1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh và viết cho riêng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tchyp, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cũng chẳng hiểu mình viết để làm gì , nhưng như một thói quen , mỗi lúc nghĩ là lại muốn vào để viết , viết xong rồi cũng chẳng vơi đi bao nhiêu nỗi buồn , vẫn như vậy mà thôi.
    Đã lâu rồi mình không còn khóc , vậy mà hôm qua mình đã khóc tới 2 lần .
    8h tối , khi còn lại một mình trong phòng làm việc , vừa mở cánh cửa sổ ra thì một con chim bay vào trong phòng, va vào quạt trần rơi xuống, đặt con chim vào lòng bàn tay , nhìn nó thoi thóp , một cảm giác bất lực khi mình lớn như vậy mà không cứu được con vật bé xíu đó , đứng thẫn thờ nhìn con chim chết trên bàn tay mình mà nước mắt cứ giàn rụa , buồn vô cùng . Lúc về nhà kể cho mọi người nghe chuyện mình đã khóc vì một con chim , ai cũng cười nhưng không ai hiểu được mình ...có lẽ mình đa cảm quá ..tốt hay không tốt ? có lẽ là cả hai và cũng có thể chẳng có gì cả
    9h tối , dắt xe ra khỏi công ty , xe xịt hơi ... tìm quanh không có một hàng sửa xe nào . Một mình hì hụi đẩy xe đi dọc đường Thanh Niên , gió đêm về thật lạnh . Lúc đó mình ước gì có anh bên mình , một cảm giác tủi thân vô cùng ...đang lầm lũi dắt xe thì có một anh dừng lại hỏi thăm . Như đoán được suy nghĩ của mình , anh ấy cười và trấn an mình rằng chỉ muốn giúp mình thôi ,cũng muộn rồi . Anh ấy giúp mình dắt chiếc xe xịt lốp , còn mình dắt xe của anh ấy , cả một quãng đường dài không có nổi một hàng sửa xe . Dắt bộ suốt từ đường Thanh Niên cho đến khi về đến Tôn Đức Thắng mới vá được xe , cho đến lúc đó mới nhìn kỹ mặt ân nhân của mình . Một người có khuôn mặt hiền lành và nghiêm túc . Nhìn anh ấy tự nhiên nghĩ đến anh , anh cũng có khuôn mặt hiền lành và nghiêm túc , anh cũng cho mình một cảm giác an toàn khi bên anh ,vậy mà mọi cái đều chẳng bình an như mình mong đợi ...một cảm giác tủi thân vô cùng , không biết người đó có bao giờ hiểu được có những lúc mình như thế này không? giận mình đã ngu ngốc , ngay cả những lúc như thế còn nghĩ đến người ta , trong khi đó vẫn biết trong suy nghĩ của người ta , không bao giờ có hình bóng của mình . Thời gian của người ta quý giá lắm , đâu có lúc nào rảnh để nghĩ một chút cho mình đâu , vậy mà mình vẫn cứ nghĩ đến anh ta , đau thật .
  2. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau giờ này ta thế nào
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây.
    Nếu ngày đó vào một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau...
  3. codohoaluxua

    codohoaluxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đến mình trong thời gian tới sẽ như thế nào nhỉ, một vài ngày tới, một vài tuần tới, vài tháng tới... nghĩ cũng buồn. Nhiều khi thấy mình thật phi lý, có vẻ hay cáu hơn, hay có những lúc lãng đãng nhưng biết làm sao được, cần phải có thời gian. Ai cũng nói thế nhưng mà chẳng ai biết được thời gian là bao lâu.
    Đọc đâu đó mấy câu thơ này thấy cũng vui vui:
    Nhất định sẽ thôi buồn
    Như đời vui biết mấy
    Dẫu nụ cười rất chảy
    Mặt dài hơn cái bơm
    Nhất định, nhất định là...
    Nhất định, nhất định xa
    Nhất định và nhất định
    Úp mặt khóc cái oà
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chán ! Lại say roài....
    Cứ cái kiểu đó sống sao thọ nổi , định kéo đến 30t thôi sao ???Hâm quá !!
    Không hỉu nhau thì dẫn đến thất vọng - điều dễ hiểu .Chẳng ai trách ai cả , chẳng ai có lỗi cả ...Vậy tại sao phải tha thứ ?!?! Mún xin lỗi để nhận lời oán trách ư ? Để làm gì ???
    Tóm lại lý do vẫn là chưa đối diện trực tiếp với nhau , vẫn chưa thẳng thắn với nhau.Đợi chờ 1 lần nói thật , nhưng ....im hơi bặt tiếng ...Phải làm sao ??? Cứ nói thật lòng sẽ tốt hơn ...
    ....................................................................................................................
  5. codohoaluxua

    codohoaluxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Rượu không uống nhưng lòng vẫn say... :) cũng là điều bình thường thôi mà, sao chieclatinhyeu có vẻ phê phán mình thế nhỉ. Cái gì cũng có thời kỳ quá độ mà, k bỏ qua giai đoạn được.
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Yêu, chia tay, yêu rùi lại chia tay. Ko fải là cái gì quá xa xôi . rồi sẽ lại đâu vào đấy cả thôi Tình yêu thực sự thì chỉ có một, còn cái na ná tình yêu thì có hàng nghìn Cứ nghĩ thế cho nó thoải mái Codohoaluxua ạ Tự dưng thấy đồng cảm và muốn chia sẻ thế
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0

