1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh, viết đến khi anh quay về bên em!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi habdichsolieb, 22/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 3 năm ko bằng 3 tuần , những gì tốt đẹp nhất có thể cũng ko cứu vãn được cơ mà ....chẳng nhẽ lại kêu buồn , kêu chán nữa uh ??????
  2. habdichsolieb

    habdichsolieb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, những bức thư đấy, tin hay ko tin..... có lẽ có một nửa là sự thật, hoặc tất cả là sự thật, hoặc là tất cả là giả dối............. Nhưng chả có ý nghĩa j nữa cả, chỉ có một sự thật duy nhất, đó là...... anh đã ra đi...... Biết chắc chắn là ko về, ko về nữa........
    Buồn, và thất vọng, ko dè............. Sự thật là vậy sao??? Sao anh lại fải như thế nhỉ??? Sao ko dam đối diện trực tiếp với em, đã có ngày anh dám nói yêu em, thì cũng nên có ngày, anh dám thẳng thắn nói chuyện này với em chứ????
    Có lẽ một người như anh, sau này sẽ thành đạt, sẽ sống trong sung sướng, đó là điều em muốn nói với anh, chúc anh làm đc những việc mà anh mong muốn, chúc anh mạnh khỏe, chúc anh luôn hạnh fúc, bây giờ và mãi mãi về sau.....
    Từ giờ sẽ ko post bài lên đây nữa vì sẽ ko có ngày anh trở về, và em cũng vậy thôi, ko chờ anh nữa, sự thật đấy, ko tha thứ đc, sự hèn nhát đấy, em ko chấp nhận đc, thái độ ấy đủ để em hiểu, em ko còn ý nghĩa j cả........
    Đau, nhưng em biết thời gian sẽ xoá nhoà mọi chuyện, từ hôm nay, quay trở về là em, ko nước mắt, ko âu sầu, ko trốn học nữa, sống vì bố mẹ, vì những người thân yêu..........
  3. habdichsolieb

    habdichsolieb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng buồn cười, đã định ko viết nữa, rồi lại viết, giá như đổi đc tên chủ đề nhỉ? sẽ ko để như vậy nữa.......
    1 tuần, kể ra sao 1 tuần mà lại lâu đến vậy? chắc nó lâu vì đã có quá nhìu chuyện xảy ra.......... càng nghĩ, càng thấy muốn trách bản thân mình, trách cho sự lựa chọn của mình....... Có lẽ mọi người nói đúng, mình wa tin người, chưa bao h mình nghi ngờ 1 điều j, chưa bao h mình làm khó 1 điều j, đó là sai lầm của mình..............
    Hôm wa, khi các mảnh ghép đc ghép lại, mới biết mình thật ngốc, đáng lí do mình fải làm chuyện này từ lâu rùi.......
    Bây giờ ngồi tiếc cái j nhỉ? Tiếc cho sự mất công của anh, ko hiểu sao chỉ để bỏ mình mà lại mất nhìu công đến vậy............ Thật kì lạ, mình ko hỉu??? Bỏ nhau, chả nhẽ còn điều j muốn níu giữ, có lẽ nếu làm theo cách thông thường, chuyện đó sẽ dễ dàng hơn, sẽ để kỉ niệm vẫn mãi đẹp.... Còn h???
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi....

    Câu nói đùa ngày nào nay thành sự thật, kể cũng trớ trêu.....
    Chỉ tiếc là dang dở mà lại ko đc đẹp..... Những chuyện đó..... ngoài sức tưởng tượng của 1 người bình thường......
    Nhận ra điều đó, mình cảm thấy mọi nối tiếc đều bay biến mất, ko còn fải luyến tiếc nữa, tất nhiên ko thể nào có thể như mình ngay đc, nhưng mình sẽ cố............ dù sao thì sau chuyện này, mình chợt nhận ra xung quanh mình bao bạn bè, ko có mọi người, thì có lẽ mình khó có thể đứng vững để ........... tự đưa tang mối tình đầu của mình đc......
    Đưa tang mối tình đầu ngớ ngẩn, đưa tang luôn sự ngây thơ và thật thà........
  4. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian, tình là vật gì
    Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy...
  5. habdichsolieb

