1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho anh, viết đến khi anh quay về bên em!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi habdichsolieb, 22/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. habdichsolieb

    habdichsolieb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có thể cư xử như thế nhỉ??? Sao cứ làm khổ em mãi thế??? Anh xin lỗi, anh xin đc tha thứ, nhưng hãy nhìn vào những việc anh đang làm đi, sao ích kỉ thế, em ko fải là ko cho anh cơ hội, nhưng tất cả những thứ anh đã và đang làm đều vì anh cả, chưa 1 lần nghĩ cho em, chưa 1 lần quan tâm đến cảm giác của em..........
    Hôm wa, em đã nói ko còn yêu anh nữa, là nói dối thôi, dù thật sự em ao ước, em ko còn yêu anh nữa, ........anh gọi điện em ko nghe, nhưng em vẫn mong nhìn thấy miss call của anh, anh gửi nhạc cho em, em cũng vẫn nghe, nghe để rồi...... lại khóc.......... Tại sao tự nhiên mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ???
    Anh hỏi em có ổn ko, em bảo mọi chuyện đều tốt, lại là nói dối đấy, chưa bao h cuộc sống lại tồi tệ với em như thế này, em gặp rắc rối liên tục, chuyện học hành cũng đau đầu ko thể tả, klausur và klausur........
    Nhưng cũng may là bên em còn nhìu bạn bè tốt, những người luôn giúp đỡ an ủi em, bố mẹ tuy ko bít j, nhưng luôn động viên em......... Ôi, thèm đc về nhà wa, thèm đc sống bên bố mẹ wa, chỉ ao ước.......... đc sống ko fải lo nghĩ........ Chỉ ao ước, chưa bao h có chuyện j xảy ra........
    Mệt...........
    Chán..........
  2. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con gái luôn luôn phải chịu đựng sự dày vò? Có phải vì con trai không bao giờ mang tâm sự ra nói cho nên mới vậy? Khi một người con gái yêu sao mà nặng lòng đến vậy, và con trai bao giờ cũng thế,cũng nói rằng anh vẫn yêu em lắm nhưng vì vân vân một tỉ thứ không thể đến với em được, nếu như vậy thì cũng thôi đi, nếu người ta đã nghĩ đến lý do để được chia ta chỉ là để người ta không cảm thấy có lỗi thôi, còn tình cảm thì đã thay đổi rồi. Cậu cứ buồn, cứ khóc, cứ làm cái gì cậu thích. Có lẽ thế sẽ dễ chịu hơn là cố gắng kìm nén nó.
  3. lamieux

    lamieux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    CHuyện của bạn cũng giống chuyện của tôi, họ ở với người khác cả năm trời như vợ chồng, còn tôi như con ngốc thật sự buồn khổ 1 mình vì đột nhiên mình ko được quan tâm, bị ghẻ lạnh. Rồi những lời nói dối thốt ra ko chút ngượng mồm để lừa tôi, để tôi tin rằng họ vẫn yêu mình mà cặm cụi vì họ làm hết điều này tới điều khác. Nhưng trời có mắt, chẳng cái gì giấu được lâu, bộ mặt thật cũng lộ ra. Họ lại van xin, lại khóc lóc để tôi mủi lòng như hàng bao nhiêu lần vẫn thế. Chỉ có điều tôi chịu đủ rồi, ko thể đau đớn hơn được nữa.
    Bạn hãy đừng chìm trong những quá khứ và buồn bã nữa, hãy nghĩ đến những mặt tích cực mà vưọt qua, rất khó nhưng ko phải là ko làm được. Đây chỉ là nỗi đau lớn đầu tiên mà bạn phải đương đầu, sau này còn nhiều những nỗi đau khác nữa, như nỗi đau mất người thân... Bạn làm chủ được nỗi buồn thì nó mới ko đánh gục bạn. Lí thuyết quá nhỉ, nhưng đó là những điều tôi đang trải qua và tôi nói như 1 lời khuyên cho bạn.
    Đời còn dài lắm, người xấu thì nhiều nhưng người tốt còn nhiều hơn, đừng coi người đó là tất cả, chỉ là tất cả của quá khứ, còn tương lai thuộc về người khác và bạn có sống tốt thì mới gặp được người nắm giữ tương lai hạnh phúc của bạn. 2 bạn có từng yêu nhau ko? Có. Bạn có làm điều gì có lỗi với anh ta ko? Ko. Vậy thì bản thân bạn quá mãn nguyện khi nhìn về những cái đã qua rồi, khép nó lại thôi.
    Coi như họ ko yêu mình, ko còn thuộc về mình nữa rồi, đừng buồn và hận nữa. Thế nhé, mong bạn mau bình yên ko bão tố trong lòng, và cả tôi, đừng yếu lòng nữa tôi ơi!
  4. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Sẽ như chủ đề topic mà bạn viết , Anh ta sẽ quay về...nhưng..... chỉ là trong những kỉ niệm của quá khứ mà thôi , anh ta không còn quay về được hiện tại và tương lai của bạn được nữa , hãy chấp nhận sự thật , dẫu sự thật có nghiệt ngã đến đâu .
    Giống như 1 bạn vừa nói ở trên , khi nhìn lại những kỉ niệm của quá khứ , bạn có quyền mỉm cười tự hào , vì bạn đã yêu thật lòng và không hề làm gì có lỗi với người ấy,chứ ko phải nhìn về kỉ niệm để đau khổ và dằn vặt bản thân .
    Ko cần phải ép bản thân mình quên đi tất cả , vì bạn không thể làm được điều đó , hãy để thời gian giúp ban và bạn cũng phai học cách nghĩ đến nó chỉ là những kỉ niệm của " quá khứ " .

  5. habdichsolieb

    habdichsolieb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn nhìu nhìu, cảm ơn những lời khuyên của các bạn............
    h mình thấy nhẹ lòng rùi, và cảm thấy có thể hoàn toàn dừng topic này đc rùi..........

Chia sẻ trang này