    Anh đến rồi lại chợt đi như một ánh sao băng.Ánh sao băng ấy đã cho tôi hiểu được biết bao nhiêu điều về cuộc sống.Ngày ấy, khi tôi cô đơn , lạnh lùng với mối tình đầu dang dở , tôi không nghĩ mình sẽ không còn yêu nhưng lúc đó tình yêu là điều không hề xuất hiện trong tiềm thức của tôi ...rồi anh đến bên cuộc đời tôi một cách tự nhiên như trời sắp sẵn mà tôi vẫn hay cười là duyên trời định....thời gian không có nhiều cho tôi và anh, vẫn biết mình sẽ không có được nhiều khi yêu một người lại phải đi xa , nhưng tôi tin tưởng một tương lai được xây dựng trên tình cảm chân thành và quan trọng hơn hết là tôi tin tôi và tôi tin anh.
    Rồi anh ra đi và rồi tôi trở thành một người cô đơn,sự cô đơn theo đúng nghĩa của nó ..tôi cô đơn trong cuộc sống khi nhìn thấy những đôi tình nhân đưa đón nhau , tôi chạnh lòng một chút và nhanh chóng trở về với thực tại , tôi nhớ anh , một nỗi nhớ da diết , tôi cảm giác như mình đang yêu lần đầu ....có lẽ tình cảm trong tôi đã câm lặng quá lâu , cũng đã 3 năm để bắt đầu lại một tình yêu và anh là người cho tôi cảm giác yêu thương ...tôi cô đơn nhưng tôi thấy mình vui khi nghĩ đến ngày anh về , tình yêu của tôi và anh sẽ được đền đáp ...Nhưng rồi tình yêu chân thành, sự sẻ chia, lòng chung thuỷ không sao giữ được hình ảnh tôi trong trái tim anh ...tôi phải trách ai đây , trách anh không phân định được tình cảm của mình rồi để khổ cho tôi , trách trời khéo xe rồi lại tách , trách mình sao quá yêu người ta ....tôi phải trách ai đây .Có bao giờ anh hiểu được rằng tôi đang mệt mỏi đến thế nào không? có bao giờ anh hiểu được ngay lúc này đây tôi cần sự chia sẻ của anh thế nào đâu, một lời động viên cho tôi khi công việc đang gặp bế tắc cũng khiến tôi như được tiếp thêm sức mạnh ...lúc này đây , chuẩn bị lên đường đi công tác, áp lực công việc bộn bề , những bức xúc trong cuộc sống gia đình không thể giải toả , tình yêu không trọn vẹn với anh, tất cả như muốn dồn lại để quật ngã tôi ...
  8. kimkim_Iloveyou

    kimkim_Iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Kì lạ thật , topic này cũng mang tâm sự như mình
  9. vu_anh_phuong

    vu_anh_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hỡi hoa đào, em trôi trong gió nhẹ...
    Giữa trời xanh, e ấp dáng em xinh...
    Và nơi ấy, thảm cỏ xanh mềm mại..
    Em khẽ nằm, yên giấc ngủ, em ngoan...
    Em thấy không em, bốn mùa tươi đẹp?
    Bên dưới nụ cười, em có thấy niềm đau?
    Và khi nhìn tôi, em có thấy..
    Một tình yêu gửi trọn nơi em?
    Dẫu có biết, núi sẽ thành sông lớn
    Mặt đất kia, có lúc hoá trời cao
    Nhưng em hỡi, hãy về bên tôi nhé
    Về bên tôi, trước lúc chúng đổi thay...
    Hỡi hoa đào, em ơi, em có biết
    Những giấc mơ...vẫn mãi chỉ là mơ...
  10. kimkim_Iloveyou

    kimkim_Iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc những dòng tâm sự trên , bỗng nhiên thấy trong lòng mình như có điều gì đó ..một sự đồng cảm chăng? tôi cũng không rõ . Người con gái muôn đời là vậy , hạnh phúc khi người ta đã hạnh phúc chán chê , đau khổ khi người ta đang hạnh phúc . Tôi đã đọc nhiều dòng tự sự của những người con gái khi chia tay tình yêu mà không quên được người mình yêu như bạn , và tự hỏi rằng , những người con trai ấy có bao giờ hiểu được nỗi đau họ mang đến cho người mình yêu hay vẫn cứ vô tư cười nói với cuộc sống của riêng mình mà không mang một chút dư âm gì sau cuộc tình tan vỡ .
    Không phải bất kỳ người con gái nào khi chia tay đều vương vấn về quá khứ và cũng không phải bất kỳ người con trai nào khi chia tay đều vô tình .Cuộc sống luôn luôn tiếp diễn và những người đau khổ vì tình yêu vẫn phải sống . Bạn đã có một tình yêu thật đẹp , vì một lý do nào đó mà hai người phải chia tay nhau , nhưng qua những gì bạn đã viết thì bạn còn yêu người đó nhiều lắm , nhưng hình như người đó không biết được điều này phải không? Tại sao bạn không hành động vì tình yêu của mình đi , hãy nói cho người đó biết rõ trái tim mình như thế nào, nếu người ấy thực sự yêu bạn , thì tôi tin hai người sẽ rất hạnh phúc , vì tình yêu của hai bạn đã có những tháng ngày thử thách . Còn nếu người đó không yêu bạn , thì bạn cũng đã có câu trả lời cho tình yêu của mình ...người chung tình luôn có hạnh phúc . Chúc hai người sớm quay trở về với nhau

Chia sẻ trang này