình cảm quá, bất chợt nghĩ vu vơ. Hình như đã có lúc mình có ai đó dắt qua đường , hình như đã có lúc mình dựa vào vai ai để giấu đi những giọt nước mắt mà người đó không biết , hình như là lâu lắm, lâu rồi... nhớ lạ lùng bờ vai người ấy
  2. codohoaluxua

    codohoaluxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế... có lẽ cũng là duyên số. Mình biết vậy nhưng dù sao vẫn thấy trống trải và buồn. Hơn hai năm không phải là khoảng thời gian ngắn và mình không muốn phải bắt đầu lại một cái gì từ đầu. Nhưng biết làm sao được khi giữa "muốn" và "phải" là khác hẳn nhau. Mình đã quen với những ngày một mình từ lâu rồi dù hai đứa chưa nói gì chính thức với nhau. Mình giận anh nhiều vì nếu khi không còn yêu nhau nữa thì nên thẳng thắn với nhau, tại sao lại cứ phải im lặng coi như không có chuyện gì và cũng không còn quan tâm tới mình nữa. Mình đã cố gắng rất nhiều từ khi quen và yêu anh dù rằng anh bình thường lắm chẳng có gì là đặc biệt cả, nhưng dường như với anh điều đó là chưa đủ, mình cũng không hiểu anh muốn một người như thế nào.
    Việc gì đến thì nó phải đến và nó sẽ đi qua. Mình sẽ cố gắng để lòng mình thanh thản.
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Có một người con gái
    Chiều buồn thương mưa ngâu
    Có loài hoa trinh nữ
    Chờ ai không bạc mầu
    Chiều nay trời lại đổ mưa , những giọt mưa mùa tháng 7 âm lịch ...mọi người lại chép miệng , tháng 7 nhuận rồi mà sao Chức Nữ vẫn khóc hoài , em mỉm cười và chợt nhớ đến anh .Anh thích những ngày mưa , nhưng mà là mưa xuân ..những hạt mưa phùn không đủ làm ướt áo người ta nhưng cũng đủ để làm ai đó thấy lạnh , những hạt mưa li ti khiến mình ngồi sát nhau hơn ...nhìn lên cuốn lịch , từ ngày anh đi em đã giữ cho mình thói quen đánh dấu mỗi ngày qua đi , thời gian thật lâu và còn lâu hơn nữa cho người mang trong lòng một sự chờ đợi ,mà sự chờ đợi đó có khi là vô vọng . Có lúc em tự trách mình sao ngớ ngẩn , nhưng để rồi mọi chuyện vẫn tiếp diễn .
    Em đừng mong một sự vẹn nguyên
    Khi cuộc sống muôn đời không trọn vẹn
    Em đừng sợ tình yêu tan biến
    Bởi trái tim nguyên mang hạnh phúc trọn đời
    Em trách chi ước hẹn nửa vời
    Bởi tình yêu đâu là bất biến
    Dẫu trái tim thuộc về nhau vĩnh viễn
    Cũng có ngày hai nửa phải chia xa
    Nỗi nhớ nhung sẽ chỉ là thoảng qua
    Khi hai nửa lại gần nhau trọn vẹn
    Sự nửa vời làm niềm đau tan biến
    Khi hơn một lần hai nửa ở bên nhau.
    Có lẽ anh không bao giờ biết được nhiều về em phải không?Em không biết làm thơ , nhưng kỳ lạ thay , em thuộc rất nhiều và có những lúc chỉ đọc lướt qua mà sao vẫn nhớ ...hình như người ta gọi như vậy là thông minh anh nhỉ ...có lần anh cũng nói vậy ...em thông minh nhưng trong tình yêu đâu có ai cần đến nó đâu anh , xa nhau rồi em muốn mình trở nên ngớ ngẩn ..mà sao em thấy trái tim mình đau , đau rất nhiều , anh biết không ?
  4. codohoaluxua

    codohoaluxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chia tay rồi mình thích nghe hai bài hát này lắm. Một là Trưa vắng và bài thứ hai là Hoa xuân ca. [i] trưa nay phố xa đầy nắng, riêng em với con đường vắng....[/i] tuy nhiên trên con đường vắng đó mình mới nhận ra rằng [i] và trời xanh vẫn hát cùng phố biển lời yêu thương[/i], bên cạnh mình còn công việc, gia đình và bạn bè, anh chẳng là gì để mà mình phải buồn cả. Mọi thứ rồi đâu vào đấy. Lúc yêu nhau nhiều khi cũng thấy ghét anh lắm rồi. Thế nên là Em cứ yêu con người dịu dàng đời vẫn thế, em cứ dâng cho đời một nụ hoa tình cờ
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu, tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cắt đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi ...
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa , Hà Nội mùa này thật kỳ lạ, buổi sáng đi làm nắng chói cả mắt , thế mà chỉ mới có một lúc sau trời đã sầm lại và bây giờ thì mưa , mưa xối xả ...chợt cảm thấy lạnh , có lẽ do điều hoà để ở nhiệt độ quá thấp , thế nào rồi tối nay về cũng hắt xì hơi , xổ mũi mất thôi ..chán mình quá .
    Nhìn qua ô cửa , những hạt mưa tát vào mặt kính màu trắng bạc , ước gì quay lại thời thơ dại để mỗi lần mùa mưa đến lại len lén mẹ ra đi tắm mưa ...có lần em nói là em thích tắm mưa , anh nói em " khùng quá " ...kỳ lạ thật , sao em lại có thể nhớ hết những gì anh đã nói với em nhỉ ...sao lúc nào em cũng nhớ về anh như vậy cơ chứ ,nhớ tất cả những gì anh đã mang lại cho em , dù đó là niềm vui hay nỗi buồn .
    Người ta nói muốn quên thì cứ nhớ thật nhiều , mà sao em nhớ rất nhiều mà chẳng quên được chút nào vậy anh? nếu một ngày nào đó anh đọc được những gì em viết trên này , chắc anh thấy em ngố quá " hừm , con bé này , nhìn cái mặt như vậy mà ngốc quá "....Nhiều lúc em cũng thấy mệt mỏi vì mình ngây ngô quá , cứ giữ mãi trong lòng một hình ảnh xa vời , nhưng biết làm sao được ..ngồi lắng nghe " Hoạ mi hót trong mưa " giữa trời mưa ..
    Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm
    Có con chim họa mi hót trong mưa buồn lắm
    Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật sâu.. nặng...
    Muốn xa anh thật xa, muốn quên những ngày qua
    Muốn sao cho đừng thương muốn sao cho đừng nhớ
    Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề.. bên...
    Ôi trong mưa họa mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
    Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn nồng nàn
    Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về ?
    Vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi..
    Hỡi... chim họa mi dịu dàng
    Hót... trong ngày mưa thật buồn
    Hay chăng tình yêu của em...
    Em biết anh sẽ trở về , nhưng vì sao chẳng mãi mãi ...hở anh?
  7. codohoaluxua

    codohoaluxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù mình cũng cố gắng để không nghĩ đến anh nhưng thật là khó. Quen để đi đến yêu cũng khó mà quên để chia tay thật sự cũng khó. Tại sao con gái lại yếu mềm thế. Vẫn biết rằng dù chia tay nhau thì sau này mỗi người đều có một hạnh phúc riêng của mình, nhưng mà sao bây giờ lòng vẫn thấy mênh mang lắm. Chia tay là đúng hay là sai?
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay bao giờ cũng có một khoảng trống nhất đinh, nhất là đối với con gái, nhưng rồi thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương và bạn sẽ trở lại vui vẻ như xưa
    Hôm nọ tôi nghe lời một bài hát gì đó có câu "Một người con gái đi về không đón đưa" mà thấy lòng cũng chạnh buồn
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Là em viết cho chính em , không viết cho anh nữa .Ta ơi cố lên !!!Refesh bản thân ....Tốt !!!:-D
  10. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Dạo này toàn cáu với anh, cũng chẳng hiểu sao nữa. Nhưng em chán cái cảm giác là người lấp chỗ trống rồi. Chỉ lúc nào thích anh tìm đến em, k thì thôi. Nhất là lúc bên người đó thì chắc chắn chẳng bao giờ anh nghĩ đến em. Anh bảo chuyện đó em phải hiểu chứ, uh em hiểu, nhưng hiểu thì sao, em k thể chấp nhận được. Thà anh đừng làm j cả, anh cứ lạnh lùng với em, cứ o bên người đó lại khiến em thấy yêu anh hơn. Nhưng càng ngày em lại càng cảm thấy anh thật xa lạ. Anh k còn là người em đã từng yêu nữa. ANh bảo anh vướng vào chuyện rắc rối nhất của TY đó là yêu cùng lúc 2 người. Dù cho người ta có yêu 2 người đi nữa, đến 1 lúc nào đó cũng sẽ nhận ra ai là người mình yêu thực sự, nhưng với anh đã quá lâu rồi mà anh vẫn k thể nhận ra được. Anh quá tham lam va ích kỉ k muốn mất cả 2. Anh k sợ cứ như thế này anh sẽ mất cả 2 sao. Em thì chẳng có vấn đề j, vì có người quan tâm đến mình thì càng tốt chứ sao. Nhưng anh k sợ đến 1 ngày người đó biết anh sẽ mất tất cả à. Em thì rất vui nếu ngày đó đến đấy. Em thấy hận anh, cuộc sống của anh đã vui vẻ hạnh phúc rồi mà anh vẫn k buông tha em. Anh nói anh làm thế chỉ vì muốn gặp em. Càng ngày em càng cảm thấy coi thường anh, cảm thấy những j anh làm thật là hèn yếu. Con gái mới thường hay dao động và khó xác định được nếu có tình cảm với 2 người. Nhưng anh là con trai ma, chẳng nhẽ ngay cả chuyện đấy anh cũng k làm được a. Em thực sự k muốn đến lúc em có cảm giác coi thường anh. Giờ đây em đã thấy hơi khó chịu khi nói chuyện với anh. Những j anh nói em k còn thấy xức động nữa mà thấy buồn cười. Nghe những lời anh nói cảm thấy xáo rỗng, chẳng khiến em có cảm giác j cả. Chán thật đấy, em vẫn muỗn giữ mãi những hình ảnh tốt đẹp về anh. Có lẽ khi yêu nhau con người thường chỉ nhìn thấy mọi thứ màu hồng mà thôi. Giờ đây em chẳng biết mình coi anh là j nữa. Chán thật đấy

Chia sẻ trang này