1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh, viết cho yêu thương một thời.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cutie_beautie_sushie, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh, viết cho yêu thương một thời.......

    Đã lâu lắm rồi mình không viết về nhau anh nhỉ. Chỉ tại vì cuộc sống cứ quấn lấy và tình cảm của mình thì cứ bình thản trôi, mình mặc nhiên cho là việc có nhau là phải có rồi. VÀ cứ như thế, tình cảm mình dần đi vào ngõ cụt..........
    Nói ra lời chia tay với anh, em thật không dễ dàng chút nào.Những dằn vặt, ray rứt; những kỷ niệm, thói quen cứ hành xác em từng ngày. Có những lúc yếu lòng, em lại muốn gọi cho anh, nhưng rồi lý trí em đã cản ngăn em được. Tình cảm không còn, tìm đến nhau làm chi nữa cho thêm khổ đau. Em biết anh buồn và khó chấp nhận được sự thay đổi này. Nhưng anh buồn 1, em đau những 10 anh ạ. Phải chi anh cứ giận và ghét bỏ em, phải chi anh cứ việc trách em, không tha thứ cho em, có khi em lại cảm thấy dễ chịu hơn. Đàng này anh vẫn cứ nhẹ nhàng với những lời nói vấn vương như thế, lòng em làm sao chịu được hả anh? Anh muốn em phải ân hận, đau khổ cả cuộc đời này à?
    Người ta nói, không gì đáng sợ bằng trái tim đã thay đổi của người phụ nữ. Em đang đáng sợ em đây anh ạ. Em phải tập cho mình cái tính nhẫn tâm để khỏa lấp những cơn day dứt của mình. Cuộc sống này tàn nhẫn quá phải không anh?
    Khó chấp nhận, nhưng cũng phải chấp nhận. Mạnh mẽ lên anh nhé. EM hàng ngày phải chống chọi với những trách móc, với những lời lẽ cay đắng, với sự xỉ vả. Họ thương anh, họ thương em, họ thương chúng ta, em biết điều đó chứ. Thế nhưng, 2 mảnh vỡ một khi đã không thể khớp với nhau được nữa thì cố gắng ép uổng chỉ càng làm nó vỡ vụn ra thêm mà thôi.
    Thế đấy, tình yêu đầu tiên của em đã mất trong tay em như thế này đây.........




    Cứ ngỡ rằng tất cả đã qua mauĐể khỏi nhớ khỏi thương về quá khứNhưng vẫn đấy những mảnh đời xưa cũXoá không nhoà dấu vết một thời yêu
  2. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Đúng là 2 mảnh vỡ thật khó có thể lại nguyên vẹn và thực ra thì chúng cũng chưa hề nguyên vẹn chỉ tại ta chỉ nghĩ cho nó là như thế thôi.
    Tôi có cùng hoàn cảnh như bạn trai của bạn , tôi cũng chỉ chắc chắn chúng tôi sẽ khác nhau nhiều cái nhưng tôi cũng chỉ cư xử như thế thôi , ghét bỏ ư, trách móc ư... không thể . Trách móc ghét bỏ làm sao được khi tình yêu vẫn cháy.
    "Người ta nói, không gì đáng sợ bằng trái tim đã thay đổi của người phụ nữ. Em đang đáng sợ em đây anh ạ. Em phải tập cho mình cái tính nhẫn tâm để khỏa lấp những cơn day dứt của mình. Cuộc sống này tàn nhẫn quá phải không anh?"
    cuộc sống không nhẫn tâm đâu con người là con người bạn ạ. nhưng phải có vị đắng thì mới thấy được hết giá trị của sự ngọt ngào . hãy tha thứ cho chính bản thann mình trước đã!

Chia sẻ trang này