    habdichsolieb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện dường như đã lắng xuống, dường như đã quên, dường như T ko còn trên cuộc đời này nữa....
    Thế rồi, ngày hôm nay, mở mắt tỉnh giấc, 18.5, úi, lao ra khỏi giường, mở vội quyển nhật kí, vẫn còn những dòng " from now on i have u in my life"..... ôi...... ôi..... Nhật kí còn đây, còn bao chuyện buồn vui..... kỉ niệm còn đây, còn nguyên trong tim.... chỉ có T là ko còn nữa.....
    Ở bên người khác, chắc vui lắm, đúng ko???
    Còn mình thì sao nhỉ??? 1 mình....... Đôi khi mình ngạc nhiên vì sự wá đáng của T...... và cũng ko hỉu người kia có điều j, để khiến T bỏ đi như thế....... ôi, con trai.....
    Ngày ngày, nói cười với mọi người, để rồi dập cửa fòng lại, vùi đầu vào gối,.... khóc và.... khóc....... Mùa xuân ở nơi đây, đẹp, đẹp thật....... Nhưng vì nó quá đẹp mà mình cảm thấy lạc lõng ghê gớm............. ùa, " xuân về cho cây xanh lá, có riêng mình em lạc mất mùa xuân...."............ ôi, mình đau.... đau lắm..... nỗi đau này..... ko bít bao h mới lành đc đây????
    Giá như đừng quen bít, đừng nói yêu tôi ngày đó, T ah!!!!..............
  6. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ZufÔllig habe ich deine Geschichte gelesen. Ich hab keine Ahnung, wer du bist. Mảchte aber nur dir eine Karte schicken, die ich stundenlang im Internet gesucht hab.
    Được narin sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 19/05/2006
  7. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì bạn viết thấy sao mà giống giống chuyện của mình thế. Ghét nhất thể loại con trai như thế, ko còn yêu nữa có người khác thì cứ nói thẳng ra sao cứ phải lấy mấy lí do vớ vẩn để tỏ ra là mình cũng đau đớn lắm khi phải chia tay, cứ tỏ ra cao thượng lắm ý ( cứ làm như con gái đứa nào cũng như gà ý).
    Mình rất thông cảm với những gì bạn đang trải qua vì mình đã và đang phải trải qua. Hãy để hắn ta biến mất trong cuộc sống của bạn. Đừng có nghĩ đến quá khứ và cũng đừng trông đợi gì nữa. Người như thế ko xứng đáng để bạn phải đau lòng.
    Hihihi khuyên bạn thế thôi nhưng chuyện của mình, mình ko biết có làm được ko. Nhưng ít nhất là lúc này đã dần dần lấy lại được tinh thần rồi vì nhìn nhận được rõ mọi chuyện rồi mà. Mong là bạn mau chóng lành được vết thương...như mình. Thân mến
  8. habdichsolieb

    habdichsolieb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    danke schản fẳr deine Karte, hab´ auch keine Ahnung, wer du bist, aber ich freue mich darẳber, dass es noch jmdn gibt, die fẳr mich sorgt. Das ist sehr nett von dir zu mir. Ich bedanke mich noch mal.
  9. habdichsolieb

    habdichsolieb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    @xinhxinhkieukieu: ừa, mình sẽ cố bạn ah!!!! Biết rằng mọi chuyện đã hết, thật sự hết, cũng fải tự gượng dậy thôi.... Hi vọng rằng, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.....
    Cũng mong bạn vui!!!
  10. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá nối tiếc làm chi... can đảm lên nào...biết sẽ ko quay về cơ mà...

Chia sẻ trang này